1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gái klhóc

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi in_con, 07/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fcmunich

    fcmunich Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Minh nen lam the nao ???
    Minh va nang moi than nhau (moi hold her hand thoi) ! Mot lan 2 nguoi ngoi choi noi chuyen voi nhau, bong nhien nang khoc khi nhac den cau chuyen cu !!! minh moi biet nang da tung co tinh cam voi nguoi ay nhung khong biet tai sao 2 nguoi chia tay. Luc nay cac ban se lam gi ?
    1. Hoi ve cau chuyen cu cua nang ? nhugn minh so lai cang lam nang buon neu nhu qua khu ay khong tot dep.
    2. Om lay nang va noi chuyen vui de nang quen di qua khu !
    3.Cau tra loi cua rieng ban ???
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Còn phải tuỳ xem là họ khóc vì cái gì?
    Theo mình có một vài trường hợp sau (do tớ tự tưởng tượng ra):
    1. Nếu nàng khóc vì buồn chuyện gì đó mà không thể làm gì được nữa. Lúc này cứ để nguyên cho cô ấy khóc ngon lành, vì khóc sẽ làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Còn mình thì ôm lấy nàng một cách nhẹ nhàng (tất nhiên là tuỳ người mới được ôm đấy, chứ không được ôm lung tung đâu) và có thể ko nói gì hoặc nếu có nói nhẹ nhàng an ủi cũng được.
    Cô ấy sẽ đỡ buồn hơn và có cảm giác được che chở, được yêu thương.
    2. Nếu nàng khóc vì hạnh phúc quá (có lẽ nhiều người cũng hay thế này lắm) thì cứ thế ngồi mà ngắm cho thích. Ngắm một lúc rồi thì lại ra ôm và thủ thỉ vào tai những lời yêu thương (tất nhiên là cũng không được ôm và thủ thỉ lung tung nhầm đối tượng đâu đấy).
    3. Nếu nàng khóc vì một chuyện buồn nhưng chưa biết cách giải quyết thế nào hoặc đối với nàng như thế là hết cách giải quyết rồi thì an ủi, động viên một chút rồi sau đấy cố gắng động não tìm hướng giải quyết. Nếu chưa phải là bước đường cùng thì tuyệt đối không được có ý nghĩ tiêu cực: "thế là hết cách rồi, chỉ biết ngồi với nhau mà khóc thôi". Những ỹ nghĩ tiêu cực như vậy sẽ cản trở việc cho ra được những sáng kiến tích giải quyết vấn đề.

    Còn một vài trường hợp nữa nhưng tớ chưa nghĩ ra.
    À mà nếu nàng khóc trong lúc đang post bài mà mình lại chẳng quen biết gì nàng thì làm thế nào nhỉ???
    Được xuong_rong_78 sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 19/03/2003
  3. Stuck-up

    Stuck-up Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    ặ....... vỏưy khi con trai khóc , fỏằng vỏƠn anh P H : anh có bư wyuyỏt gơ không
    To in_con : So sorry author of topic
    -------------------------------------
    A wild goose in one thousand grey-lag goose
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác P H là ai mà chẳng trả lời em Stuck up nhỉ? Thôi để anh trả lời hộ vậy.
    Khi con trai khóc à! Em cầm con dao và cái thớt ra ..... Đố em biết để làm gì nào?
    Để em thái hành hộ anh ấy vì người ta nói: Con trai chỉ chảy nước mắt khi thái hành.


    Xương rồng 78


  5. khongquen25

    khongquen25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/05/2002
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    127
    Cứ theo lời XR thì khi cô ấy khóc hay ôm lấy cô ta. Suy diễn tiếp thì khi anh ta khóc cũng sẽ ôm lấy anh ta(?). Phương pháp này mới đó nha!
    Ăn xong liếm mép quèn quẹt!

Chia sẻ trang này