1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái ...chứi thề, nói tục

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi uizuiui, 11/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. alex318

    alex318 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Con gái chửi bậy? Nói thật, mình cũng không thích con gái chửi bậy chút nào, chửi kiểu dân dã thì nó làm girl như dân chợ búa í, còn chửi kiểu văn vẻ thì có phải ai cũng giỏi văn như Hồ Xuân Hương đâu. Tất nhiên nhiều khi tức khí quá thì chị em dễ buông ra một câu chửi thề. Nhưng hãy cố hạn chế những lúc như vậy đến mức tối đa. Cứ cho là giấu người iu, và gia đình người iu mà chửi thề, nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lộ ra. Nghe bạn gái chửi thề, chắc chắn bạn trai hoặc gia định bạn trai sẽ nghĩ rằng sau này, "nó" về nhà mình cũng sẽ chửi như vậy......Ôi cha!!!!
  2. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bạn Kún alex318 có cái avarta ngộ ghê!
    Tớ cũng ko khoái con gái chửi bậy nhưng mà thật ra có lúc tức quá tớ cũng buột miệng:" mịe nó chứ"hehe, xấu nhỉ, mà chả có xác định " nó " là đứa nào!
    Nhưng nói thế thôi, đấy là tớ nằm trong chăn âm thầm chửi đấy, ko ai nghe thấy đâu. dù sao cũng nên là con ngoan trò giỏi vợ yêu chứ nhỉ!
  3. het_sach_ca_tien

    het_sach_ca_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà tớ thấy nhiều đứa con gái chởi bậy quen mồm, về nhà cãi mẹ chồng cũng chửi đại 1 câu,hehe
    Được het_sach_ca_tien sửa chữa / chuyển vào 12:53 ngày 14/11/2005
  4. uizuiui

    uizuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Mịe...ngày đầ tuần đã bị việc đè chết tử (hehhe ... thế thôi, không vươt quá giới hạn cho phép, Rùa Bướng nhỉ )
    Thực sự thì tớ cũng không phải dân chửi bậy " nhà nghề ", tớ cũng rất dị ứng với mấy câu chửi quá sức chịu đựng, dù cho người đó có hay ho đến đâu mà miệng lúc nào cũng xì xọet văng miểng thì...hờ hờ ...tớ chả biết còn phải nói gì nữa
    To che1610 : cho tớ hỏi cái, ấy theo trừơng phái võ biền hay võ ít văn nhiều ( chớ văn võ song tòan thì ác liệt quá, tớ chơi không lại ) Hy vọng tớ ko phải giở chiêu chợ búa ( just for fun )
    To Gio_mua_dong_bac : rất ghét con gái nói bậy nhưng lại là chuyên gia chửi thề á, kinh thật, liệu hồn đấy !

  5. che1610

    che1610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    tớ thì thích chửi kiểu có học, nhưng gặp những người vô học thì phải chửi kiểu vô học. Thế nào cũng xong :))
  6. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    mẹ kiếp!!
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Mình rất ghét con gái chửi tục, cho dù là ở bất kỳ trường hợp nào :-) Nói chung con gái là phải dễ thương, nhu mì. :-) Chửi bậy là chuyện của... con trai.
  8. RUABUONG

    RUABUONG Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    586
    Đã được thích:
    0
    Ơ! Thế à..... Thế lần sau nói chuyện với chồng, vợ không "mịe" nữa nhá
    Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, biết nói bậy mỗi một câu "làm vốn" mà giờ không được nói nữa thì đau nhở?
    Hay vợ "chửi bậy một cách nhu mì, dễ thương" nhá! . Ý chồng thế nào

Chia sẻ trang này