1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái đòi... "have ***"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 23/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuagails

    kuagails Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    1
    Khi con gái đòi... "have ***"

    Người phương Tây nghe chuyện mỉm cười đồng tình. Người phương Đông quay đi lắc đầu. Ở Việt Nam, chuyện phòng the ít được đưa ra bàn luận.

    Từ cuộc trao đổi trên một diễn đàn

    ?oThằng bạn em ngoan lắm. Từ bé đến lớn chẳng biết gì cả, thế mà bây giờ bạn gái nó đòi have *** với nó và doạ chia tay nếu không được đáp ứng. Em thương thằng bạn em quá??.

    Ngay lập tức, cậu nhận được một loạt ý kiến phản hồi, phần đa là những lời chế giễu. Hầu như không ai tin đó là câu chuyện thật: ?oBác này khéo đùa nhỉ, bác tức ai mà lập ra cái topic này thế??; ?oÔng phét vừa thôi?hehe, còn nếu thật, thấy thương thằng bạn thì "giúp" nó đi?; ?oĐiêu quá??

    Rõ ràng ngay cả với những người trẻ tuổi vốn được coi là có quan niệm "thoáng" và cởi mở nhất, việc một người con gái đòi hỏi *** vẫn là chuyện lạ 360 độ nghiêng.

    Và thực tế

    Các cô gái trẻ không còn giữ bo bo quan niệm ?odành cho đêm tân hôn? nữa. Lan - ĐHKHXHNV đã có lần dạy khôn bạn bè rằng: ?oNếu chúng mày không ?othử?, lấy về mới biết nó bất lực thì đừng ngồi mà khóc?. Chẳng biết có nghĩ giống Phương không mà Hằng (HP) trong một lần bố mẹ về quê ăn giỗ, mời bạn trai đến nhà ăn cơm sau đó chủ động cửa đóng then cài, diện bộ váy ngủ Vêra ?ohững hờ chờ một tí?. Và tất nhiên, cái gì đến phải đến. Mọi chuyện chỉ được biết khi Nam - bạn trai Hằng, do quá hãnh diện với ?ocú ghi bàn? bất ngờ ngoạn mục, đã không dằn lòng được, khoe với mấy thằng bạn chí cốt cùng xóm trọ. Mà khổ nỗi, mỗi thằng lại đi kể với vài thằng bạn nữa?

    Cũng như Nam, An (TB) đã có thời gian ?olạc bước trong vườn địa đàng?. Cùng trọ một phòng nhưng Ngọc, em họ An, suốt ngày phải vác sách lên thư viện kể cả thứ 7, chủ nhật, vì bạn gái anh hôm nào cũng qua ?odọn hộ phòng?. Đùng một cái, họ bỏ nhau. Cô bạn cặp kè ngay với một anh chàng đô con mới. Nghe đâu, cô chê An ?oyếu??

    Một khi bạn gái thả lỏng mình trong chuyện ******** rất dễ bị nó chi phối. Nga, 28 tuổi, một nữ doanh nhân thành đạt, rất sáng suốt trong xử lý công việc nhưng không thể xử lý được mối quan hệ của chính mình. Sáu năm yêu anh chàng lái xe kém mình cả về học thức lẫn gia cảnh, đem tiền bạc cung phụng người yêu như nuôi một ?otrai bao?, Nga từng bao lần đau đớn phát hiện ra mình bị phản bội. Thành của cô, khi thì tán tỉnh nàng nhặt bóng bi-a, lúc vụng trộm cặp kè với ả mat-xa, tẩm quất, có lần ngủ cả với **** bị bạn bè doạ sida, khóc tu tu đi xét nghiệm. Bao người khuyên Nga mà không được. Cô tâm sự với bạn bè rằng: ?oNhiều lúc thấy khinh anh ta lắm mà không bỏ được. Về khoản giường chiếu anh ta là kẻ cực kì điêu luyện. Mình nghiện mất rồi. Cứ như con thiêu thân lao vào lửa. Biết chết mà không thể dừng lại?

    Người xung quanh nghĩ gì?

    Phạm Huy Thắng, 24 tuổi, thủy thủ viễn dương: Nếu có một cô bạn gái như vậy, tôi thực sự thấy lo sợ. Nào ai biết được cô ấy sẽ làm gì trong những tháng chúng tôi xa cách nhau cơ chứ?

    Phan Hoài Nam- 23 tuổi, phóng viên: Khi con gái chủ đông đòi hỏi ***, thì tất yếu việc quan hệ ******** trước hôn nhân là điều không thể tránh khỏi. Dù là người có cái nhìn khá thoáng, nhưng tôi không đồng tình vì việc con gái chủ động quá trong vấn đề này có thể làm con trai sợ hoặc xem nhẹ mình, và thường phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

    Nguyễn Anh Tú - học sinh trường PTTH Trần Nhân Tông: Ban đầu em sẽ từ chối nếu bạn gái em đòi quan hệ. Sau đó có thể hỏi thêm ý kiến bạn bè. Nếu mấy đứa bạn em thấy chuyện đó là bình thường thì em cũng sẽ sẵn sàng nhưng mà phải quan hệ ******** an toàn. Bởi vì với lứa tuổi vị thành niên thì điều này cũng khó tránh khỏi.

    " BẠN NGHĨ SAO NẾU BẠN GÁI MÌNH ĐÒI HAVE ***"
  2. laptop_0983050580

    laptop_0983050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2008
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Trích từ báo lá cải
  3. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Để gái phải chủ động thì về nhà treo chim tự vẫn đi chứ còn khoe khoang gì.
    Vấn đề là ko nên coi những em mạnh mẽ, chủ động trong việc đấy sẽ dứt khoát là những em lăng nhăng. Loai. thứ nhất thì tuyệt, loại thứ 2 thì dẹp.
  4. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    đòi là ko được rồi....sau này lấy nhau mình đi vắng công tác liên miên thì.... nhưng nếu cả 2 cùng thoáng thì hay...
  5. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Cái câu nói của một thành viên trong diễn đàn---> chính là ở trong cái diễn đàn tư vấn tình yêu này, do một nhân vật chuyên spam là Stephen_Cuong . Hồi đó em nhớ vào bác này bị spam cho muối mặt vì hay nghĩ vớ vẫn lung tung.
    Giờ lại có người lại lật lại vấn đề này!
    Đã lập to pic thì em cũng nói:
    + Việt Nam mình không bao giờ em nghĩ con gái nhà lành, hoặc con gái đi tìnhtình yêu đích thực lại có chuyện đòi have *** trước nếu như mới gặp---> đơn giản gái nhà lành khôngbao giờ biết chuyện này .
    + loại gái mà đòi làm thé chỉ có gái săn đại gia, hoặc gái vớ vẩn thoai!
  6. quakucua

    quakucua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    195
    Đồng ý với bác này nó giống các tin trên rânchí.côm vnexpress.lácải.côm
  7. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Đã là báo lá cải gòi thì cái gì chẳng nói được, đến mình thì hãy hay , chiến hết thiệt gì thằng đàn ông đâu
  8. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Thế là không được, đây là đặc quyền của đàn ông, chỉ có đàn ông mới được phép đòi hỏi thôi
  9. twoinone

    twoinone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề hót thật.
    Con gái thích ham *** thì cũng có thể có. Nhưng thường số đó ít mà cũng ko cần phải bày tỏ đến mức đe dọa bạn trai như trong bài báo đó viết. Bởi vì bình thường nếu cô ta muốn have *** thì ko cần phải bày tỏ bằng thái độ hay hành động mà chỉ cần hơi mơi ra một chút là người yêu hay một thằng bất kỳ nào đó bập ngay vào rồi. Đó là điểm phóng đại của mấy tờ báo lá cải đó.
    Bài báo đó viết như kiểu: cầu đang át hẳn cung như người Vn ta thiếu tiền. Thế mà nay ra đường có đứa ép người ta phải lấy tiền của mình thì bố ai tin được :))
  10. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Quái quỷ thật, cả đời em, tức là từ lúc em sinh ra đến bấy giờ em chưa bao giờ gặp 1 bé như trên, kô biết có phải do nhìn em yếu đuối hay là số em sui nữa, giá mà em được gặp
    @Đùa tẹo thôi : chứ con gái hay con trai gì cũng như nhau cả, theo em giữ gìn cho nhau đến tận ngày cưới cũng tốt mà thử trước cũng chả sao, cái chính là phải biết đó là tình iu, hay chỉ là thử cho biết sướng như thế nào, chứ phệt vài cái rồi đường ai nấy đi nó cứ sao sao ấy, em dù sống cũng thoáng lắm, cũng có nhiều bạn bè thích kiểu tình 1 đêm nhưng chưa thấy em gái nào đòi hỏi trước, chị em phải biết con gái dù có nói là bình đẳng này nọ, nhưng trong chuyện chăn gối thì cũng là người thiệt thòi , con trai bọn em làm song dông mất tiêu, đến tán em khác chả ai biết, mà có biết thì cũng chả ai nói gì nhiều, chứ chị em mà làm 1 vài lần, có khi cả nước nó biết ấy chứ...em nói nhiều vì hôm nay em đang có hứng, chứ bt em mà biết có em gái nào là vào 1 thằng như thiêu thân mà cuối cùng bị nó đá thì em chỉ chửi 1 câu : :Ngu thì chết" thôi ạ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này