1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gai lua roi bo chay thi lam sao!!!!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi pndinhj, 18/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy toàn là các cô vào hỏi là khi bị con trai đá hay người yêu bỏ thi làm thế nào nhưng bay giờ tôi có câu hỏi này hy vọng là ai có kinh nghiệm vào đây cùng nhau chia sẻ để gua gái.

    "KHI CON GÁI HỌ LƯA (ĐONG ĐƯA) SONG HỌ BỎ CHẠY THÌ LÀM THẾ NÀO?"



    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 18/06/2003
  2. noibathanhsequa

    noibathanhsequa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    ối dào,tôi thấy các bác khi bị người yêu đá là vội đi tìm người khác,thế thì cứ theo qui luật đómà làm đi,không cần phải hỏi lamgì cho mất công bác hì.
    bazen
  3. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Rõ là vớ vẩn, họ đong đưa cậu rồi họ bỏ chạy thì thôi, có gì phải tiếc nuối cơ chứ. Tôi thấy như thế con trai chả mất cái quái gì cả? Hay là có cô nào đong đưa mất cái gì của cậu nên tiếc.
    Tháng sáu, mưa, mưa. Giá trời đừng mưa và anh đừng nhớ.
    Trời không mưa và anh không nhớ. Anh còn biết làm gì..?
  4. powerofmoney

    powerofmoney Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Gái mà đong đưa mình thì cũng sẽ đong đưa với các thằng khác. Có gì phải suy nghĩ đâu. Cơ bản là bác phải chớp thật nhanh cơ hội trong thời gian "nàng" đong đưa, bác phải hoàn thành nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng.... thời gian đó là thời gian "dại một giờ" của nàng đó. Còn sau đó nàng muốn đá bác hay "khôn 10 năm" đi nữa thì cũng chạ ảnh hưởng gì tới bác cạ. Chúc bác may mắn.
  5. nhonhocnhieu

    nhonhocnhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hehe! nói như bác này có mà dính chưởng lúc nào không biết. Nó kô dại một giờ như bác tưởng đâu. Bác phải đổ vỏ lúc nào không biết đấy
    to chongcuanico@: chiện ở đây là lại có thằng đàn ông si tình thì mới bàn. Có lúc chỉ một thoáng gặp thui, bác đã tương tư cả cuộc đời rùi
  6. hard_of_life

    hard_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Thà rằng 1 lần đau thật là đâu để cố quên đi niềm đau
    Đôi chân bơ vơ nặng trong bóng tối mỗi bước đi
    Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối
    Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát
  7. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    WOW, bé này nói có vẻ có nhiều kinh nghiệm nhỉ, thể nào có cai nick cũng đẹp thế! Tôi nói thật nhé, tôi chỉ muốn nói là "khi con gái người ta đong đưa song người ta bỏ chạy thì làm thế nào thôi", chứ tôi không có bàn đến chuyện là bị đá hay bị bỏ gì đó đâu.
    Vì bây giờ tôi thấy con gái nhiều và các cô nào cũng đong đưa hết thẩy anh này đến anh khác mà không bị gọi là đểu hay những từ tương tự đại loại như zậy mà các cô các ả đã ban phát cho phái nam nên tôi đã nói rất rõ là có ai có kinh nghiệm gì thi vào cùng chia sẻ để gua gái mà.
  8. doilacaidinhtinhlacaique

    doilacaidinhtinhlacaique Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/01/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi chả thấy con trai thiệt hại cái gì khi các nàng đong đưa xong rồi bỏ chạy cả. Còn chuyện đổ vỏ hay không thì phải có cách chứ. Mình chỉ "ăn ốc" thôi còn "vỏ" ai đổ thì ráng chịu.
    Chỉ yêu mình em.
  9. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bị người ta lừa rồi...thi thôi..tìm người khác...ko nhẽ..ngồi ăn vạ à....hehe....với lại trên thế gian....không nhẽ không có người nào thay thế được chỗ.....đấy..cố lên

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  10. pndinhj

    pndinhj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Nói rất hay, khi bị người ta lừa rồi thì đi tìm cô khác cho mau, ai ngu gì mà đi ăn vạ cơ chứ. Có điều là tôi muốn bàn đến vấn đề là chúng ta nên làm gì với những đàn bà hay cô gái như thế (cả luc trước và sau khi cô ta bỏ chạy) là phù hợp nhất, vì tôi không hiểu là tại sao bây giờ có nhiều người loại thế này như thế!
    Mặt khác tôi cũng muốn các cô nào đọc được thì cho ý kiến là những kiểu con gái như thế thì các ý kiến của các nam nhi có phù hợp không!

Chia sẻ trang này