1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Mềm lòng thì bị thôi.
    Khổ thân chú kia...bị giăng bẫy mà kô bít
  2. vietkieuyeunuoc

    vietkieuyeunuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    haha chuyện con gái tấn công hả , chuyện thường ngày thôi.Để tui kể chuyện này
    nàng - cá tính và hãnh diện về sắc đẹp của mình.
    Quen nhau có nửa tháng , nàng đã không còn chút kiêu kì nào nữa . Và hơi khó hiểu vì hắn luôn mất tích . Có lẽ vì nàng quen được theo đuổi.
    1h trưa hôm đó,nàng gọi điện
    ...........
    giọng em khác quá
    em bị ốm
    uh anh xuống ngay
    ...........
    Hắn bỏ một buổi học xuống nhà nàng với cân cam trên tay,vẻ mặt thật thà.Bố mẹ nàng đi vắng,trong nhà nàng nằm đắp chăn kín người.
    Hắn ngồi xuống bên cạnh,nàng cầm tay hắn đặt lên trán,thấy hơi nóng
    .....
    sao em chùm chăn thế
    em lạnh quá
    Nàng bỏ chăn ra,trên người có mỗi bộ váy vừa ngắn vừa mỏng.
    Hắn liếc nhìn , có lẽ là tò mò nhiều hơn là thích,nhưng cũng công nhận là cực kì gợi cảm. Nàng giả vờ quay đi chỗ khác...
    Hắn nói vài câu bâng quơ rồi đứng lên về.Nàng không biết hắn đã nghĩ gì.Lúc đó hắn nhớ có lần,......, cũng ốm , và ở nhà một mình
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà không đui què mẻ sứt gì mà giương bẫy thì con trai sẽ sập thôi,mất gì đâu mà không sập cơ chứ.
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Sập à ? không kinh lắm , nhưng mà nếu bị sập rồi mà cô ấy mang ra chặt đầu lột da , ướp gia vị rồi quay , nướng hay xáo xào còn đỡ kinh , chứ chốc lát lại mang ra giứ giứ khiếp vãi linh hồn
  5. USARY

    USARY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2002
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi đọc topic này tôi sợ quá, nếu chẳng may một ngày nào đó tôi bị bẫy thì sao nhỉ thế là toi đời trai dìn giữ hai mươi mấy năm trời, chị em thật là nguy hiểm, chẳng may họ ăn mất con ốc thì còn mỗi cái vỏ mà thôi eo ơi em sợ lắm....
  6. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Dzời. Bác mà cứ sợ như thế thì làm theo kiểu em này. Bánh bơ tất cả. Lúc nào cần yêu thì hãy để ý. Thế thôi.
  7. MrWater

    MrWater Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ôi xời, tôi bị giăng bẫy kiểu này đầy lần rồi, vậy mà cũng chỉ đến rủ đi ăn kem là cùng, nhìn kỹ thấy ánh mắt em cũng chẳng có gì để nhung nhớ.
    Tôi tự hào vì chưa có một cái bẫy con gái nào hạ gục được tôi.
  8. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ?Bọn họ mà đã giăng bẫy lên thì anh em mình khó thoát lắm.Nếu thấy kẽ giăng bẫy hay hay thì rơi vào cũng được,còn không thì té thẳng cửa
  9. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, sợ wá, sợ wá nhưng mà không dễ thế đâu nhé cứ thử coi, bạn sẽ biết ngay mà em là em lượn ngay, đừng hòng dụ được em
  10. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Ban heocon oi, bannie van chua hieu y cua ban?? Giai thich cho minh nghe voi ha! ^-^ Thanks ban nhieu!

Chia sẻ trang này