1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái ghen

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mua_mua_ha, 09/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái ghen

    Khi con gái ghen
    Là lúc con gái tỏ ra bình tĩnh nhất,tỏ ra lạnh lùng va dửng dưng nhất.Những dằn vặt và đau khổ được giấu sau vẻ bình thản đến kì lạ.Những niềm đau,những oán trách sẽ để dành cho chiếc gối ướt .Còn đối diện với thủ phạm sẽ chỉ la môt căp mắt vô hồn,nhưng nếu nhìn sâu vào đó,thì chính xác sẽ là"mắt em giấu những cơn giông mọng nước"
    Xin đừng chọc con gái ghen, vì mỗi lần như thế là một lần trái tim rạn vỡ,một lần tình cảm ko còn vô tư và trong sáng,một lần con gái ko còn là đứa con gái hồn nhiên và hết mình với tình yêu ,mỗi một cơn giông đi qua la một lần mắt con gái ko còn long lanh và trong sáng.Và là một lần cái vẻ bình thản bề ngoài đó thực sự chiếm lĩnh tâm hồn con gái,những cảm xúc sẽ trơ lì đi mất
    Và vì như thế,xin đừng bao giờ vô tình hay cố ý làm con gái phải ôm nỗi dau cho riêng mình

    TN
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói hay ghê nha ....... uh , mỗi 1 lần cảm thấy ghen hoặc giận dỗi sẽ là 1 lần con tim rạn vỡ và tình cảm không còn được như ban đầu nữa ......... khiếp , sợ nhểy ???
    Blue Angel Blue Angel
  3. 011527279

    011527279 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thế các bạn biết vì sao con gái ghen chưa ? và cả những đấng nam nhi như chúng ta đây thì không biết ghen sao? Suy cho cùng thì ghen chính là sự mất lòng tin vào bản thân và sợ mất luôn cả người mình yêu mến , cùng với sự sợ hãi đó chúng ta lại còn mất nốt cả lòng tin vào người mà đáng lẽ phải tin tưởng nhất - và chúng ta ghen - và chúng ta làm khổ nhau bằng những điều chúng ta nghĩ , vì nếu chúng ta thấy những điều đó chúng ta sẽ không còn gì để nghĩ nữa , lúc đó đã quá muộn để ghen . Vậy trước hết hãy tin tưởng và nghĩ làm gì cho người mình yêu để người ấy được hạnh phúc chứ không phải ghen mà là giữ được người yêu.
    LXS
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết là con trai hay con gái thì sẽ ghen nhiều hơn . Nhưng chắc chắn rằng con trai cũng ghen nhiều lắm đấy. Nhất là khi con trai thường ích kỉ hơn trong tình yêu. Người yêu của mình thì không được đong đưa mắt với bất kì anh nào hay tỏ ra niềm nở đối với ai. Còn con gái chắc có lẽ sẽ ít ghen hơn. Nhưng đúng là sau những lần ghen khi họ làm lành thì mọi việc lại thật tuyệt vời. Dường như họ lại càng yêu nhau hơn. Nhưng tất nhiên nếu như ghen qúa mà không kiềm chế nổi mình thì cũng rạn nứt như bạn mua_mua_ha đã nói.
    hungdo
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đôi khi ghen không phải làm cho tim rạn vỡ đâu bạn ới ời, he he, ngược lại ý chứ. Không ghen mới là con tim rạn vỡ, tình cảm có vấn đề (đi xuống)
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
    Được heo_con_Xinh sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 10/03/2003
  6. hoangvu81lc

    hoangvu81lc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hai người yêu nhau, nếu có xích mích xảy ra thì đó là do họ không hiểu nhau và đang tìm hiểu nhau. Chỉ đến khi nào, tình cảm 2 người cứ bình lặng thì mới đáng nguy. Con gái hay con trai ghen thì cũng vậy thôi, mức độ thì do tình cảm và sự ích kỷ trong lòng chi phối. Cái khác nhau là cách thể hiện ra. Nói chung đều đáng sợ hết.
    Sapaboy !
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Ghen tuông là một thuộc tính tất yếu của Tình yêu, có yêu thì mới ghen. Tôi ko sợ phản ứng ghen tuông của nàng, tôi chỉ sợ một ngày nào đó nàng tuyên bố rằng " Em cảm thấy bất an và ko tin tưởng nơi anh, giờ đây em đã ko thể yêu anh anh nồng nàn như trước nữa, có lẽ chúng mình phải chia tay thôi anh à."

    all the rivers run ...
  8. forever2611

    forever2611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giơ mình đọc được những dòng làm cho mình cảm thấy thật sự tâm đắc đến như vậy. Đấy là những gì mình luôn nghĩ nhưng năng khiếu văn không có cho nên chẳng biết phải viết thế nao cả. Cảm ơn bạn đã viết những diếu đó ra nhé.
  9. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    mưa mùa hạ đang ghen đó à?
    hihi
    nhiều lúc em vô tư quá khiến anh cũng ngại ngùng
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    Http://Lehoan.dk3.com
  10. mua_mua_ha

    mua_mua_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có thể là con gái ít ghen hơn con trai,nhưng mà khi con gái đã ghen rồi thì ko dễ gì mọi chuyện lại êm đẹp,ko dễ gì xoá đi mọi dấu vết như con trai đâu.Những gì đã xảy ra sẽ còn lại mãi như một vết thương lòng mà con trai quá vô tình sẽ ko để ý tới chứ nói chi đến chuyện sẽ giúp chữa lành vết thương .Mọi thứ dường như bình lặng nhưng thực ra là sóng gió_khi con gái đã mất niềm tin,sẽ còn mãi những dằn vặt những hoài nghi.Mah khi da ko còn tin đủ,thì làm sao tình cảm lai nguyên vẹn trở lại chứ?
    Mua_mua_ha đã từng ghen,và hiểu rằng thật bất hạnh và khổ sở khi con gái phải ghen
    TN

Chia sẻ trang này