1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hố hố hố, Đọc cái tô phích này thấy con gái trong này bắt nạt con trai ghê quá nên tui đành quyết định nhảy vào can thiệp để lập lại trật tự trên thế giới.
    Trước đây tui đã từng bị một em dăng bẫy tuy nhiên tui vẫn không bị si nhê gì cả mà vẫn tỉnh như sáo còn nếu khi tui đã dăng bẫy một em nào đấy thì hình như em đó bị dính vào cái bẫy đó thì đúng hơn.
    Thật ra cái gọi là dăng bẫy còn tuỳ thuộc vào đối tượng đặt bẫy nữa. Nếu đối tượng đặt bẫy mà trình độ chưa đủ hoặc là con mồi không có một tí cảm giác gì đối với người đặt bẫy thì có đặt bẫy đến tết marốc cũng chỉ phí công mà thôi.
    Nhún đi Nhảy đi Lắc đi
  2. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To các boy:
    Nào các boy, hãy đứng lên. Hãy để mình là những thợ săn chứ không phải con mồi. Đừng để mình bị giống như trường hợp dưới đây.
    ( Ảnh trên chỉ mang tính chất minh họa chứ không có thật)
  3. Goat

    Goat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Goodbye thì các boy cũng ok thôi,no vấn đề-có mất quái gì đâu,nhưng nhớ xài OK không lại bẫy thêm được 1 boy nữa nhé !À mà chắc gì là boy nhỉ?
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    To: các Boy !
    - Nếu mình bị cô nào đó bẫy "chuyện nhỏ" ...vì chắc chắn mình có là con mồi ngon hấp dẫn họ mới bẫy chứ "ai đi bẫy một chàng trai xấu xí ngu ngốc ... cần quái gì bẫy loại đó".
    - Khi bạn biết là mình bị bẫy thì bạn quả thật thông minh "hay tương kế tựu kế mà chơi lại" (bản lĩnh đàn ông).
  5. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Ối dzời. Em thì em thách luôn ... cả cái thế giới phụ nữ này có ai "bẫy" được em đấy. Chẳng phải ngại gì chứ mấy chuyện này với em ko mấy hứng thú trong khoảng từ bây giờ đến ... vài năm tới.
  6. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đi. Thay mặt tất cả anh em đã từng qua được những cạm bẫy đó chúc chú 1 ly !!!
    Thật ra thì con gái bẫy con trai cũng nhiều mà con trai bẫy con gái thì càng nhiều hơn. Thường thường là cả 2 cùng bẫy nhau, rồi cả 2 cùng hể hả.Nhiều chú thoát khỏi bẫy không phải chỉ vì bản lĩnh mà chỉ do bẫy kém nhậy quá hoặc lộ liễu quá; cũng nhiều chú mắc bẫy không phải do kém bản lĩnh mà chẳng qua là thấy bỏ qua thì tiếc cái bẫy thơm tho...
  7. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    To các chú:
    Do anh có kinh nghiệm về cái khoản này rồi nên để tránh bên ta tình trạng thương vong vô ích nên anh chỉ cho các chú biết rằng nếu có bẫy thì nên bẫy con mồi nào nằm trong khả năng của mình ấy, chẳng may bẫy nhầm con sư tử cái về thì có mà thợ săn bị nó tóm cổ ăn tươi nuốt sống luôn đấy.
    Nào Nhảy đi Nhún đi Lắc đi
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Trùi ơi, vẫn còn giăng bậy nhau làm gì.
    Em thuphuong20 chưa sợ sao mà còn ló mặt to mồm
    Thui tui đi cưới vợ đây, bà con ở lại mà lo chuyện bẫy nhau
  9. a4u

    a4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc này coi như toi đời một topic do Thuphuong20. Giăng bẫy rồi bẫy giăng, tóm lại tất cả đều giăng bẫy, hy vọng được con mồi ngon thì mang về một mình đánh chén (cái này không chia xẻ đâu à nha). Con mồi nào không bẫy được coi như là nó không ngon (Còn xanh lắm), kính chuyển địa chỉ ngay cho một số bạn bè để giăng bẫy, hy vọng để bạn mình ăn. (Xứ mình không ăn thì xứ khác ăn, buồn lăm).
    Có những lúc trên đường đời tấp nập.
    ANH vô tình vội vã bước chân mau.
    Phút lơ đãng chẳng ngờ đang để mất.
    ĐỜI TỰ DO vào bẫy đã giăng lâu.!!!
    a4u.
  10. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    hừm ,thất vọng tràn trề!
    em vào đay tính kiếm chiêu nào giăng bẫy dân tình nhưng mừ cái kiểu e lệ nép vào dưới hoa kia không hớp với em rồi !!!!!!!
    thế là chả tìm được kế sách nào hay cả !!!!!!!!!!1

Chia sẻ trang này