1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fotfet

    fotfet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    815
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái topic này cảm thấy choáng váng ,kinh thật .
    Ngưỡng mộ ,ngưỡng mộ.Chỉ vì thoả mãn lòng hiếu thắng của các cô nương mà khối thằng trong chúng tôi ... tử trận.
    Ngiệp chướng ,nghiệp chướng ... mong các cô rủ lòng từ bi .
    Ngã Phật từ bi cứu rỗi tâm hồn của những nguời như chúng con .
    Oan oan tương báo đến bao giờ mới hết.
    Amen.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Hic hic hic..., buồn quá là buồn luôn. Sao cuộc sống chán chường thế này nhỉ?
    Hu hu hu..., giờ mình mong một cô gái nào đó giương một cái bẫy ra để mình tình nguyện chui vào đó ngồi chờ cho cô ý bắt về rồi muốn luộc xào nấu nướng gì thì tuỳ ý của cô ấy .
    ......................................................
    Rơi xuống hố mất rồi. Sao cái hố này sâu thế không biết được, leo mãi không lên. Thôi, cố thêm lần nữa, lần này mà không lên được thì về nhà đi ngủ!
    ......................................................
    Công - Hầu - Khanh - Tướng... Vòng trần ai!
  3. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hơ hơ,thiếu hấp dẫn đến độ ko em nào thèm...giương bẫy à?
    Nhắn anh Cuong-ma: Khi nào dọn nhà về HP,báo cho em biết 1 câu,em giải đáp câu hỏi cho..he he...
  4. becon611

    becon611 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    hehee con gái giỏi thật đấy, con gái đã bẫy thì 90% được còn 10% chắc bẫy phải người củ chuối wá or con gái chuối wá
    con trai học tập nhá, chỉ được 60% là cùng thui
  5. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hề he sao các bác khiêm tốn vậy,bọn con gái cùng lằm cũng chỉ là....women thôi,bọn con gái chưa bao giờ giăng bẫy dc tôi,mà chỉ có tôi đi giăng bẫy bọn nó thôi,ít có em nào thoát khỏi tay tôi lắm
  6. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  7. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
  8. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
  9. cactus_vn

    cactus_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Ai mà dại thế, cô nào bẫy thì cứ để họ bẫy đi, tìm cách thoát ra làm gi
  10. babydollvd

    babydollvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    không phải cứ ngồi chờ rồi được cho vào bẫy là sướng đâu nhá. Như mình ấy, nếu có boy nào cứ vênh vênh làm mình phát ghét đi được thì mình sẽ bẫy cho bằng được, sau đấy thì good bye, vậy đấy. Đấy là con gái mà :D

Chia sẻ trang này