1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con người ta 22t +

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Chironex

    Chironex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Không khéo bác này lấy vợ sớm nhất bọn........
    Mà cũng công nhận phần lớn là chưa ai làm gì ra hồn cả ( cái vụ đại hội TTVN ko tính..chứ không các bác ghè cổ em ra đập thì chết )..Nhưng mà nói thật ra để làm được cái gì ra hồn cũng khó khăn lắm..phải hi sinh nhiều cái..ví dụ như là thời gian lên mạng post bài chẳng hạn...Được cái này mất cái kia,kiếm được tiền lại sao nhãng học hành...không có time đi chơi cùng bạn bè...Với tui những cái này còn xa vời lắm...vẫn đang ăn bám các cụ thôi..nghĩ đến sắp ra trường rồi mà trong đầu minh chẳng có chút gì gọi là chuyên môn cả.Chẳng biết sau này ra làm việc có được hay không nữa..Thôi bây giờ cứ lo học lo chơi đã..còn mọi việc sau này phải phấn đấu từ từ...
    Yêu mãi một người thôi
  2. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Hik ....
    Em cũng chẳng khác rì các bác. Mọi việc nó cứ lỡ ca lỡ cỡ chẳng đi đâu về đâu. Đến như cái mục tiêu ở tương lai cũng chưa thấy có để mà phấn đấu .
    Chẳng biết ít nữa có nên cơm cháo rì mà nuôi được cái thân tốn kém thóc gạo của phụ huynh không đây. Lo lắm cơ . Nhưng mà thú thật là nỗi lo của em bao giờ cũng chỉ tồn tại được không quá 1 bữa ăn . Măm xong là bao nhiêu nỗi lo nó đều kết bạn với thức ăn mà dắt tay nhau trui ra khỏi ... chỗ mà ai cũng biết luôn .
    Cơ mà dù sao thì tương lai còn xa mà hiện tại thì nó ngay trước mặt . Bi giờ thí có lẽ như mụ mẹ mìn quả mít chiquichita nói lúc đầu thôi là cố mà học hành cho nó tốt đi ạ . Mới thêm nữa là cố mà luyện cho mình được cái tính làm cái rì thì quyết tâm làm đến cùng chứ đừng có nửa vời, gặp khó khăn 1 tí là giữa đường đứt gánh thì ít nữa có à ăn cám nhợn.
    Chúc cả làng trong mọi hoàn cảnh, thời gian đều có thể lê lết về đây mà vui vầy với nhau nhờ
    --------------------------------------------[​IMG]
  3. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Tao thấy cái này của mày hay đấy!!
    Chọc ngoáy tí nhé Châu?!
    Coi như mày đã đồng ý.
    Như trên mày nói thì cứ ăn xong 1 bữa thì tất cả nỗi lo nó đi cùng với thức ăn qua đường mà ai cũng biết là đường nào đấy. Thế thì "CÁM NHỢN" cũng vậy thôi. Ăn xong thì nó cũng theo cái đường mà ai cũng biết là đường nào đấy để runaway....

    Nói chung là mày đúng. Tao cũng biết thế. Nhưng nói thì dễ, thực hiện được mới khó mày à!! Try by myself!!!
    He was standing alone.Try to find the word to say when every prayer he ever pray was gone. ............................ See devil in street at night.
  4. BeUn

    BeUn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết các bậc tiền bối đã đi qua thế nào nhỉ? Chúng ta hãy gắng bước qua đi, chưa phải lúc dừng lại để than thở và kiểm tra đâu. Cuộc đời thật đẹp nếu ta sống mạnh mẽ, sống vùn vụt như bão táp. Sẽ ko còn thời gian để tiếc nhưng sẽ có thời gian để sau này mãn nguyện.
  5. ngyuendinhha

    ngyuendinhha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Hơi nhức đầu đấy bác ơi !
    em nghĩ lại cũng chẳng có ggì ra hồn cả thế mới chết chứ
    nghĩ tới Tương lai mà lòng đau quặn
    Thôi thời gian sẽ trả lời
    Nhiều cái rồi sẽ dến rồi sẽ đi !
    chào các bác

    cuộc đời là bể dâu,tình là dây oan
    đố ai dứt nổi dây oan khỏi bể khổ
  6. cyber_guun

    cyber_guun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác có vẻ bi quan quá nhỉ, 22t vẫn là tuổi đi học mà, tui còn dự định học đến năm 24-25t cơ ý chứ, vấn đề không phải là mình kiếm được tiền nhanh hay chậm, mà vấn đề là mình kiếm được nhiều hay ít. Bây giờ các bác còn đi học, sau này bằng cấp loại giỏi thì ra trường lương các bác bằng mấy lần người ta đi làm trước mình 1,2 năm. Thôi, tập trung vào học đi, học càng cao càng tốt
    Have fun
  7. Sorcerer

    Sorcerer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    i''m not a boy, not yet a grownup [​IMG] (nghe hơi giống bài I''m not a girl, not yet a woman của Britney Sprears )
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Với tuổi.
    Chẳng thể nào làm gì ngày tháng cứ qua đi
    Ta nắm chặt tay nhốt trăm điều,ngàn câu hứa
    Những lời vu vơ chưa kịp gợi
    Ta quay ngoắt đi trốn câu trả lời...
    Mười tám tuổi ta là người nổi tiếng
    quá hư vô chút danh vọng hão huyền
    Đếm tháng ngày qua bằng những trò khờ dại
    Có những điều ta cố tình quên
    Những nỗi buồn chỉ tỏ cùng nhật kí
    Ta kiêu căng giấu kín đi rồi
    Chút bất lực ai nào thấu hiểu nổi
    Ta đối diện mình là cay đắng người ơi
    Mười chín tuổi ta tràn đầy khao khát
    Sức thanh xuân lãng phí những trò cười
    Tình non dại thường là tình quá vội
    Ta mê mải trong những cuộc chơi

    Mười chín tuổi trong ta là khao khát
    Phía trên cao là ánh nắng chan hoà
    Ta mong trời xanh với biển rộng
    Mà quên rằng hoa từ đất mà ra
    Chẳng thể nào làm gì ,ngày tháng cứ qua đi
    Ta chưa kịp nhìn mình -hai mươi tuổi
    Những khao khát của tuổi -một thời nông nổi
    Chẳng để lại gì trong quá khứ tuổi ơi!
    Tuổi mới cứ nổi trôi
    Ta nắm chặt tay giữ trăm ngàn câu hứa
    Những khát khao xưa còn gõ cửa...
    Ta sẽ chuộc tuổi mình từ năm tháng thời gian ơi
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khi ta 22t, giật mình thấy ta đã nhớn ( có khi sắp lấy chồng nữa cũng nên hê hê ) chững chạc gớm dù rằng xưa kia ta cũng chẳng khác gì một bà già
    "Cuộc sống quả là nặng nề khắc nghiệt, đầy những cạnh tranh gay gắt nhưng ta vẫn luôn sẵn sàng chờ đón nó" và chỉ có cuộc sống đầy sóng gió thử thách thì mỗi người trong chúng ta có thể chứng tỏ được bản lĩnh vững vàng của mình,đó có lẽ mới đúng là thành công thực sự của chúng ta!" . Pi nhà tớ đã nói thế đó, và đúng đấy . Cái áp lực cuộc sống bi giờ cũng là bình thường mừ. áp lực để thấy mình còn sống ko
    22t, cứ thử xem mình đã làm được gì nhỉ, học ở trong trường cố gắng. uh thì cố gắng cho tương lai, nhưng cái mớ kiến thức học được ở đó có là bao? đủ vốn để khi vứt mình vào cuộc sống? đi làm thêm không phải vì muốn phụ gia đình mà chỉ là để thoả thích bản thân, tuy chưa đến mức " hộc máu mắt máu mồm, cắn hết răng cắn sang cả lợi" như bác dream, nhưng "nhận được mấy đồng còm", thì cũng" thấy cái lòng tự tôn của mình nằm dưới chân nhàu nhĩ. Lại ko đủ thời gian về chong đèn đêm khuya" nhưng tại sao ko? và lại học, học tiếp nhưng vẫn thích đi làm hơn Thế mà người ta vẫn thấy mình nhàn hạ - số tướng sướng ( ai biết trong cái nhàn hạ ấy nó chứa chất bao thứ đau đầu ) Cơ hội đến với mỗi người không nhiều, vậy chẳng cần hỏi việc chi phải lần lữa. Làm gì được thì cứ làm đi. quả bóng khi bơm căng, nó đẹp nhỉ . Mình cũng như quả bóng bị bơm căng ấy, nếu dẻo dai bền chắc thì sẽ còn tồn tại, ko thì bụp, vỡ tèo, rách nát.
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  10. tieuphiphi

    tieuphiphi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    hehhehhe
    1/3 cuộc đời đã được trôi qua một cách thầm lặng trong cuộc đời tui. chảng có gì cả. hy vọng 2/3 cuộc đời còn lại tôi sẽ làm một cái gì đó có ích cho đất nước.

Chia sẻ trang này