1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái khóc

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi KemChuoi, 02/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Chắc là khóc vì hôm đó đau bụng không ăn được nhiều.
    Ôi, con gái khóc quả là điều đáng sợ nhưng đó lại là lúc họ thể hiện nhiều nữ tính nhất. Nướcmắt của con gái hình như có chứa axit thì phải, rất dễ làm mềm lòng .

    Don't worry, be happy
    Hãy bầu cho tôi 1 sao


    Welcome to 1980 Club

  2. tranngoctuan1984

    tranngoctuan1984 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2001
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    con gái khóc cũng giống như con trai khóc, vì đều có nưóc mắt. Mà con trai khóc thì chẳng khác gì là con gái, vì mềm yếu quá. Thế thì cần gì phải bàn tán nữa????
  3. camellia89

    camellia89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    TextTextText
    minh co mot ong ban . moi khi con gai khoc ong ta lien bo di cho khac hoac keu: " sot ruot" . nhieu luc nghi rat tuc han ta nhung chinh han lai la nguoi lam cho con gai cuoi nhanh nhat.
    ke ra con gai de khoc ma cung de cuoi.
    [violet]
    camellia
  4. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt đúng nơi đúng lúc là quyền lực tối cao của người con gái. "Người xưa" của Raining nói rằng Raining khi khóc trông dịu dàng yếu đuối lạ lùng, khiến cho anh ấy rất muốn được là người chở che mãi mãi... Thế đấy, cuối cùng thì thứ quyền lực ấy cũng chẳng thể sai khiến được điều gì, khi mà giữa 2 người mọi thứ đã hết...
    Dù sao, nước mắt mãi mãi vẫn là quyền lực của phái đẹp chúng ta, nhỉ?
    I'm crying for you, honey!

Chia sẻ trang này