1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái giận thì hay nói gì ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NoBiTa_VN, 04/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Anh thích những bài phân tích có lý lẽ, có chiều sâu thế này. Chứ cứ nhặt gạch rồi ném lung tung như 2 cái bạn Thợ Săn với bạn Đau đớn gì đó thấy nản quá! Đúng là 2 chú ngựa non háu đá. Được cái đọc bài 2 thày trò thấy thật sảng khoái [​IMG]
  2. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Thôi vụ này để anh cho chủ top 1 cái tóm lại vậy.

    - Đầu tiên là không đưa ra khuyên giải đúng sai gì vào cái thời điểm này như chú Lady đã phán.
    - Sau đấy bạn chú ổn ổn rồi thì bảo nó lần sau rút kinh nghiệm đừng có đội gái lên đầu như lơi của chú Giáo sư đau và đệ tử.
    - Rồi thì đưa bạn đi đóng gạch để giải khuây như lời chú Siêu mơ.
    - Tiếp tục sốc lại tinh thần đàn ông là rộng lượng, bao dung đúng người, đúng việc như lời cô em ngọt ngào để tiếp cho chiến dịch đi đào gái mới.
    - Cuối cùng là chủ top dẫn bạn đi đẽo gái mới như lời chú thù sâu.

    Như vậy là đủ các vị thuốc rồi, anh ủng hộ cho bạn chú 1 ít thuốc bổ phụ trợ cho giai đoạn đang mang bệnh thôi:
    Chú thử bảo bạn chú đắm mình vào âm nhạc thay vì đắm đuối với âm... như thời gian trước xem có nguôi ngoai được không. Ví dụ như bài này này:

    [YOUTUBE]1y_URqLV5y8[/YOUTUBE]

    p/s phần 1 của bài này anh đã post ở đâu đó quanh đây rồi.
  3. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    2 cái đo đỏ đá nhau chan chát thế kia thảo nào mà ku đệ tử chú cứ quay như chong chóng. Anh thương đệ Hun quá đi!

    Thế sư phụ chú Hun có dạy là đã gọi "sư phụ" thỳ phải xưng "con" không? Chú Hun nên giữ đúng phép tắc truyền thống. Điều lệ diễn đàn không quy định về vấn đề này, nhưng các thành viên nghe xưng hô kiểu xăng pha nhớt vô lễ như vậy thực sự chắc sẽ thấy căm giận. Thay mặt giáo sư Đau, anh khuyên chú nên xem xét lại điều này.

    @Chủ thớt
    : Anh có chung quan điểm với mọi người!
  4. NguoiLaNiemDau

    NguoiLaNiemDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2012
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    3
    Tùy vào căn cơ và nội lực của khổ chủ mà lựa chọn. Dám chơi dám chịu thì xài cách vừa đấm vừa xoa.
    Còn yếu sinh lý thì đá bỏ cho lành.
    Nhưng túm váy lại như a đã chốt ở trên: thằng bạn chủ thớt không dám xài cách nào ngoài việc trùm mền thẩm du khóc thương cho mối tình sầu não. :))
  5. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    có biết yêu là ntn đâu mà, ngu vl
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khuyên t bạn chú là cố gắng ăn uống lại sức ra viện tán lại cáo
  6. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    =)) =)) =))
    Cười đểu cái rồi đi ra.
  7. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    ** hunter cười đểu tớ ak
  8. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ko phải đâu ông em, chú Hun cười đểu chú Đau đấy! Hai chú này vui tính ghê! [​IMG]

    Thôi quá giờ ngủ 1 tiếng rồi! bye chủ thớt, bye cả nhà!
  9. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Em ko nói đến cái ý như anh hiểu. Nhưng em đã chứng kiến nhiều vụ zai manh động "để xài miễn phí dần dần" rồi bị gái nó cài cho, tan cửa nát nhà, tiếng dữ đồn xa từ nhà ra cơ quan, mất cả chì lẫn chài rồi anh ạ. Nhưng thôi, cứ cho là anh zai cáo già đi, nhưng chỉ nghĩ đơn giản thôi, nếu anh đã coi ng` ta chỉ là đống ****, thì anh còn đụng vào làm j cho... bửn tay???

    Vs lại cái này cũng do sự khác biệt trong suy nghĩ về "ếch ếch" giữa zai vs gái - zai có thể ếch vs ng` anh ta coi thường vì đơn giản anh ta nghĩ ếch là ếch; còn gái thì chỉ có thể ếch vs ng` mình yêu vì họ cho rằng ếch là cảnh giới thuộc hàng cao nhất của yêu : )) Thế nên em mới tự dưng bị nảy ra cái ý nghĩ coi thường mấy gã ngồi bình phẩm về "rau" sau lưng vs những lời lẽ nói thẳng là bẩn thỉu, mà trước mặt "rau" vẫn ra sức chiều chuộng (à, để phang phập, phí ít thôi chứ còn lâu mới đc free). Tốt đẹp gớm! : ))

    Cái vụ quân tử kia, thiết nghĩ ai cũng sẽ làm vậy. Dù j thì bao dung và dung túng, cũng ko cách nhau là mấy, nên mới bày ra cái trò "cân nhắc" lọ chai. Nhưng vế sau thì, đã bảo là đống **** rồi, nên kiểu j em cũng chả muốn dính đâu : )) Anh zai thik chơi đểu, ti tiện, rốt cuộc chỉ kéo mình xuống ngang hàng vs nó, đã thế lại còn tạo điều kiện cho nó ngỏng cổ gà lên cãi nước sôi là, ông khác êk j tôi mà bày đặt : )) Đó là ý kiến cá nhân của em đem ra... câu bài thôi, chứ tất nhiên cách sống của ông anh, em ko có nhu cầu phán xét [r2)]
    Gymer thích bài này.
  10. phimkhach

    phimkhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/03/2013
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    1
    Em gái chiến đấu thắng được chú Giáo sư Đau, anh em sẽ kết nạp em vào Vicodo Giáo. Cố lên [r2)]

Chia sẻ trang này