1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    nạn nhân là ai thế Duc Manh. nghe tò mò thế
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    ừ , thử đi em ơi, xem tim phổi anh í tốt cỡ nào hehe. Nếu được thì tốt mà ko được thì ....càng tốt đấy. Vì biết đâu sau khi cưa mà anh í ko đổ em lại thấy .....ngưỡng mộ bản lĩnh của anh í cũng nên cố lên
  3. homelessman

    homelessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    con gái đã đặt bẫy khó đường thoát . Anh hùng không qua cửa ãi mĩ nhân mà. 36 kế, thượng sách là bài chuồn. Vì vậy khi mới quen, thấy nàng có vẻ như đang xxx, không thích, té vội. Còn đã rơi vào mê cung e khó thoát !
  4. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Xời. Mấy chuyện này á hả ?? Con gái giăng bẫy, nếu thích thì ... thò chân vào cho bẫy nó sập, còn nếu không khoái thì thôi, bánh bơ bánh bò đi cho em nó tức. He he he
  5. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Thế mới có kễ Mĩ nhân chứ đâu có "Nam nhân kế ". Thời buổi này thì chưa biết gì mà nói đưọc cả. Trật tự xã hội đảo lộn hết cả lần sao được. --> giá trị thực sự khó lường lắm. Cứ thử đi rồi se biết.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Anh chàng này nhẹ dạ cả tin quá. Khổ thân.
    Nhưng kể ra có người nhìn mình thì cũng thích đấy nhỉ.
  7. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Nếu tên con trai không chịu chui vào bẫy thì cũng chịu. Tôi có 2 ví dụ thế này.
    1 cô gái thích 1 chàng trai, cô ta tìm mọi cách chinh phục được gia đình anh này. Cả nhà anh này đều thích cô ta đến chơi và kết bạn với anh ta. Cô gái cũng chinh phục được bạn bè và cả sếp của anh chàng nữa. Kết quả: Cô ta được làm công trình cùng anh ta, và có nhiều điều thuận lợi khác. Tuy nhiên, vào cái giây phút lãng mạn nhất, vào một buổi hoàng hôn trên mặt hồ mênh mông sóng, ráng chiều nhuộm đỏ au, anh ta đã nhẹ nhàng từ chối lời của cô nàng.
    1 cô gái khác thích 1 chàng trai khác. Cô ta gia nhập vào hội chơi bóng rổ của anh chàng. Cô ta đi cổ vũ cho anh ấy. Cô ta lôi kéo anh ta tham gia hoạt động xã hội, để rồi tới cuối mùa hè cô ta và anh ấy cùng tham gia Mùa hè xanh. Cô ta và anh ta đã tham gia tại một vùng khắc nghiệt nhất, và đến một ngày nào đó, anh ta đổ cái ... rầm.
    Kết luận: Đổ hay không là do con trai quyết định.
  8. ngathuyduong

    ngathuyduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Con gái có thể làm xiêu lòng nhanh chóng một chàng trai, nhưng không thể diễn màn đó với những người đàn ông vì nó rất ngây ngô.
    Nói chung làm cái gì trái quy luật thì dễ bị thất bại, không chóng thì muộn.
    Làm xiêu lòng phái nam để có tình yêu không lâu, nhưng họ lại mau chóng tuột khỏi tay của mình một cách bất ngờ.
  9. ky_si_khong_dau_yeuem

    ky_si_khong_dau_yeuem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Thực ra thì không phải con gái siêu, mà là vì phần lớn con trai đều không cảnh giác và ... Thấy con gái là mắt sáng rực cả lên rồi... Nhưng mà nếu loại bỏ hình thức thì nhiều chuyện để nói lắm. Gặp anh nào dị ứng phụ nữ mà cưa được mới kinh !!! Đừng thách thức tôi nhé, thất bại đấy.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu cái bẫy đó không hướng vào bạn, nhưng nếu hướng vào bạn thì hãy coi chừng. Đôi khi cái bẫy bạn nhìn thấy chỉ là cái bẫy giả để gài bạn vào một cái bẫy tinh vi hơn. Lúc đó bạn giật mình thì đã muộn... muốn hay không thì bạn đã nằm trong cái bẫy đó rồi.
    Đừng nghĩ con gái đơn giản.
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!

Chia sẻ trang này