1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái "giương bẫy"---------->chuyện gì sẽ xảy ra?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thuphuong20, 02/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Á ..............................................
    thật là cao( mà ko biết có ...thượng hay ko nữa)
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
  2. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    khi con gái dương bẫy các bác sẽ bị đứt cước ngay em chưa bị bao giờ nhưng thấy các bác lớn tuổi bảo vậy
    thanhhai
  3. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    chet la cai chac , thoat the nao duoc hihih
    SLICK​
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  4. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    nhưng bác bị chưa vậy có thể nói nhỏ ch em biết được ko bác
    thanhhai
  5. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Ten things I hate about you
    em ghét anh cứ hay bắt chuyện cùng em
    và mái tóc anh chẳng lúc nào thẳng thớm
    em ghét anh hay lượn xe giả làm người lớn
    để lại cho em lấp lánh những ánh nhìn
    ghét ghê bước chân khua rộn cả trái tim
    đôi mắt nhìn như thấu dòng tâm tưởng
    ghét thật nhiều,ghét đến khi em phát ốm
    ốm xong rồi lại khe khẽ hát lên
    em ghét anh cứ tỏ vẻ bề trên
    ghét cay ghét đắng mỗi khi anh nói dối
    ghét lúc anh chọc em cười,những điều không hiểu nổi
    cả khi nỗi buồn len lén những niềm riêng
    em ghét anh những lúc chẳng ở bên
    chẳng gọi tên em mỗi khi em thấy nhớ
    ghét những gì em cũng không biết nữa
    bởi em chợt giận mình vì chẳng ghét nổi anh

    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
    Được thuphuong20 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 09/11/2002
  6. vietbh

    vietbh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bạn Thu Phương đã đong được chú nào chưa
    mà nghe tự tin dày dạn quá zời. hé hé. Bạn nói là những cô gái đủ tự tin sẽ giăng bẫy, thế còn các cô còn lại thì làm sao để kiếm được các chú đây, hay là ngồi chờ bị giăng bậy vậy. Túm lại con gái được phân thành hai loại như trên, bạn thuộc loại nào vậy, he he.???

    Goose
    [/size=4
  7. heocon2008

    heocon2008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2001
    Bài viết:
    2.305
    Đã được thích:
    0
  8. hoangtuanhkim23

    hoangtuanhkim23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cac ban oi thu ohuong viet bõ nay nhung cuoi cung cung bi vuong bay tinh rui HA......HA......HA.....HA.......?
  9. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    bẫy hả?
    hehehe
    có thể đấy.
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Nếu đàn ông biết yêu sắc đẹp nhưq yêu đạo dức thì họ đã thành thánh từ lâu rồi!
    Live for what?Em yêu anh từ chân đến cổ/Còn cái đầu vứt cho hổ nó ăn

Chia sẻ trang này