1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gái... nhậu

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi traithemgai, 04/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khanhthi

    khanhthi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Tui là một đứa rất mâu thuẫn.Tôi hơi cổ hủ.Nhưng đôi khi lại có những tư tưởng nổi loạn.Bia rượu uống được,thuốc là biết hút và chưa bao giờ say.Nhưng tôi lại rất ghét những người uống rượu và hút thuốc.Chẳng hiểu tại sao nữa.
    Nhưng thôi,những cái đó tôi nghĩ ai cũng cần fải biết,nhưng chỉ nên dùng đến nó khi thật sự cần thiết thôi.Miễn không say mà đi quá đà là được.
    [​IMG]
  2. BlueWish

    BlueWish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    4.097
    Đã được thích:
    0
    hic hic, tôi ko thích cả con trai lẫn con gái nhậu đến mức say xỉn. Bạn bè tụ tập vui vẻ với nhau thì được, chứ để quá đà, khiến bà con xung quanh khó chịu thì thật quá đáng. Lễ tết, hay thỉnh thoảng uống để vui cũng chẳng làm sao. Nhỉ!
    Uống rượu giải sầu, sầu thêm sầu thôim chẳng ích gì cả.


    Summer kisses, Winter tears
  3. noibuonmuathu

    noibuonmuathu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    1
    ...... Con gái nhậu , một vấn đề nghe có vẻ ko hay lắm đâu ? Nhưng cũng ko có nghĩa là ko thể ? Đôi khi ko lên quá khắt khe với bản thân mình , cũng ko biết từ khi nào mỗi lúc buồn tôi lại muốn tìm một ngưòi bạn nào đó để có thể cùng tôi chén bạn chén tôi. Có lẽ là tôi muốn nổi loạn rồi chăng ? Nhưng nói thế thôi tôi vẫn chưa biết cái cảm giác say đó thế nào , tôi cũng chẳng thích lắm khi mà con gái lại nhậu nhẹt say xỉn . Con gái uống rượu ko phải là xấu , và bây giờ tôi đã tìm được một đứa bạn gái để chia sẻ cùng rồi . Khi buồn , khi vui ... hee nó sẵn sàng tiếp tôi ...........

    . Cuộc đời này cũng chẳng buồn lắm đâu khi vắng bóng đàn ông ...
    Anh_la tinh yeu cua em ??
  4. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Thật ra chuyện nhậu nhoẹt nói chung không có gì la ...xấu ! Con trai hay con gái cũng vậy thôi ! Chúng ta đều biết bất kể việc gì cho dù ...hay ho mà quá lạm dụng cũng bất ổn ! Nhậu mà quá đà dẫn đến say xỉn thì dù con trai hay con gái đều không tốt ( trên lý thuyết ) ... cho nên cũng không thể trách con gái nhậu là không tốt , đúng không ! Đây là ý kiến của tôi !
     
  5. Thefan

    Thefan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đối với xã hội VN việc con gái nhậu nhẹt là một vấn đề nhạy cảm, nhiều người còn quan niệm rằng những phụ nữ nhậu nhẹt là hư hỏng. Thật ra cái gì cũng có giới hạn của nó, ngay cả đàn ông mà nhậu nhẹt nhiều quá cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, sức khỏe, tài chính.
    Nhậu thì nhậu đừng để bạn trai biết thì sẽ chẳng là chuyện gì lớn, nhậu để quên sầu, để mừng và còn thể hiện sự bình đẳng nam nữ.
    To Be Or Not To Be
  6. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nhậu vào mới nói chuyện cởi mở ... khỏi làm duyên làm dáng
    Đời khi buồn ta giải sầu bên men rượu
    Sống không yêu cho con gái nó thèm
  7. Hoa_trang_nguyen

    Hoa_trang_nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/12/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nhậu vừa là thú vui nhưng cũng đem lại nhiều điều fiền toái. Nhất là đối với các đệ tử lưu linh chính hiệu. Nói thực mình cũng hay la cà với dân nhậu, nhưng ít khi rơi vào tình trạng say xỉn. Mình vô cùng dị ứng với nó bởi đã từng trải qua, và cảm thấy rất đáng sợ.
    Tối hôm nay mình đưa mấy người bạn đi ăn nhậu. Nhóm mình còn một cô em gái nữa cô bé kém mình 4,5 tuổi gì đó. Lâu lắm rồi mình ko chứng kiến cảnh con gái say xỉn. Sự hăng hái nâng ly và cạn ly của cô bé khiến mình ái ngại. Mình từ bỏ vòng uống trước nhất và chẳng lấy làm e ngại vì điều đó. Uống có chừng mực thôi thì tốt hơn, ko nhất thiết cứ fải chứng minh khả năng của mình trước tất cả mọi đối tượng. Thế mà cô bé kia lại fạm vào điều đó. Cô bé luôn mỉm cười rót rượu cho các anh và liếc nhìn mình hàm ý "bà chị già bỏ cuộc hơi bị sớm đấy" "kém thế!"
    Mình sẽ không lấy làm buồn nếu như kết cục xảy ra thật tệ hại. Sau khi cô bé say, lôi các anh đi hát hò, gào thét đến khản cổ, mọi người tiếp tục uống cho đến khi cãi lộn xảy ra đập fá và uýnh nhau. Mấy anh em bên ngoài chơi thân thiết rất hiểu nhau, thế rồi chỉ vì vài ly rượu mà quên hết cả tình cảm thân hữu. Chỉ biết lên gân và thể hiện cái TÔI, mất đi lý trí.
    Ôi cái sự nhậu..........!!!!!!!!!!!!
  8. Singapore

    Singapore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cô em gái nghịch ngợm có khác, hi`hi` Ăn nói cứ như là.... Cho dù anh cũng có thiên hướng ''truyền thống'' nhưng quan điểm về vấn đề này thì rất đồng ý với Kumokei, rằng là con trai hay con gái thì đều có thể làm được những thứ tưởng là không thể như nhậu nhẹt có chừng mực và điểm dừng. Theo tớ thì có lẽ là việc hiện tượng 1 người con gái ngồi nhậu với bạn trai thì cũng càng ngày càng nhiều, đơn giản bởi họ cũng là người và có nhu cầu, và nhất là có khi họ thích được chia sẻ sở thích uống bia của người mình yêu thì sao. Còn tất nhiên việc hút thuốc thì có lẽ không nên rồi, vì tuy tớ cũng hút thuốc nhưng đều biết là hút thuốc có hại cho sức khoẻ. Tốt nhất là con trai hút thuốc ít, con gái không nên hút.
    Tất nhiên cũng có nhiều kiểu dạng con gái ngồi nhậu nhẹt, nhưng để mà như 1 số hiện tượng uống xong rồi quậy phá như bạn gì ở trên viết thì có lẽ nên phê phán. Lạm dụng việc nhậu nhẹt để rồi bị quá tải, không thể kiểm soát được hành vi thì có lẽ là.......phí bia rượu rùi
    Brgds/Singapore
    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Mất tiền là mất ít, mất danh dự là mất nhiều, nhưng mất niềm tin là mất tất cả
  9. quaivat

    quaivat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có gì là to tát cả,con gái cũng là con người mà.Uống rượu cũng được thôi,uống nhiều thì chết sớm cho rộng đất.Cứ uống đi rồi có chuyện gì xảy ra thì lại : Giá như lúc trước mình ko quá mải vui với bạn bè....
    Được sống và được yêu là 1 điều hạnh phúc...1+1=1;2-1=0.....Đời vô nghĩa.....
  10. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Nhìn thấy chủ đề này mới nhớ. Hồi xưa, lúc học lớp 2, trong đám cưới của một chú hàng xóm, tôi từng lén nhặt điếu thuốc của ai đó vừa vứt đi, cho lên mồm... Điếu thuốc đã được hút hết, chỉ còn cái phần vàng vàng, nằm chỏng lọn trên đất. Con bé bảy tuổi là tôi, phủi phủi, đưa lên hít một cái rồi vứt tọt xuống cống. Thế là biết mùi vị của thuốc. Và có ngay một cái tiêu chuẩn chọn bạn trai cho đến tận bây giờ : ko hút thuốc lá.
    Còn nhậu nhẹt ... Một lần đi sinh nhật thằng bạn Trung Quốc khá thân, chơi trò hun nhau bằng giấy theo vòng tròn. Ai làm rơi phải uống hết một cốc bia. Tuy đã được chiếu cố chỉ phải uống nửa cốc ( tôi đã cố sống cố chết để tụi nó hiểu là tôi ko biết uống ). Nhưng hai lần làm rơi giấy cũng đủ để tôi nằm bẹp trên ghế mất 2 tiếng đồng hồ, đầu nhức như búa bổ, cổ họng khô khốc, mặt nóng bừng bừng ( Chả hiểu sao tụi nó cứ ghen .. xinh ). May mà không bị cái trò nói năng lảm nhảm. Tôi ấy .. uống có hai ba ngụm rượu vang thôi là đã đầu óc long bong rồi.
    Bia .. rượu .. đơn giản là tôi ko thấy ngon.
    SO IST DAS LEBEN !?!

Chia sẻ trang này