1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con gai that tinh...

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi BYE_BYE_MY_LOVE, 31/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    mới iu thôi thì chưa aids đc đâu mày ạ .
    Forsaken , cấm đc kiếm ngừoi yêu có gì tôi với ông cùng chết !
    mèo con nghịch ngợm
    Love means you never have to say sorry
  2. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    dính HIV thì chắc do_not_cry và madboy là mấy người đầu tiên vì sử dụng phương pháp đó rùi(2 ông này tham quá mừ!)
  3. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý cả hai tay với bye bye my love...............chuột cũng nghĩ như vậy................thía này phải tránh xa Don't cry với Madboy mới được................
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  4. thaiphuonghn

    thaiphuonghn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    này các cậu đang nói chuyện thất tình hay la nói chuyện... thế? tớ nghĩ dù là con trai hay con gái khi thất tình dều giống nhau cả thôi, lúc dầu sẽ rất đau khổ nhưng rồi sẽ quen thôi ,chẳng ai co thể buồn cả đời được đúng không? thời gian sẽ giúp ta!
    thaiphuong
  5. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    dù không buồn cả đời nhưng cũng có lúc sẽ cảm thấy lòng mình đau lắm khi nhớ lại mối tình đă qua.
    chuột ơi,đừng có tránh xa do_not_cry và madboy nhé tôih nghiệp họ lắm đấy,mình xem ti vi thấy người ta bảo những người như thế cần nhất là sự thông cảm!(hehe...nhưng mờ nghĩ lại cũng thấy 2 ông này thế là đáng đời lắm chuột nhỉ?)
  6. yobdam

    yobdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    má ơi ... hic ... đau khổ quá ... híc ... mad nói vầy thui chứ ... làm sao thích nhiều người cùng một lúc được, mad chỉ thích có một người thui ( hé, chung thuỷ ném )
    I never ask for more than your love
  7. chuotbonmat

    chuotbonmat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mad mà chung thuỷ à..........để xem đã
    If i'd rearrange the alphabet, i'd put "U" and " I" together
  8. Eiji_

    Eiji_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    hẹ hẹ nói chung về khoản này chả thằng boy nào và chả nường girl box86 nào bằng tớ đâu huống chi madboy - nhưng chú em thể hiện lộ liễu quá giời đấy _ hãy cứ sống đi đã _ tại sao mọi người khi 7love cứ phải tức điên lên buồn bã đâu khổ quậy tưng tưng nhỉ ( làm thế chỉ tội người khác nhòm vào ..nói nhiều càng muốn ..". nước mắt giang hồ " thui ..chán mấy bác ) ...bác nào 7love rùi cần em tâm lí vài bữa không?? đảm bảo chả quên được mà cũng chả bị stress --> bố của ý văn nghĩa hihi

    _I'm not sure that I know everything in the world but I know "I Love You " _
    _
  9. Artist

    Artist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.454
    Đã được thích:
    0
    Ờ lạ nhể, mà làm sao sống bất tử được, các bác làm thế nhỡ đến lúc con gái teo hết rồi thì làm sao, cũng chịu thôi, chuyện đó mà xảy ra thì hay nhỉ, thế giới toàn con trai giương mắt ếch nhìn nhau chả biết làm gì!
    Tôi chả phải con gái nhưng nhỡ mà có thất tình á(mà mấy lần rùi đấy), thì đi tìm em khác mà yêu, thế thôi, hê hê, mà không tìm đưọc ai thì thôi đỡ mệt xác lại tiết kiệm xiền
    I wonder, wonder how it would be
    If I could touch your lips with mine
    I want to feel you, touch and kiss
    You?Tre all too perfect in this man?Ts eyes
    Master of WindyKnight
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    ko yêu là hay nhất đấy chẳng có lo thất tình gì cả nhăn nhở cuời cả ngày . Chẳng suy nghĩ gì cả , khoẻ ra . cách tốt nhất là chỉ mến nhau thôi . Như chú mad nhà ta nói ý " em chỉ mến ... mến thôi chứ em ko yêu " Mọi ngưòi học tập mad nha , chắc là chẳng sợ thất tình đâu !
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi

Chia sẻ trang này