1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banniejp

    banniejp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cho du nguoi ta co ":xieu" vi ban ngay bay gio di nua thi ban co chac rang nguoi ay thuong ban that long ko?? Kho noi lam dung ko?
    Voi bannie thi minh nghi trong chuyen tinh cam neu ko bat dau tu "trai tim" thi kho ben lam! Nguoi ta van hay noi day cai gi den nhanh roi cung se di nhanh thoi.
  2. VSF

    VSF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái "giương bẫy"---------->thì con gái sẽ mắc bẫy!
  3. thichatoz

    thichatoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái giương bẫy sẽ có 1 số khả năng xảy ra:
    + các boy bản lĩnh sẽ xem xét:nàng trông thế nào?có hợp gu mình không nhỉ?nếu hợp thì xử lý ngay không thằng khác chiếm mất.Còn hậu quả chắc nàng gánh đủ gậy ông đập lưng ông.
    + các boy trình độ non: chết không kịp ngáp,đến khi bị đá đít rồi vẫn không biết tại sao?.
    +các boy kém tắm: chạy từ xa khi thấy những cái bẫy như thế này.
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ có lúc anh phải tái xuất giang hồ để trị em thu phương20 vâz. Cẩn thẩn trước nghen
  5. nguyenducviet711

    nguyenducviet711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái giăng bẫy............
    Trời ơi sợ quá nhỉ mình lại chưa được thấy ai giăng bẫy mình zậy, chắc là mình chuối quá cũng nên. Có ai muốn giăng bẫy tôi không hic''''''''''''''''''''''''''''''''''
    Trông mình như cướp biển thế này thì ai mà dám giăng cơ chứ........
  6. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Cái topic này làm đc 2 năm rồi.Nó trôi đến tận phương nào,bản thân tớ cũng..ko biết,thế mà vẫn có ng` lôi nó lên,hay quá!
    Con gái bây giờ ko còn lệ thuộc chờ đợi những lời tỏ tình của phái mạnh mà đã biết và thích nắm thế chủ động trong tình yêu
    Tôi có 1 anh bạn đã nói rằng: Đa số những anh giỏi giang,thành đạt đều ngồi..đợi 1 cô gái đến,nắm tay dắt vào..bản hợp đồng hôn nhân,bản hợp đồng mà ngay đến lúc kí đánh huỵch vào,anh chàng cũng ko rõ là lợi hay ..tan nát 1 đời.
    Có thể đó chỉ là 1 câu nói đùa,có thể đó chỉ là chuyện vui vui mà thêm vào,nhưng suy ngẫm kĩ,tôi thấy hoàn toàn có lý
    Trời sinh ra con trai là phái mạnh,có lợi thế tha hồ đong đưa mà ko lo...mang tiếng.Trời sinh con gái là phái yếu,ko thể đong đưa 1 cách thô thiển kiểu: Em yêu anh,anh có yêu em ko? nhưng can cớ gì con gái ko thể...đong đưa?
    Thế cho nên mới có chuyện con gái..giương bẫy
    Tôi đủ tự tin để nói rằng,khi con gái giương bẫy,con trai đừng hòng..thoát
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    - Người đàn ông thông minh + người phụ nữ thông minh = mối tình lãng mạn
    Thì...cứ để họ giăng bẫy xem sao....!!!
  8. emonlylove

    emonlylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là con gái mà!Người ta chẳng bảo rằng con gái mà giận is còn khiếp hơn con trai mà!
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Chắc sau đó cái bẫy được giăng ngược lại còn tinh vi hơn nhiều lần bác nhỉ.
    Ôi, kẻ ngốc nghếch như em muốn trở nên thông minh quá ...
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  10. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Con gái giăng bẫy -> hơi bị kinh đấy.
    Tớ đã bị mấy lần rồi, thấy cũng chao đảo đấy, nhưng mà rất tiếc là mấy em giăng bẫy tớ đã bị tớ loại ngay từ đầu rồi, nên dù liêu xiêu nhưng cũng tỉnh táo, không bị dính bẫy.
    Không biết khi mình bị em nào mình có cảm tình giăng bẫy thì sao nhỉ? chắc là sập bẫy quá hehehe

Chia sẻ trang này