1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con người ta 22t +

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi TruongLaoCaiBang, 20/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TruongLaoCaiBang

    TruongLaoCaiBang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    0
    đôi khi mình cũng tự hỏi cái 22 tuổi của mình dở dở ương thế này có phải tại mình không nhỉ, mình có nên ân hận điều gì đó không nhỉ. 19 t bỏ mặc mọi lời khuyên của gia đình bạn bè mình lao vào cuộc sống với bao ước vọng hoài bão. 3 năm đủ cho con người ta khôn hơn một chút không dễ dàng vấp ngã như trước nhưng cũng chả còn được ước mơ như xưa nữa. Hôm nay mình viết những dòng này khi trong tim đã có một góc nhỏ bình yên. Cám ơn em thiên thần bé nhỏ của anh.
  2. virgosolo_vn

    virgosolo_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    22<tuổi<23
    Sáng chủ nhật nằm ườn đến 9a.m. "..I ''m all out of love, I ''m so lost without you, ..." Thi hát cùng cái CDplayer, mẹ đi chợ khệ nệ xách về túi nhỏ túi to, gọi mở cửa mãi mà chẳng ai ra vì nhạc mở ầm ĩ, đến khi chạy ra mở cửa thì bị mắng cho một trận tơi bời. Và vẫn phải xin tiền mẹ để nạp điện thoại.
    Cằn nhằn khi bố sai đi đun nước, pha trà. Cằn nhằn sao bố không thay cái máy giặt mua từ hồi mình 10 tuổi, để phải khổ sở mỗi lần vắt phải ra tắt máy đi rồi lại restart lại thế này. Cằn nhằn khi bố nhờ nhổ tóc sâu, thôi con chẳng làm đâu, bố bảo NThanh làm đi, mà bố làm gì có tóc sâu, phải có tóc bạc mới oai chứ.
    NThanh xin tiền mua hộp bút chì màu, hứa khi nào có học bổng sẽ cho, mà học bổng thì tháng 6 mới có, xin tiền mua báo HHT, thì chỉ cho 50% thôi(!), còn lại phải tự thân vận động. Thế mà mua luôn đôi bông tai và một dây đeo cổ mà chẳng mất đến một phút nghĩ ngợi. Em ốm, chị ở nhà trông, em gọi chị mà chẳng nghe thấy gì vì mải xem phim ở phòng khách. ....
    Việc duy nhất mình cảm thấy hài lòng là đã học hành tử tế.
    Mình biết là mình sống còn rất vô tâm và ích kỷ;
    Mình không muốn nói cái câu "mình hứa sẽ sống quan tâm đến người khác, không vô tâm và ích kỷ nữa" vì nghe thật sáo rỗng và chưa chắc mình đã làm được.
    Mình chỉ biết là mình muốn chính mình sẽ là người đem lại cho bố mẹ cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc những năm tháng tuổi già, mình muốn chính mình sẽ là người cho NThanh tiền học phí mỗi tháng, tiền mua quần áo mỗi khi nó muốn.
    Mình sẽ phải đấu tranh rất nhiều, mình biết, nhưng cuộc sống không đơn giản như học hành sách vở ở trường.
    Người ta vẫn nói hãy sống thật tốt trong hiện tại để khỏi phải hối hận trong tương lai. Mình cũng cố gắng như vậy.
    Cảm ơn bạn nào mở cái topic này
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Tuổi từng ngày trôi qua và tôi dần trưởng thành.Có những điều toan tính trong cuộc sống khiến tôi cảm thấy mình già đi. Nhưng trở về với gia đình, tôi mãi là một đứa trẻ. Thời gian qua đi, tôi vẫn không học được cách chia sẻ. Tôi co cụm mình lại, vuốt ve những tâm sự của riêng mình. Người ta bảo tôi phải thay đổi, vì con người cần có nhau. Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng nói ra cũng ích gì. Vì sau những giây phút buồn đau ấy, tôi biết tôi có thể tiếp tục được đấy thôi.Tôi là vậy.

    Nhật ký
    viết cho ngày nhớ mẹ nhớ cha ...18/10/03)
    Bánh xe tuổi thơ lăn trên đường thời gian
    Để lại những dấu mòn nguệch ngoạc
    Tôi thức dậy trong khát vọng của tuổi
    Ngày đã thành lời
    Trang nhật ký đầu tiên còn sót
    Những câu hát qua mùa còn êm ru
    Cha mẹ tôi gánh bộn bề lam lũ
    Thao thức hạt mầm
    Niềm tin trong tôi bừng mọc lên
    Tôi chưa hết cồn cào lời gió
    Tưởng tượng để thành lời ngỏ
    Bánh xe tuổi thơ còn vết bám nỗi buồn
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. BuonTanThu

    BuonTanThu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    bác nói nữa em khóc cho bác dỗ thì mệt đấy hé
    Mon coeur , c´est une boîte à musique
  5. atspv

    atspv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Tui sưu tầm được một câu thế này:
    "Nghĩ tới tương lai trào nước mắt
    Ngoảnh nhìn quá khứ toát mồ hôi"
    Hà Tĩnh dù đi xa, vẫn còn nợ duyên duyên nợ...
    http://www.profiles.yahoo.com/nhieumat

Chia sẻ trang này