1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DrSlump

    DrSlump Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2001
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    NGÁPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
    dài quá rồi em ơi. Rung đến khi nào đây? Về sinh học mà nói thì cuống tim cung không phải khoẻ khoắn gì, nó chỉ giữ tim thôi, thế mà phải chịu thêm dao động là dễ đi lắm.
    Người sống 100 tuổi thì tim co bóp 5 tỷ lần tất cả. Nếu cộng thêm cả rung động của em, có khẳng năng gây ra cộng hưởng, nó mà rụng khỏi cuống thì.....Em thích số bao nhiêu để anh chuẩn bị tiền. Một ăn 70 đấy.

    Vì tình yêu kia mong manh như thủy tinh..
    Dr.Slump in 1980 Family
  2. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Tỉnh hẳn ngủ,mình nhổm dậy và nhận ra giọng nói wen thuộc ngày nào,không chút nhầm lẫn nhưng mình vẫn thận trọng hỏi lại:
    Em T hả,có phải là T đó không?
    Một chút im lặng ...tiếng khóc lại to hơn ,đứt quãng....
    Anh ... anh ... anh còn nhớ đến em ư?
    Mình in lặng,những kỉ niện xưa đang hiện dần lên trong trí óc,và chợt đau xót khi nhận ra rằng người đó đang ở bên cạnh mình,rất gần,chỉ còn cách một chiếc điện thoại.Điều mà 4 năm trước đây mình khao khát được có....
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC.UngPhiLong in 1980 Club
  3. Hue

    Hue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    nguoinuocngoai làm thơ hay thật. không biết có phải là từ nỗi lòng thật sự của bạn không. nhưng đọc từng chữ bạn viết, con tim mình như bị xé ra từng mảnh vậy. vì nó rất giồng với những gì mình đang phải chịu đựng do sự rung động của con tim. nhưng có lẽ nó đã rung không cùng nhịp với người ấy nên bây giờ mình chỉ biết âm thầm nhìn người ta đi với người khác. mình chỉ còn biết chúc cho họ hạnh phúc trong nỗi đau nghẹn ngào.

    HUE IN CLUB 80
  4. nino

    nino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3.258
    Đã được thích:
    0
    Mọi người nhiều cảm xúc quá. Rung động nhiều thì mệt lắm chị Người nước ngoài ơi. Em mới rung động có vài lần mà thấy muốn chít luôn đó
    Mà hình như càng những rung động về sau lại càng thấy nồng nàn hơn chứ ko như người ta nói là càng tẻ nhạt đi thì phải (hehhe, sao hôm nay mình lắm điều thế nhểy)
    Said I love U but I lied ​
    nino in 1980 family
  5. pomme

    pomme Guest

    mỗi lần con tim rung động , ta lại tưởng như là lần đầu tiên và là lần duy nhất !![​IMG][​IMG]
    You get what you give !
    pomme_pink
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Biết nói gì bi giờ nhì?
    Ai lại chẳng có ít nhất một lần rung động, ai lại chẳng có cái gọi là tình yêu, ai lại chẳng có người khiến mình luôn yêu thương mong nhớ? " Một lần rung động, ngàn đời đắm say "...... mỗi khi con người ta rung động, tất cả mọi thứ đều thay đổi, thay đổi không phải chỉ ở trong ta mà còn thay đổi tất cả thế giới xung quanh ta, trong tầm nhìn của ta nữa, tất cả đều như bừng sáng lên những niềm sáng của hy vọng và khát khao, chờ đợi ........... giống như sau một cơn giông, người ta chợt mỉm cười khi nhìn lên bầu trời cao với những tia nắng , dù chỉ là rất heo hắt............
    Anh đến với tôi cũng vậy, giống như một tia nắng nhỏ nhoi, nhưng cũng đủ để tôi hiểu rằng, giông tố đã qua đi, bầu trời rồi sẽ lại bừng sáng .....
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chiều nhẹ dần đi vào bóng tối
    Anh nhẹ nhàng đi vào nỗi bâng khuâng
    Em đứng lại một mình em đơn lẻ
    Anh bước đi, xa mãi một đời...
    Có phải không một tình yêu lầm lỡ
    Quá khứ chưa qua, anh vẫn mong chờ?
    Nói với em, một lời thôi, đừng dối,
    Để em hiểu mình mãi bâng khuâng?
    --------------------------------------
    Bài này làm ngẫu hứng thui nhé, ai đó đọc đừng có hiểu đâu xa quá.....
    ------------------------------------
    Hãy nói với ta lời thì thầm bát ngát,
    Lời nói tin yêu từ đáy trái tim anh
    Để ta biết ta không là vô nghĩa
    Trong cuộc sống đời thường anh khẽ bước ngang qua...
  8. Luxiphe85

    Luxiphe85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Khi con tim da thoi rung dong.....
    Do cung la luc ta va nguoi ay noi loi chia tay...Moi nguoi mot huong voi mot tuong lai truoc mat.
    The roi gap nhau ta ko biet noi gi va tai sao lai the?
    Tai vi CON TIM DA THOI RUNG DONG.
    CUOC SONG TUOI DEP .

Chia sẻ trang này