1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái đòi... "have ***"

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kuagails, 23/05/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn, con gái con đứa hư thân mất nết. Không ai cấm chuyện đó, nhưng nam nữ bình đẳng cũng phải có giới hạn chứ. *** là nhu cầu cần thiết, nhưng cũng không đến nỗi lẳng lơ trơ trẽn đến thế chứ....
    Hix, cái duyên ngầm phụ nữ Việt Nam ở chỗ nào hở trời!
  2. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Thick thì chiều, sao phải ngại
  3. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    *** là tự nhiên. Zai có nhu cầu thì gái cũng có. Chuyện chẳng có gì ầm ỷ. Nghĩ thoáng một chút và làm thôi
  4. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Báo lá cải òy, trường hợp này là hy hữu thoai, không phải là một trào lưu kiểu xe đạp ruồi hay là rạch tay mà lên báo
  5. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    con gái đòi *** giờ nghe nói nhiều nhưng mà em chẳng gặp được mấy,em thích lắm cơ,he he yêu để đáp ứng lại chứ xác cái định lâu dài là không được!
  6. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    có thể là nhìu girl có nhu cầu cao hơn nam...cũng bình thường thôi...Nhung mà đòi hỏi trước thì hy huu lắm.....
  7. missyou2t

    missyou2t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    đòi hỏi là chuyện thường khi đã quan hệ với nhau. Còn chưa từng quan hệ lần nào mà em ý đòi thế thì anh ng yêu có kỹ năng mơi tốt, mơi em ý đến mức mà em ý thèm lắm rồi nhưng mà anh ta vẫn ko làm gì.
    Ko chịu được nữa thì đành phải đòi thôi chứ biết làm sao.
  8. tungbird

    tungbird Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    Em đồng ý với ý kiến của bác này đòi trước là rất hy hữu
  9. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Đúng là hết chuyện rỗi hơi ngồi tán chuyện lingh tinh ...........ẹc ẹc
  10. PTuanKiet

    PTuanKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    1.103
    Đã được thích:
    0
    Gặp trường hợp thế này á ! Chạy thôi
    Đằng sau miếng mồi ngon có con cá chết, chả có gì là free cả.
    Nếu là tớ đòi thì lại khác, nhưng phải làm sao để cháu nó tự nguyện, ngoan ngoãn kìa. Cháu nó chủ động tớ rợn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này