1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Tom'' lại các đồng chí con giai cũng chỉ kêu váng lên rằng các đồng chí cố tình để bị bẫy
    Tại sao các đồng chí ko dám thừa nhận rằng các đồng chí ko hề nhận biết cái bẫy đã giăng ra cho mình cho đến khi nó..sập xuống.Thậm chí là kể cả khi nó đã sập xuống rồi cũng hoàn toàn ko biết gì cho đến khi nàng thỏ thẻ..kể cho các đồng chí nghe?
  2. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Không những biết được là có bẫy mà còn biết được khi nào bẫy bắt đầu sập cơ. Giả sử bẫy có yếu quá còn bê thêm tảng đá đặt lên cho khỏi lộ hàng.
    Hè hè, càng ngày càng thấy con gái dễ lừa quá, cho đên giờ vẫn còn có người tin vào chuyện cổ tích ấy, vẫn còn giương cổ lên cãi.
  3. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Cả lũ con trai và lũ con gái đều thuộc dạng siêu "giương bẫy". Khiếp, mật ít ruồi nhiều. Thời buổi bây giờ có ai là NGU đâu.
  4. TVinhR

    TVinhR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    1
    Quả thực là nếu con gái(nhìn mà hay hay cơ)giương bẫy thì các anh khó thoát thật,nhơ tớ đây,già đến từng này rồi(phét lác vậy thôi,chứ còn trẻ lắm),đã có nơi có chốn rồi à nhiều khi còn xao động trước những lời đường mật,những cử chỉ quan tâm của các em(em ới đừng có giận anh nhé)và ....ngược lại.Mình rất sợ con gái giăng bẫy lắm,sợ một lúc nào đấy..ngã lòngnên không mong mỏi em nào giăng bẫy mình đâu,khổ nỗi là các em nhìn cứ..phơi phới ấy,nhiều lúc cũng muốn phá rào..đi ăn đêm,may mà điều đấy chưa diễn ra,hic
  5. anything123

    anything123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Con gài "giương bĂfy" giơ? cùfng nhiĂ?u, như thẮ cò?n 'Ă? càc anh chù? 'Ặng chui và?o bĂfy. Con gĂi bĂy giờ "qufng lư>i v" m"i" cũng nhiều, như vậy cĂc anh chẳng cĂ cơ hTi chủ 'Tng nữa, khĂng cĂ bản lĩnh lĂ b< tĂm dĂnh ngay
  6. misi

    misi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.193
    Đã được thích:
    0
    Em nào xinh , dễ nhìn tung bẫy ra 1 phát là anh nhào vô liền .Nhưng em nào xấu thì đừng hòng , anh thà chết không mắc mưu gian tặc
  7. n-a

    n-a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Chí lý ghê, cũng có những anh mà dù bản thân các em có gian đến mấy các em cũng chả buồn giương bẫy nữa cơ.
  8. TAKE_THAT_new

    TAKE_THAT_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    các bác trai nói như kiểu các bác ngây ngô vô số tội ấy .... làm như kiểu mình " nai " lắm ý. hihihi.....em thấy các bác nhiều khi có người yêu rồi nhưng vẫn vờ đổ các em rầm rầm .... giả vờ chút thôi .....càng nhiều càng ít mà . lòngtham vô đáy .

Chia sẻ trang này