1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con gai noi "em chua muon quen ai luc nay"

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vusonit, 10/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonit

    vusonit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác,

    Mình có quen một cô bạn cùng chổ làm. Mình gặp nhau và nói chuyện rất hợp. Rồi một hôm vào cuối tuần, mình dắt cô đi uống nước. Mình và cô nói chuyện rất nhiều. Thế rồi mình nắm tay cô và hôn lên má của cô. À, mình sắp đi học xa, mình có tỏ tình và mong cô ta hãy "đợi mình". Cô ta chỉ cười...

    Các bác có biết không, sau hôm đó cô tìm cách xa lánh mình luôn và có nói thêm là: "em không muốn quen bất cứ ai lúc này". À, nguyên văn tiếng Anh cô gởi cho mình thế này: "I am sorry if my behavior made you misunderstood. I don''t want to get into any relationship at the moment."

    Các bác xem sao, mình có nên tiếp tục không nhỉ? Các bác cho một lời khuyên nên phải làm gì.

    Cảm ơn các bác rất rất nhiều.

    vsit
  2. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ui chà, tiếp chứ sao ko hả bác, nhưng mà phải lâu lâu đó, có lẽ cái chị làm cùng chỗ bác mới chia tay ban trại hoặc là vẫn còn vương vấn tình xưa lắm!!! Tất cả tuỳ thuộc vào tài của bác, he he he
  3. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Trời, đừng xúi dại à nha !!! Tiếp tục là chít ! Nếu ko muốn khổ thì đừng dính vào !!! Mình đã thể hiện hết gùi, mà người ta vẫn thờ ơ, thế thì còn tiếp tục làm gì nữa ?? Cảm giác đầu tiên mà không có thì cho xin đi, người khổ sẽ là bạn thôi !
  4. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    ôi zồi ôi, sao lại thể hiện hết,.. bác thể hiện lúc này đâu phải lúc đâu mà thể hiện,.. bác phải gần, ngày càng gần cô ta hơn nữa ý ah, để đến khi nào đó cô ý cảm thấy "xa" bác như thiếu mất cái gì đó, lúc đó mới thể hiện được chứ
  5. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy viết thư cũng rõ ràng đó, theo mình thì bạn bỏ cuộc thôi hoặc nếu không thì cũng chai mặt thử xem
  6. thoithoau1980

    thoithoau1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    trong thư cô ý nói "at the moment" thui mà, bác phải kiên nhẫn chút, nóng vội quá hỏng hết bánh kẹo, cô ý vẫn cho bác cơ hội đó chứ... cố gắng mà đợi bác à
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đại diện phái nữ,,, em bảo,,, anh cứ bắn tiểu liên thật lực cho em,,, chị ý chết ngay,,, thật đấy,,, bỏ làm gì hoài của,,, trừ khi anh thấy mệt với kiểu đỏng đảnh của chị ý quá thì ù té quyền cũng được
  8. ImD1

    ImD1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cái này không phải là đỏng đảnh. Cô này cũng đủ lớn để không bày trò đỏng đảnh của trẻ con ra đây nữa. Tôi nghĩ bạn quá nóng vội, hãy cho cô ta thêm thời gian để tin cậy bạn. Hãy duy trì quan hệ bạn bè, tâm sự với cô ta, hi vọng cô gái sẽ xiêu lòng trước bạn.
    Chúc vui.
  9. Bon_Bon_bb

    Bon_Bon_bb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Mình thì nghĩ đó là từ chối khéo. Mình nghĩ bạn nên tập trung vào việc đi học, nếu thích thì có thể làm bạn. Còn nếu ko bỏ được thì cứ giữ liên lạc, đôi khi con gái hay đổi ý, nhất là những anh nào mà tế nhị và bám dai hehe.
  10. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ tiếp tục. Nhưng mà với tư cách là 1 người bạn đi. Rồi vụ cưa cẩm tính sau. Việc gì mà phải bỏ cuộc nhanh vậy. Đẹp trai không bằng chai mặt mờ.

Chia sẻ trang này