1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi còn là một đứa trẻ...

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi generous_true, 17/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Khi còn là một đứa trẻ...

    Môt năm 12 tháng , 4 mùa : xuân hạ thu đông .Khi mà càng xa quê , càng nhớ những kỉ niệm đẹp nhất trong đời Ai cũng có tuổi thơ , quên nó là bạn như chưa từng sinh ra .Mọi người có nhớ những trò : phóc ngựa , khăng , hay cái trò bắn bàng không nhỉ ,hay cái cây mà mọi người có thể bỏ nó vào mồm những cái quả của nó không : quả bù lù nè ,quả bông bông nè ,quả giới nè quả bàng chín nữa ...
    Mỗi khi cuộc sống quay cuồng , Gen mất thăng bằng Gen tìm nó ra ngẫm nghĩ để thấy : tôi đang bình yên . Đã có lần Gen nói về những CON BỌ VỪNG và những cái CÂY XOAN ĐÂU , mọi người kể cho Gen nghe với , chúng gắn bó cả với những người bạn đã xa lắm rồi cái tuổi thơ của Gen
    KỂ CHO GEN NGHE VỚI !!!
  2. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    hãy cứ vui như mọi ngày, đừng cuồng điên mơ trăm năm sau, còn đây em ngọt ngào, đứng bên trời yêu dấu...
    Trịnh đã bảo thế. ngày xưa chỉ là ngày xưa thôi, bây giờ đã khác nhiều rồi. nhưng quá khứ đôi khi cũng dội về đây đó, len lỏi vào trong mỗi khoảnh khắc nhớ...
    mày có nhớ ngày xưa tao với mày....
    anh có nhớ ngày xưa anh với em...
    nhớ lắm chứ ngày xưa.
    buổi trưa nắng chang chang ko chịu ngủ trưa mà chạy ra đồng chơi bắn bàng. cánh đồng bé tý, chạy 1 tý đã hết rồi. mồ hôi nhễ nhại, da đen thui...
    cái bể cá mới xây biến thành cái bể bơi của cả lũ. mà 1 điều buồn cười là cho đến bây giờ vẫn chẳng đứa nào biết bơi...
    ngày xưa
    vô kể!
  3. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    .Gen không cho phép mình quên tuổi thơ ,mỗi ngươì có một nghĩ suy khác nhau ,đối với Gen , tuổi thơ không là chỉ kỉ niệm , nó còn là niềm tin là ,sức mạnh của Gen . Có lẽ ai không ở trong hoàn cảnh của Gen sẽ không hiểu được vì sao Gen lại nhớ cái tuổi thơ mình như vậy , và em sẽ quyết trả lại tuổi thơ cho chình mình
  4. beba

    beba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bé Gen em ngớ ngẩn gì thế? làm người lớn đi, còn bắt nạt được người khác chứ, không thì để người ta trêu mãi thế a?
  5. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    ..............
    có những thứ gắn với tuổi thơ đã mất ... em sẽ trả lại cho nó ,chẳng hạn ...nơi em đã sống
  6. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    nói vậy thôi , chứ nghĩ về những chuyện hồi bé thật là vui mấy chị Nghệ ơi
    Hồi em mấy tuổi chi đó ,Gen cũng không nhớ ,chưa biết đứng , biết đi , biết nói ,nhưng biết ăn bột , Gen tham ăn lắm , mẹ Gen khi cho Gen ăn vào cái đĩa ..vại để bột nhanh nguội , vì nếu đút chậm một cái là Gen sẽ .. khóc toáng lên , mà nhà Gen sợ nhất là lúc Gen khóc , không kiềm hãm được ,nhiều khi mệt lắm rồi ,những không mầm răng mà dừng được
    àh ,còn chuyện nữa , có lần mẹ Gen ốm thì phải Gen về cho bà nội trông ,Lúc đó Gen mới biết nói bập bẹ khoảng tháng thì phải , đến khi mẹ lên đón ,Gen ,mừng quá,gọi toáng lên: Bà ! bà ơi ....Hix , mẹ Gen tủi quá khóc luôn
  7. faduc

    faduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa ơi! Ước gì tôi quên được ngày xưa.
  8. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tôi , muốn kể chuyện về anh trai tôi và tôi .Tôi không muốn khoe khoang gì cả ,nhưng nhiều người nói , tôi thật hạnh phúc vì có một người anh thương em gái như vậy .Bạn bè anh bạn bè tôi , dù chưa gặp tôi ,hay chưa gặp anh nhưng qua những gì anh thể hiện , họ nói : anh trai tôi qua yêu em gái" .Người ta nói người như anh tôi chỉ khổ thôi ,anh co lần nói : Lấy con dâu về cho bố mẹ ,lấy chị dâu về cho em gái . Tôi cảm thấy cuộc sống có nhiều thiệt thòi đối với anh .khi tôi mới sinh ra , anh tôi mới đến đã nhày xồ đòi bế tôi ,anh cười to toét ,đùa tôi , mẹ tôi kể lại như vậy , có lẽ tôi đã được anh tôi , quý từ khi tôi mới ra đời .nhiều Người nói anh chụi thiệt để gánh mọi xui xẻo cho cả nhà , có lần anh đã ốm một trận rất nặng ,anh phải học lại một năm , lúc đó tôi ra ngoài HN học ôn để thi lại ,một đêm anh lên cơn suốt ,anh chảy cả máu cam ,không có thuốc giảm sốt ,tôi chỉ nấu cho anh được bát cháo để anh ăn , tôi thương anh qua. Từ nhỏ đến lớn ,tôi luôn tự hào về người anh của mình , anh em tôi bây giờ về còn oánh nhau như hồi còn bé . Lúc anh em tôi lớn tồng ngồng rồi ,còn ngủ ...chung với nhau .Tôi nhớ cái thời mình còn nhỏ lắm
    Bây giờ lớn lắm rồi ,cái tuổi thơ đó không cho tôi QUÊN NÓ !
    Tôi muốn gửi tới box Nghệ Tĩnh một điều
    Người ta không nên tiếc cái gì cả ,không nên nhớ cái gì cả ,nhưng riêng tuổi thơ thì không được quên , vì nó là thời gian đã sinh ra bạn ngày hôm nay
    Khi bạn buồn ,bạn cứ nghĩ có rất nhiều người nhớ tới bạn , khi bạn chán nản , bạn tìm đến một người nào đó mà bạn tin tưởng , khi bạn tuyệt vọng hãy nhớ tới gia đình , nhớ tới họ mà cố giữ lấy niềm tin
    CHÚC CHO NHỮNG AI KHI HỌ CÒN LÀ MỘT ĐỨA TRẺ !
    MONG THẾ KỈ !
  9. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    " Uỷ ban thanh tra cũ"
    Uỷ ban thanh tra cũ là cái tên mà lũ nhóc chúng tôi gọi một cái cơ quan đối diện như vậy .nó ở trên trục đường Lê hồng Phong .Thực ra thì chúng tôi chả hiểu và cái tên này cũng chẳng gây được ấn tượng mấy cho chúng tôi ,chỉ khi tôi lớn đến chừng 20 tuổi gì đấy tôi mới nhớ là nó khá ghê gớm Thanh Tra mà ,trông giống điều tra xét hỏi .Những buổi chiều là thời gian cao điểm của chúng tôi .Trèo lên mái nhà chơi tro ú tím ,hay cây đại chơi trò đuổi bắt , hay trò tà lẹt ,,bắn .Cái uỷ ban cũng kì lạ chẳng thấy bảo vệ ,nó giống một khu tập thể hơn nhưng được cái nó qúa lí tưởng cho những trò nghịch ngợm của chúng tôi . chơi thì vui nhưng những lúc cãi nhau ỏm tỏi thì chúng tôi làm ầm ĩ cả khu thanh tra lên ,lúc ấy thì chúng tôi mới bắt đầu phải đối phó với một ông già trong khu tập thể ,làm sao vẫn giữ được chỗ ở dinh cơ của mình thường thì bỏ chạy toán loạn một lúc sau đó lại tập trung lại và cứ thế ngày này qua ngày khác chúng tôi cứ chơi mà không biết chán .Uỷ ban thanh tra cũ có những khu vườn hoang cho phép mọc bất cứ thứ cây gì .Còn chúng tôi thương khám phá nó vào những buổi trưa ,sợ nhất là những lúc cao trào tìm được một cái cây gì đấy chúng tôi lại nghe tiếng mẹ gọi ,phải í ới trả lời nhưng 30phút sau may ra chúng tôi mới có mặt ở nhà .Chính vì cái uỷ ban nó hấp dẫn thế nên chúng tôi thích nhất là mùa hè ,tha hồ nghịch ngợm ,đến mức chán chả buồn học ,ngồi một chỗ trong nhà là thấy ngứa ngáy .Kể chuyện về nó thì cả ngày cũng không hết nhưng tôi tự hào ít người có được cái tuổi thơ dữ dội
  10. generous_true

    generous_true Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    0
    "Mẫu giáo lớn và Cánh đồng"

    Mẫu giáo
    Có lẽ tuổi thơ của tôi thật rõ ràng từ khi tôi chuyển nhà ,là vì tôi đã bắt đầu nhớ nhiều hơn về nó .Chuyển nhà là một sự kiện khi tôi biết mình có những người bạn mới ,những người hàng xóm mới .Thực ra cái khu phố này không đơn giản lắm , những con người nhiều chuyện , những câu chuyện không đi đến đâu cả .
    Mẫu giáo lớn ,tôi chưa chắc mình nhớ rõ , những ngày đầu ở đó thật khó khăn , tôi thường xuyên ẩu đả với chúng _những đứa học cùng với tôi.Mỗi lần đi học về chúng tôi lại "giải quyết" lẫn nhau ,tôi cũng thừa nhận mình không phải tay vừa .Bởi vì tôi đã có lần đánh nhau với cả lớp mẫu giáo .Ban đầu tôi oánh nhau với thằng lớp trưởng ,sau đó bạn của nó lao vào ,cuối cùng thì cả lớp ,tôi không nhớ rõ là làm bể mũi bao nhiêu đứa bạn.Nhưng rồi cái thời gian đó cũng qua đi khi tôi trở thành "Ma cũ " ở khu phố đó
    "Những cánh đồng"
    Tôi vẫn thường nhìn thấy đồng nhưng nó không rõ ràng lắm ,đó là những cánh đồng ở quê
    Lần đầu tiên theo những người bạn mới quen đi ra đồng .Hồi ấy , phố vẫn còn những cánh đồng đằng sau những ngôi nhà mái ngói .Chiếc cầu nhỏ bắc qua một con mương , chỉ đến đó thôi cái hơi thở lạ kì của thế giới mới mẻ ấy đã gây xúc động mạnh cho tôi .Khi bước qua một lối nhỏ ,tôi kinh ngạc khi nhìn thấy một hình ảnh lạ lẫm .Một cánh đồng vàng ,vàng rực rỡ của màu lúa chín .Và rộng lớn khôn cùng ,tôi chỉ thấy một bầu trời chạm cùng với nó .Và cái maù xanh của những rặng tre ở hai bên bờ và của một bầu trời vạm vỡ .Cái mùi ẩm ướt của cỏ của lúa của những tất cả những gì tôi trông thấy khiến tôi đừng đó với con mắt mở ra không chớp ,và thế là tôi thích vẽ ....

Chia sẻ trang này