1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái khóc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KemChuoi, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái khóc

    Các bạn trai cảm giác thế nào khi con gái khóc ??? Mấy đữa bạn thân của Kemchuoi bảo là rất sợ nhìn thấy nước mắt con gái. Nhiều đứa thì bảo là thích nhìn con gái khóc vì trông rất nữ tính. Các bạn nghĩ sao ??


    Đã ký tên và đóng dấu



    KEMCHUOI
    .
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ con gái khóc là chuyện bình thường thôi. Đúng là trước nước mắt của con gái thì con trai thường rất hay mềm lòng. Thỉnh thoảng khóc thì không sao nhưng lúc nào cũng có thể khóc được, thì những người con trai thường không thích một chút nào. Vì những người con gái đó quá yếu đuối. Bản thân mình thì không muốn nhìn thấy nước mắt của con gái đâu.

    To be or not to be. That 's a question!

  3. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Khóc chút đỉnh thì sẽ gây được rất nhiều cảm tình của con trai nhưng nếu khóc quá nhiều là toi đặc đấy!
    Never say never
  4. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0


    If I'd rearrange the Alphabet, I'd put "u" and "i" together...
  5. DangQuang2003

    DangQuang2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Là chuyện bình thường còn con trai khóc mới là là cả một vấn đề cơ!.Con gái khóc đừng tin!.Cá sấu đấy!hê hê..........
    e hem
  6. TungLinh

    TungLinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hic... vừa xấu xí vừa xấu hủ... tui chả thích khóc khi có ng` nào nhìn thấy.. dù có là ai đi chăng nữa..
    Tùng Linh thân yêu
  7. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Con gái khóc chẳng có sao mà con trai khóc cũng thế nốt ,tui không có quan niệm gì cả , buồn thì khóc căng thẳng quá khóc , khóc giải tỏa được rất nhiều điều
    khủng long
  8. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Cứ nhìn thấy ai khóc là tôi lại nổi da gà lên, mặc dù mình cũng là đứa hay khóc, nhưng chẳng thích khóc trước mặt mọi người một chút nào
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  9. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Em thì chẳng thích khóc đâu, nhất là khóc trước đông người. Cứ khóc là mắt mũi đỏ hoe nhìn chắc là buồn cười lắm. Nhưng mà hồi lớp 10, giờ ra chơi em đang ngồi mơ mộng bỗng nhiên từ đâu một cái cặp bay đến ...bốp vào mặt em một phát, do mấy đứa con trai lớp em nghịch dại lấy cặp ném nhau, trúng ai không trúng lại trúng vào em. EM đau quá không nhịn được thế là khóc toáng lên. Được đền một bữa căn tin mà vẫn ấm ức mãi.

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Quá lãi rồi mà còn ấm ức cái nỗi gì.

    To be or not to be. That 's a question!

Chia sẻ trang này