1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CON GÁI KHÔNG CÒN...SẼ DỄ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi mandrakevn, 26/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mandrakevn

    mandrakevn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    KHI CON GÁI KHÔNG CÒN...SẼ DỄ

    Đơn giản chỉ vì khi đó họ sẽ có bản lĩnh, nhiều kinh nghiệm hơn khi yêu, và thật khó để anh chàng nào có thể "ăn cơm không kẻng" được, hoặc nếu trót ăn vào sẽ bị "sập hố" ngay. Và như thế con trai càng dễ chết hơn, chết đến tận đêm tân hôn . Biết ra thì đã thấy mình đang..ở dưới hố rồi. Bạn nghĩ sao, khi những người con gái như vậy bước tiếp con đường hôn nhân của họ?

    Sẵn sàng chết vì phụ nữ !

    Được nguoi thao luan sửa chữa / chuyển vào 26/06/2002 ngày 16:51
  2. WTTran

    WTTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí phải. Chính tôi suýt nữa thì đứt, may mà phát hiện kịp thời, không thì cả đời chìm trong nỗi sầu nhân thế.
    Bác nào có kinh nghiệm chia sẽ cho anh em đi, xin hoan nghênh.
  3. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Sao mấy ng khinh thường con gái tụi tôi thế ??
    Nói con gái như vậy thì xem lại bản thân mình đi trước đã nhé
    Cứ nói đi , trước sau cũng ế vợ
    lovely_girl
  4. WTTran

    WTTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Từ lời lẽ hằn học của em , Anh đoán ngay là em đã dại dột với thằng nào rồi mà. Cho Anh gửi tới em một tấm lòng thương hại
    Hi vọng mai sau Anh sẽ không cưới phải người con gái nào như em .
    Và cầu chúc cho những chàng thanh niên khác thoát khỏi lưới tình si mê của em lovely_girl.
    Ôi lạy chúa tôi..................
    Được WTTran sửa chữa / chuyển vào 27/06/2002 ngày 07:18
  5. lovely_girlta

    lovely_girlta Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.470
    Đã được thích:
    0
    Tấm lòng thương hại đấy để cho thân ông đi , tôi cảm ơn trước .
    Uh cầu cho ng khác ko sập để mình đồng chí WTTran sập thôi
    lovely_girl
  6. WTTran

    WTTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh kinh nghiệm lắm Em ơi.
    Bẫy tây anh còn chẳng bị sập còn bẫy của Em lovely_girl
    Cẩn thận không mất cả chì lẫn chài đấy Em ơi.
    Mà em này còn gì để mất không nhỉ.
  7. verycutehoney

    verycutehoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Tôi có chuyện này thật 100% luôn để kể với mọi người.
    Cậu bạn của tôi có một cô người yêu sắp đi du học. Bạn bè khuyên "Mày chơi nó đi, có thế mới trói được nó..." Và cậu bạn tôi trả lời "Chúng mày lớn rồi mà ngu lắm, chơi nó rồi, nó chẳng còn gì để giữ thì một lần cũng như tỉ lần, mà một thằng cũng như tỉ thằng..." Phải công nhận, các cụ nói đúng thật "Đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu"
    Nhưng mà cũng có chuyện là đầy couple làm chuyện đấy trước khi cưới, ấy thế mà cơm vẫn lành, canh vẫn ngọt, đến nay chưa thấy dấu hiệu rạn nứt, người ta tài nhỉ? Mà cũng thế này, nhiều người con trai yêu một cô, biết cô ấy không còn perfect nữa, nhưng vẫn lấy, cưới và yêu thương cô ấy, họ lập luận "những gì thuộc về quá khứ thì không có lỗi với hiện tại" . Họ cũng tài nhỉ?
    Suy ra chẳng có gì tuyệt đối đúng, ai cũng có lí nhưng cũng không hay nếu chúng mình lại nói với nhau bằng thái độ hiếu chiến thế. Người cùng một nhà, chẳng gì cũng cùng là thành viên ti ti vi en
    I KNOW IT IS BEAUTIFUL LOOKING AT YOU, IN THE WORLD OF LIES YOU ARE THE TRUTH...
  8. WTTran

    WTTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Những ai đã chót yêu mà không biết người đó còn virgin thì không có gì đáng trách cả.
    Ngược lại, biết mà vẫn cố ý yêu thì kẻ đó hoặc là kẻ nhu nhược hoặc là kẻ ngu dốt.
    "Không biết là không có lỗi, biết mới là có lỗi".....
    Các bạn cứ thử tưởng tượng xem khi thằng tình địch ( người yêu cũ của cô ấy ) nhìn ta cười nhếch mép khing bỉ ám chỉ rằng ta đổ vỏ cho nó, Bạn có chịu được không???
  9. Mike_Nguyen_new

    Mike_Nguyen_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2001
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    2
    Bác nầy đang du học bên Anh ? Nói được một câu xanh dờn kiểu nầy. (Nhưng mà có khả năng đưa gái Tây goes out không vậy ?)
    Anh kinh nghiệm lắm Em ơi.
    Bẫy tây anh còn chẳng bị sập còn bẫy của Em lovely_girl
    Cẩn thận không mất cả chì lẫn chài đấy Em ơi.
    Mà em này còn gì để mất không nhỉ.
    Nhưng mà đầu óc vẫn còn nặng nề và suy nghĩ theo kiểu phong kiến quá.
    Thế bác có biết trung bình một người con gái Tây quen biết bao nhiêu người đàn ông trước khi lập gia đình không ? Và ngược lại, đối với người đàn ông quen biết bao nhiêu cô gái trước khi họ lập gia đình không?
    Tớ trách cái xã hội Việt Nam còn quá xem trọng chử TRINH nơi người con gái và thanh niên Việt Nam (không phải tất cả nhé) thì đầu óc còn quá ư hẹp hòi và xem nặng cái trinh nơi người con gái. Trong khi bản thân họ thì có quyền chơi bời đỉ điếm nầy nọ và thật tội là tội cho các cô gái Việt Nam nếu đã một lần vì lý do gì mà lầm lở.
    Mike
    Được Mike Nguyen sửa chữa / chuyển vào 28/06/2002 ngày 06:41
  10. WTTran

    WTTran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yes Sir,
    Chúng ta đổi mới chứ không bao giờ đổi màu.

Chia sẻ trang này