1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biti_forever

    biti_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    Tôi nói thật lòng cho mọi người và nhất là các chị em biết chứ đừng có mãi tưởng bở nhá.
    Bọn con trai chỉ đổ khi bị những cô gái nào đẹp hay dễ thương hoặc đó là người con gái mà mình đã thích trước rồi cưa thôi...Bởi vì một lí do là..............thấy cô gái đấy "hay hay" như thế mà bỏ qua thì ...............tiếc quá. Còn nếu là người mà mình đã thích rồi thì .................quá mừng.
    Còn lại những cô gái khác thì, xin lỗi nha......không có kết quả gì khi đi cưa con trai đâu. Chỉ mất thời gian và thêm ....đau khổ thôi.
    Thế đấy !!!
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    kể cho con trai nghe chuyện này nhé
    có 1 cô bé thỏ non mới vào năm 1 ĐH,rất nhiều điều ngỡ ngàng muốn biết.nhưng thật ko may,cô bé lại lọt vào tầm ngắm của 1 tên sói già
    sói già ngưỡng mộ vẻ đẹp rất ...con trai của thỏ non,và hắn đã tuyên bố sáng ngời: anh là bảo vệ phòng ko công của em.em có thể gọi anh bất cứ lúc nào,khi hoả hoạn,lúc bị cắt điện hay ti tỉ những điều khác,anh sẽ có mặt sau 2 phút
    và kể từ cái giờ phút đó,thỏ non bị sói già săn ở mọi lúc ,mọi nơi.sói già luôn giữ khoảng cách 3 bàn với thỏ non,ko bỏ qua bất cứ hành động nào của thỏ non,dsù alf nhỏ nhặt nhất
    khi thỏ non rời xa cái balo của mình chưa dầy 5',quay lại đã đầy ắp " ngọt nagò như vòng tay âu yếm"
    thỏ non có bất cứ chàng trai nào để ý,sói già đều cho nó " biết thế nào alf lễ độ"
    rồi đến 1 ngày thỏ non yêu,nhưng ko phải yêu sói già,và chàng của thỏ non đã biết thế nào là lễ độ thật.sói tuyên bố sáng ngời: ngaòi anh ra,em sẽ ko bao giờ có tể iu thằng nào khác
    đến đây thì còn gì bình luận nữa ko?
    Live for what?Có khi nào trên đường đời tấp nập
    ta vô tình đi lướt qua nhau
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    CHúc mừng năm mới....
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...b]
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là còn chứ! nếu nói theo quan điểm bênh con trai chằm chặp thì chàng trai đó đáng được biểu dương vì quá chung tình và có một tình yêu hơi bị nồng nhiệt.....Nhưng mà nói theo quan điểm khách quan thì ..hihihi... đó ko phải là một điều gì quá lạ với chúng ta.tôi nghĩ con người ai cũng vậy thôi à!khi biết người mình thích đang có một ai đó khác thì tất nhiên là tức cái thằng kia lắm chứ! nhưng cách thể hiện thì có nhiều cách,có người cứ âm thầm với tình yêu của mình và chờ đợi,có người thì sẽ tìm cách quên đi,có người thì nén tình cảm của mình để vun vén cho người mình yêu hạnh phúc và có người tìm mọi cách để có được người mình yêu( cho thằng kia một trận là việc cần làm đầu tiên)Do đó ai cũng vậy thôi,có con trai vậy thì cũng có con gái như vậy thôi,mà con gái đã làm thì còn kiinh dị hơn con trai nhiều....Con trai thì đấm cho mấy cú,tím mắt tím mũi vài hôm thì khỏi còn con gái thì làm cho một ca acid cả đời ko khỏi....hihihi! ý kiến chỉ có vậy,khi nào nghĩ ra tiếp thì nói tiếp
    I knew i love you before i meet you
    Được motnguoibinhthuong sửa chữa / chuyển vào 14:09 ngày 01/02/2003
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    vậy là rõ rồi nhé
    con trai cưa------------> chỉ đến thế thôi
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  6. nguoi

    nguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    QUYẾT KHÔNG YÊU ĐỂ DÀNH TIỀN UỐNG RƯỢU
    SỐNG CÔ ĐƠN CHO CON GÁI NÓ THÈM
  7. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    ôi chao ơi,nhầm rồi bạn ơi,con gái mà trổ tài thwọ mộc ấy mà,các bác con trai cứ gọi là bó tay đầu hàng vô điều kiện
    ...Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đã lấy chồng anh tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không...

  8. The_King

    The_King Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    em Phương được đấy,câu thằng ku Milanista bằng cách nào mà nhanh thế?
    anh mới đi vắng có mấy hôm mà
    Who r u? Where r u?
    Tóc Bù Xù - Con của lửa thiêng - Kẻ biết cách làm nồi cơm khê nồng nặc nhất
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Một số phương pháp cưa cẩm trong "Nghệ thuật giương bẫy" của con gái:
    Phần 1: Có đôi khi ta phải đẩy họ ra
    Đừng tưởng rằng cứ cưa là phải sát lại,bọn con trai đừng nghĩ thế mà nhầm to.Con gái cao tay ấn là ở chỗ đó,chết gí dị rồi nhưng mặt vẫn tỉnh bơ tỉnh queo "Ôi dào,hắn ấy à,cũng bình thường thôi".Đó là câu cửa miệng của nàng với đám bạn của 2 người,nhưng hãy ...cảnh giác,bạn đã vào "tầm ngắm" của nàng rồi
    Bạn sẽ cực kì bối rối ,khó hiểu,trằn trọc suy nghĩ khi mà đôi lúc trong mắt nàng,bạn thấy mình là tất cả,nhưng có đôi lúc bạn lại chẳng là gì cả.Ấy là nàng đang áp dụng chiến thuật đánh chiếm vị trí của Halflife trong đầu bạn đấy
    hãy lấy ví dụ này cho dễ hiểu
    Một ngày đẹp trời nọ,nàng lớp trưởng của bạn bỗng nhiên đưa ra 1 ý tưởng cực kì...sáng suốt: Picnic.Và thêm 1 cái ...sáng suốt nữa là bạn sẽ lãnh trách nhiệm ...đèo nàng sau câu nhờ vả dễ thương ...ko chịu đc.suốt quãng đường,bạn thấy nàng thật tuyệt,rất quan tâm đến bạn.Bạn nhận ra hình như cái gì về bạn nàng cũng biết.Tôi xin cá rằng chả bác con giai nào mà ko sướng khi tự nhiên có 1 cô nàng quan tâm đến mình như thế
    Buổi Picnic diễn ra cực kì tốt đẹp với bạn cùng những câu chuyện của nàng.Nàng và bạn nói cười suốt,cứ như 2 người là MFEO vậy.Tối hôm đó,bãn sẽ mỉm cười khi nghĩ lại chuyến đi thú vị ấy
    Đùng 1 cái,mấy hôm sau nàng lại như chả biết bạn vẫn chính là cái đứa hôm nào đã đèo nàng vậy.Nàng lạnh te.Những câu chuyện giữa 2 người trở nên nhạt nhẽo như những người mới bít nhau vậy.Và bạn thấy sao?Bạn bắt đầu thắc mắc ko hiểu nàng có thích mình ko nhỉ?Tại sao mấy hôm trưóc thì gần gũi là thế mà hôm nay xa lắc vậy?
    Chỉ cần nàng "diễn" lại vài lần chuyện này,đảm bảo trong đầu của bạn lúc nào cũng chỉ chong chong tìm cách giải thích hợp lí nhất.Và bạn sẽ ko ngờ mình đã để ý đến nàng từ lúc nào ko hay.Bỗng nhiên bạn "vô tình" biết đc nàng cũng mê Rock như mình,nàng ghét Halflife,nàng có thể chết vì chàng Beck,chàng Sheva (tỉ dụ là thế)...bạn phát hiện ra nàng có nụ cười thật đẹp,ánh mắt nhìn bạn thật lạ...vân vân và vân vân...
    Và ...chào từ biệt,bạn đã rơi vào cái bẫy của nàng rồi
    Anh đừng đi nữa
    Em bỏ tất cả
    Em quên tất cả
    Quên cả ánh trời
    Quên cả tên mình
    Quên cả tuổi mình
    Chỉ còn nhớ anh,nhớ anh,nhớ anh....
  10. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    hi hi..thường thì con gái dễ thương mới giương bẫy, loại con gái này hiếu thắng lắm đó,con trai chỉ có biết đầu hàng vô diều kiện thôi.
    hanami

    time changes everything

Chia sẻ trang này