1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái giả vờ ngây ngô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Neverbeenkiss_85, 08/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Em này vẫn vậy nhỉ.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo bà con , anh vốn là người ko tò mò tọc mạch , nhưng có nhiều chuyện hài quá , kinh hoàng quá nên dù muốn dù không chúng cũng cứ quyết tâm bám lấy kí ức anh . Vẫn là bé ấy tiếp nhé .Ban đầu cái gì bé ấy cũng bảo ko biết , ko biết . Cắm nồi cơm điện cũng thơ ngây hỏi các anh các chị nên cho bao nhiêu nước thì vừa . Còn cắt hành thái tỏi thì em ấy chịu bó tay , và một cách rất thơ ngây trẻ con , em ngồi nhìn các anh chỉ bảo . Các anh giai anh nào cũng mê em tả tơi ( ko có anh trong đấy vì lúc ấy anh bận mê em khác ) . Eo ơi , thế mà lúc sau nàng có người yêu ấy mà , kinh hoàng luôn . Anh em phát hiện ra em ấy từ lâu đã là 1 cao thủ nấu nướng , làm gì cũng thoăn thoắt điệu nghệ. Mồm các anh há hốc , tâm hồn rất mực bơ vơ . Eo ơi sợ xế không biết . Chưa hết . Các anh còn phát hiêẹ ra nàng là 1 con người cực kỳ khôn khéo chứ chẳng hề ngu ngơ chút nào
    Than ui , thật đúng là :
    Tưởng em cô bé thơ ngây
    Hồn kia gian ác chửa có đầy
    Nào ngờ cáo giả gà quang quác
    Sói giả cầy tơ lẫn vô bầy
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Vẫn vậy tức là làm sao hả anh?
  4. thanchettc

    thanchettc Guest

    Con gái mà giả vờ ngây ngô à,lúc đó chăng qua la do lịch sự và sự galang của con trai thôi nên họ không để ý làm gì cái chuyện đó đâu. Thực ra là họ biết tỏng tẻo cái sự ngây ngô con cáo già của các nàng roài.Chẳng lẽ lại lột mặt nạ của các nàng ra.hì hì hì hì.thôi thì cứ để các nàng được ăn ít dư bở có sao đâu.
    Chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả.
  5. TungBi1986

    TungBi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    thế các bác đã nghe chuyện này chưa
    Có 1 bé gái rất thích tỏ ra ngây thơ trước mặt người yêu, cái gì cũng hỏi: tại sao nó thế, nó là cái gì. Một hôm, đi trên đường thấy con chó, cô nàng mở to mắt và hỏi anh: "Anh ơi chế con kia là con gi`?" Đồng chí này thấy chuối quá liền cầm viên đá ném con chó rồi chạy. 1 lát sau thấy cô người yêu chạy toán loạn đằng sau mồm kêu: "Ôi chó, ôi chó nó đuổi"
    Đúng là pótay.com
    Con gái ngây thơ 1 tí trông rất đáng yêu, còn ngây thơ quá thì thôi con trai anh em đành đi buôn chuối. AIiiiiiiiii chuối đê
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng hiểu ngây thơ để làm gì? Con giai cũng tinh bỏ xừ ra được.
  7. duongqua83

    duongqua83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    0
    thấy vậy mà ko phải vậy đâu cô em...
  8. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Em ngây thơ có biết con trai các anh nghĩ gì đâu
  9. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Ặc ra 1 số dòng cho vui vẻ cuộc đời :
    Tui hỏi em rằng :" Em đã hôn ? "
    Em cười ngượng nghịu :" What is hôn ? "
    Em đây trong trắng , ngây thơ lắm
    Trong trắng nhất làng , nhất bản thôn
    Tui hỏi em rằng : " Em đã yêu ? "
    Em cười bẽn lẽn :" What is yêu ? "
    Em trường yêu lớp, yêu thầy bạn
    Tui nghe em nói , hồn liêu xiêu
    Thế mà chiều ni sét ngang trời
    Tui đứng lặng câm chết một đời
    Đường xưa em bước bên người mới
    Tui thấy bộ lòng nát tả tơi
    Tui về quê ngoại chăn lũ ngỗng
    Cuốc lại vườn rau , xới lại đồng
    Lòng dạ khắc ghi lời thân phụ :
    - " Tin gái ắt đời hóa số không "
  10. tinhyeutimthayt

    tinhyeutimthayt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của tdna
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ặc ra 1 số dòng cho vui vẻ cuộc đời :
    Tui hỏi em rằng :" Em đã hôn ? "
    Em cười ngượng nghịu :" What is hôn ? "
    Em đây trong trắng , ngây thơ lắm
    Trong trắng nhất làng , nhất bản thôn
    Tui hỏi em rằng : " Em đã yêu ? "
    Em cười bẽn lẽn :" What is yêu ? "
    Em trường yêu lớp, yêu thầy bạn
    Tui nghe em nói , hồn liêu xiêu
    Thế mà chiều ni sét ngang trời
    Tui đứng lặng câm chết một đời
    Đường xưa em bước bên người mới
    Tui thấy bộ lòng nát tả tơi
    Tui về quê ngoại chăn lũ ngỗng
    Cuốc lại vườn rau , xới lại đồng
    Lòng dạ khắc ghi lời thân phụ :
    - " Tin gái ắt đời hóa số không "
    --------------------------------------------------------------------------------
    em dong y voi bac y kien tren cac ban khac nen xem day nhu la mot loi day vay (dung bao gio dai gai ,
    chi dai gai dep thoi )
    Gia nhu em co the thay duoc
    Nhung giot nuoc mat ma em da bo lai trong the gioi cua anh
    Thi co le em se khong bao gio bo anh ra di
    De gio day chi con minh anh le loi trong the gioi nay
    Voi nhung ki mien dep ve em
    Va anh se mai mai doi cho du chi la trong giac mong
    Va anh se mai mai yeu em chi co em ma thoi

Chia sẻ trang này