1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0

    Khi con gái giăng bẫy thì chắc chắn sẽ có người sập bẫy, biết đâu người dính là con gái cũng nên. Và khi ấy con mồi bắt được không là một chàng trai đáng yêu nữa mà là một ... đứa trẻ sơ sinh thì thật là ...

    Mềm mại miên man, thế sự như dòng nước chảy
    Lững lờ lặng lẽ, ái tình tựa áng mây trôi
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    bọn con trai vẫn còn ảo tưởng cái tài năng cưa cẩm của mình,chị em ạ
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  3. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thì cứ trả vờ mắc bẫy đi cho bọn nó nhờ , và sướng hiiiiiiiiii
    [​IMG]


    I'LL NEVER STOP LOVING YOU

  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    nếu con trai mà ko tự tin vào cái tài năng cưa cẩm của mình thì mấy bà ế hết à?Đấy đâu gọi là ảo tưởng ...gọi là tự tin
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ối ối,tôi đang so sánh tỷình độ cưa giữa 2 phe kia mà
    con gái ko cưa thì thôi,chứ đã cưa,thì các bác trai có chạy trời cũng ko khỏi nắng đâu
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  6. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0

    ối ối,tôi đang so sánh tỷình độ cưa giữa 2 phe kia mà
    con gái ko cưa thì thôi,chứ đã cưa,thì các bác trai có chạy trời cũng ko khỏi nắng đâu
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
    [/quote] hừm! cũng đâu có phải như thế! đày cô gái theo đuổi mấy chàng trai mà cũng chỉ có đau và khổ thôi! chứ đâu phải là đổ 100% đâu! con gái và con trai tỉ lệ cũng chi gần gần như nhau thôi! tuy nhiên con gái có phần nhỉnh hơn ( nên mới có nhiều mỹ nhân kế hơn là mỹ nam kế)
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    lấy ví dụ xem nào
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  8. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Nói như vậy thì con gái nếu có đổ thì cũng chỉ là giả vờ mắc lưới thôi hả . RA là chẳng có chuyện tình thương mến thương thật lòng hay sao . Kiểu này thì chắc phải dẹp hết cho khoẻ thôi nhờ
  9. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Ờ ....ờ ... ngồi đó mà kêu sướng đi nhá , biết câu sướng trước khổ sau chưa
  10. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Con gì giăng bẫy chứ con gái mà giăng thì..."dính" chắc...hix..hix..Nhất là mấy em có tí "tính cá", cá tính hehe...thì...khỏi cần giăng bẫy...
    Lại đây đi ! Tui tự chết !

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!

Chia sẻ trang này