1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. call_me

    call_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    bác nì nói chí phải
    hehe mà nè với mấy thằng ku con thì việc gì phải lên nhiều kế hoạch thế nhỉ bọn này thì kiểu gì chẳng xong
    còn mấy chiến sĩ dày dạn kinh nghiệm thì thôi các cô lượn đi cho nước nó trong ...
  2. cubop

    cubop Guest

    Chết cũng đếch sợ, nếu mà em í đẹp!
  3. cttbxedap

    cttbxedap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà tư ty quá vậy anh đây có rất nhiều dép. Anh sẵn sàng gửi lại đôi dép đó làm tin mà
    Anh yêu em tư chân đến cổ còn cái đầu xin gửi lại bố em mà đươc không em
  4. tre_em_choi_bom

    tre_em_choi_bom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  5. tre_em_choi_bom

    tre_em_choi_bom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao con gái hay tưởng tượng ra mọi thứ nhỉ.Vì khi chia tay con gái thường buồn lâu hơn con trai đấy
    Live for what?Đối với phụ nữ phải tàn nhẫn
    [/quote]
  6. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    He he ... hi ...hi chết vì đau tim mất . Bài này mình nghĩ rằng mình hiểu tác giả viết về ai Không hiểu bi giờ nạn nhân đã đưọc an phận chưa nhỉ ?
  7. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Cái này từ bao giờ nhỉ? Có thể nói là " diễm rồi " không? ... Mình không có khiếu cưa cẩm và cũng kô có iêm nào, nhưng mờ kiểu này gặp mình thì tắt điện hi hi hi... Bà Chị nhận định về con trai như thế là hơi bị nhầm đó nha !!! Không phải thằng nào cũng như thằng nào
  8. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Đây ,đây em ơi ! Ga? đây, a? quên tho? non đây em. Thư? va?i chiêu anh coi cái na?o ! hịc hịc Có iêm na?o cho anh mượn cái đệm không lơf ngaf cái râ?m lại mất công bới đất ti?m răng
    Mi?nh hơi bị đau ti?m rô?i đây !
  9. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Tự tin quá nhi?? máy thă?ng nhóc con !!! hê hê hê, hi?nh như con trai tro?n topic na?y chết hết rô?i, hay la? sợ chạy tụt hết quâ?n rô?i không dám quay đâ?u lại?
    Co?n cái topic na?y : "Anh!!! Ôi thần tượn của em ! " thì đã lâu quá rồi. Nó không thể gọi là một cách của kiểu tấn công ồ ạt được hi hi hi vì .. sự thực là ---> ai cũng biết là thế nào rồi đó
  10. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Nhâ?m nhọt rô?i , con trai cufng có thă?ng tươ?ng tượn hơi bị kinh. Nhưng ma? khi chia tay con gái thường buồn lâu hơn con trai --> cái này có lẽ hơi nhầm. Có thể trước đây là thế nhưng bi giờ thì không hẳn thế he he he. Chả biết đường nào mà lần cả đâu.

Chia sẻ trang này