1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con người ta 22t +

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    khi con người ta 22t +

    Hôm nay có quá nhiều chuyện khiến mình cảm thấy thất vọng. Chả biết ở cái tuổi của mình đã được gọi là già chưa nhưng mà mình chả còn quan tâm được đến nhiều thứ như ngày xưa nữa.Chán. Bây giờ vẫn còn đi học, đi làm thì lỡ dở cả hai đường mà về nhà xin tiền bố mẹ thì thấy nhục. Thương thay cho cái tuổi 22 mùa lá tá lả rụng rồi mà mọi chuyện vẫn chả đâu vào đâu cả. Ước gì mình có thể trẻ lại được đôi chút, lạc quan hơn một chút . . .
  2. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    ây da bạn Thắng lại lẩn thẩn rồi,cái tuổi mình bây h lỡ cỡ,ăn chưa no lo chưa tới đâu! bây h chỉ lo học giỏi là cũng tạm được rồi
    hic,nhưng nghĩ cũng thấy nhiều vấn đề thật vì ấy là con trai!
    nhưng ko sao,vui lên đi,em Trang vẫn đang ở trước mắt kia kìa,tớ hứa sẽ giúp ấy mà
    Yellow Rose Forever​
  3. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    thanks T.A
  4. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    22 tuoi chưa thành người lớn
    Nhưng cũng không thể gọi là bé con.
    Đã biết yêu và biết nhung với nhớ
    Biết làm sao, chữ hiếu vẫn chưa tròn.
    22 tuổi, trong mắt bố mẹ, ta vẫn là một đứa con nít không hơn, nhưng thực lòng ta thấy mình lớn lên rất nhiều. Nhưng 22 tuổi cũng có những suy nghĩ bồng bột. Biết làm sao được. Ai chẳng phải qua cái tuổi này. Cố lên nào 22, năm sau la 23 rùi đó! Hik
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat
  5. handsomeclassic

    handsomeclassic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ..Đôi lúc cũng giật mình thật sắp 23 tuổi rồi .nhìn lại thấy mọi chuyện cũng như vừa mới trải qua ....mỗi người một hoàn cảnh ban bè cũng di làm hết hình như chi còn vai đứa đang học ...chắc cũng phải vài năm nữa mới ra trường .Bảo là muôn thì cũng chưa phải muộn nhưng nhiều lúc vẫn ham chơi rùi quay đi quay lại mất mọtt vài năm ..he he..Là cún hình như có nhiều người lãng mạn lắm thích lang thang tìm một cái gì đó phù hợp với tâm hồn tính cách của mình ..có người còn đi tìm cái không tưởng ...một bóng hồng một đam mê nghệ thuật hay một phong cách sống ko giống mọi người >Tui cũng là một người hay gặp thất bại hay nói đúng hơn là tự đưa mình vào con đường thất bại thì đúng hơn ...Thi trượt nhìu ko ai bằng ..cờ bạc đua xe đủ để bít một sồ điều về sống chết hứng lên theo bạn bè.buôn hàng nhiều lúc cứ nghĩ đời mình coi như xong ..he he người yêu cũng sợ wá mà bỏ đi măc dù còn yêu lắm ...cuộc sống đã thế cộng vớ cái tính bất cần đôi khi làm mình cảm thấy cô độc ...thich đi lang thang một mình quán cóc vớ được ông bạn nào là rượu ngay...co khi mình phải có cai title cún khốn nạn mất ...vào box cũng lâu nhưng ít post bài it đi chơi với mọi người được hum nói nhìu thế này chắc là lần đầu ....hum nay thấy bài của trưởng lão lại cùng tên với mình thế là xin phép tâm sự một chút khi mình con người ta 22t +......
    song de chet khong duoc song lai ,ma neu song lai thi dung chet nua
  6. LangTuHoaHong

    LangTuHoaHong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    793
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này chợt nghĩ đến tương lai của mình sao bỗng thấy lo, 22t , cái tuổi đã đặt một bước chân vào đời, đã đến lúc phải lo rất nhiều chuyện cho cuộc sống của mình sau này....
    Nhưng nhìn quanh vẫn thấy mình chưa làm gì được, chưa báo hiếu được cho bố mẹ ngày nào, vẫn chơi bời linh tinh, học hành vẫn dang dở..... Sau mà bỗng thấy lo quá,Nhiều lúc muốn thay đổi nhưng lại thấy mình thiếu chút nghị lực , thiếu quyết tâm, bạn bè nhiều lúc tìm một người tri kỷ đẻ chia xẻ thì ko còn nữa....


    nhọc, nhọc , nhọc lắm
  7. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    22t, cái tuổi mà ngày xưa nhiều người đã có thể làm nên sự nghiệp lớn. Nhiều lúc vẫn thấy mình quá trẻ con, suy nghĩ vẫn còn chưa chín chắn. Tôi đã tự học được từ nhiều người quanh tôi rất nhiều điều. Các bạn cũng thế, các bạn có bao giờ tự hỏi mình suy nghĩ vẫn còn trẻ con quá hay đã trở thành người lớn... Tôi thì thấy rằng mình sẽ còn phải học tập nhiều từ cuộc sống và từ mọi người xung quanh để lớn hơn, trưởng thành hơn...
    Life is difficult!
  8. Vit_Xiem

    Vit_Xiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    22t, cái tuổi mà ngày xưa nhiều người đã có thể làm nên sự nghiệp lớn. Nhiều lúc vẫn thấy mình quá trẻ con, suy nghĩ vẫn còn chưa chín chắn. Tôi đã tự học được từ nhiều người quanh tôi rất nhiều điều. Các bạn cũng thế, các bạn có bao giờ tự hỏi mình suy nghĩ vẫn còn trẻ con quá hay đã trở thành người lớn... Tôi thì thấy rằng mình sẽ còn phải học tập nhiều từ cuộc sống và từ mọi người xung quanh để lớn hơn, trưởng thành hơn...
    Life is difficult!
  9. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn nhiều dự định lắm, chả biết có thực hiện được khi tròn 22 tuổi ko?
    [​IMG]
    A friend inneed is a friend indeed
  10. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Công nhận 22t rồi nhìn lại chưa thấy làm được việc gì ra hồn. Híc chỉ mấy năm nữa tốt nghiệp đi làm lập gia đình. Không hiểu mình sẽ thế nào, bây h thì vẫn tung tăng lắm. Ước gì thời gian từ từ để thực hiện nốt dự định của mình Híc 22 tuổi chưa 1 mối tình he he cuộc sống kể cũng buồn cười
    Lonely number one!!!

Chia sẻ trang này