1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái muốn thử lòng con trai ... ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kienluavn, 01/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. prince_frog84

    prince_frog84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    ---Gớm nhỉ, các cô ác thía, đúng là ..phận làm trai 12 bến nước ...chậc chậc , con trai bọn mình khổ các bác nhỉ...
    ---Trecon20t nói đúng đấy, các nàng làm khổ người ta nhiều thế, đến khi yêu thật thì người ta bỏ đi là đừng khóc nhé hà hà ...
    ------> Túm lại bọn con gái thật phức tạp quá đi, nhưng nếu biết cách thì cũng có thể gỡ rối từ từ hehehe
  2. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    em là em muốn chuộc lại vô số tội lỗi đã gây ra nên em vào đây tư vấn các bác giai. Chị em có gì bỏ quá cho/
    Đúng là nhiều khi bọn con gái nó đùa hay là thích mình thật, khó đoán lắm. Nhỡ ra mà đoán nhầm là ngộ độc dưa bở, chết lăn quay.
    Em mách cho 1 chiêu này là kinh nghiệm của bản thân nhé.
    Thường thì với phái nam nói chung, em có thể nhã nhặn, lịch sự, thậm chí tỏ ra hơi quan tâm, lại còn bí ẩn 1 chút... mật ngọt chết ruồi. Chát! hự ! Thế là có những kẻ tự nguyện mua cái dây, tự xỏ vào mũi mình rồi dúi cái đầu dây kia vào tay em.
    Nhưng có một dấu hiệu. Nếu bác trai có cảm giác - cảm giác thôi đấy nhé (chả có cô nào lại nhảy phóc lên cổ bác đâu) - là hình như ôi trời ... hình như hehhe cô ấy có cảm tình hự hự..., ..Các bác hãy thử bước tiếp theo.... Tuỳ hoàn cảnh, có thể là :
    - mời cô ấy đi chơi thường xuyên hơn. Độc nhất là mời cô ấy đi chơi vào những dịp đặc biệt như: 20/10, noel, tết, thậm chí 14/2...
    - nói bóng gió thật khéo léo để tìm hiểu về những mối quan hệ khác của cô ấy - cái này là cực khó, đòi hỏi uốn lưỡi 70 lần nhé.
    - Có bao giờ cô ấy bối rối dù chỉ 1 thoáng??? (nếu em ko thích ai thì em chả bao giờ bối rối đâu)
    Ôi chết, nói ra nhiều quá. Có khi gậy ông đập lưng ông thì chết!!!
    Mô phật
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Có trăm cách thử ! Nhưng với tớ thì ko cần . Chỉ cần quan sát 1 chút cũng biết anh ta là người như thế nào rồi ! Thử chi cho mang tiếng he he
  4. anhansuotdoi

    anhansuotdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hết hồn,giờ mới ngộ ra nhiều điều,nhớ lại ko biết mình ăn bao nhiêu tấn dưa bở roài.
    Kenshin
  5. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đấy đấy...
    chết dở đấy. Em nghĩ có khi nên mở lớp tập huấn cho các bác trai cảnh giác với dưa bở đi
    EM kể 1 chuyện có thật nhé: em chơi với thằng bạn này cũng lâu lâu rùi. Vì quen nhau từ hồi đi học phổ thông nên khá là thân. Cũng thỉnh thoảng đi chơi với nhau, nhưng đơn giản là em quý nó như bạn thân, 2 đứa khá hợp nhau về sở thích.... Có 1 lần, em ngồi sau lưng nó, đang ba hoa bốc phét thì nhỡ tựa cằm vào vai nó.... (không động chạm gì khác đâu nhé)... Thế mà hình như từ hôm đó về, nó khác khác. Rồi bẵng đi 1 thời gian em không gặp nó vì bận học, và vì hay đi chơi với mấy đứa bạn gái khác.
    Thế mà nó tìm gặp lại em, nó mắng em xơi xơi vào mặt..là tại sao ấy không tôn trọng tớ... như thế rõ ràng ấy có tình cảm với tớ còn gì....sao ấy lại không thèm quan tâm đến tớ....
    Ối giời! phải nói là em mồm chữ O mắt chữ A. Choáng luôn !!! Không ngờ nó lại nghĩ về mình nnhư thế. ... Thế là em chạy 1 mạch, XÙ LUÔN
    Tếch luôn
    Đấy là hậu quả của việc các bác trai tham ăn dưa bở đấy. Bó toàn thân
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nói phét, chẳng qua em này chưa gặp sói thôi
  7. kimthachnhan

    kimthachnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thế con gái có hay lẩn tránh mình thì sao hả các pác? có nên cho cô nàng hết bỏ trốn không?
  8. tatugirl_lena

    tatugirl_lena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Khi con gái trốn tránh thì có 2 lý do:
    - nàng đang cần một mình suy ngẫm về tình cảm của mình với bạn. Nàng đang rất phân vân, chưa hiểu được cảm xúc hiện tại của mình:
    ++ Nàng đã thích bạn thật rồi
    ++ Nàng chỉ thích sự quan tâm chăm sóc của bạn thôi, chẳng thích con người của bạn
    Chính vì thế, nàng cần một không gian yên tĩnh không chịu tác động của các nhân tố khác (nhất là từ phía bạn) để xác định đúng cảm xúc của mình.
    -Bạn quá nhạt nhẽo! Mỗi lần đi chơi với bạn, nàng phải cố gắng lắm mới kiềm chế không kêu toáng lên : "you are sooo boring !!! "
    Đấy, có thể là một trong 2 lý do trên. Nhưng mà cẩn thận khi bắt mạch nàng đấy. Nếu nàng lẩn tránh, bạn hãy tỏ những dấu hiệu quan tâm nhẹ nhàng như nhắn offline, viết email. Tuyệt đối không dồn đối phương vào chân tường bằng cách khủng bố điện thoại, tin nhắn di động, săn nàng ở mọi nơi, hoặc tệ hơn là đổ bộ bất ngờ lên nhà nàng.... Tất cả những hành động đó sẽ phá vỡ hết những hình tượng lịch thiệp ban đầu mà bạn cố công xây dựng.
    Phải tỏ ra nhẹ nhàng, từ tốn, lịch thiệp, cho dù trong lòng nhớ nàng gần chết, tuyệt đối không manh động
    Đây là kinh nghiệm thực tế của tui đó. Tui đã từng chạy trốn. Hê hê, chỉ cần các đối phương bắt đầu có biểu hiện tình củm 1 chút là tui từ từ, khẽ khàng tụt dép ra..... cắp lên nách...chạy một mạch...
    Chẳng hiểu sao lại thế. Có lẽ vì người ta thích tui trước khi tui có tình củm với ngta.
    Hê hê, tuy nhiên, nạn nhân cuối cùng của tui thì khác. Tui chết hắn ta đứ đừ ngay từ những lần đầu gặp nhau. Hắn ta bắt đầu chiến dịch tấn công tui.... Và chẳng hiếu sao.... tui chợt nhân ra mình đang .... ... đang bỏ chạy... Dở hơi ko?
    Nhưng đó là p[hản xạ đầu tiên của con gái khi mà chưa dám chắc vào t/c của 2 người. Tên này cao thủ quá, hắn ta lập hẳnt 1 chiến dịch tiếp cận và thuyết phục rất bài bản. Hic hic thế là tui chết mà không biết là mình đã chết ... Cho đến giờ tui vẫn không hiểu sao mình lại chết....và lôi hắn chết theo
    Bây giờ tui và "khắc tinh" của tui are together
    Chúc happy
  9. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    1 cách thử của các bà các cô ưa làm giá
  10. cobekhoua

    cobekhoua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Thực ra điều đó không khó với con trai lắm đó không phải là vượt qua mọi thử thách để đến được cái gọi là thành quả sao ! cậu mà hiểu hết điều đó tớ đám bảo cậu sẽ không yêu con gái mà chuyển sang ... đó ! mỗi người có một thế mạnh mà ! và phái yếu chúng tớ có điểm mạnh là bí quyết đó thôi!

Chia sẻ trang này