1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bova_bien_new

    bova_bien_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vân ơi! Cứ chờ đi. cái gì đén rồi sẽ đến thôi mà. hãy có lòng tin hơn nhé. Chúc bạn có được hạnh phúc thực sự . Làm quen nhé.
    Dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sóng không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể.
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của quý vị, khách sáo quá...
    Nói lại lời muốn nói ....
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đây là những lời nói thật .
    Khi viết những dòng này, thật sự đang rơi vào cảm giác down, tức là đang rất khó chịu..... vì có lẽ... mình đang ngộ nhận, nhưng điều đó chắc chẳng quan trọng lắm đâu, khi ngã đau thì sẽ không để ngã đúng chỗ đấy 1 lần nữa. Và con người thì..... đâu phải tình yêu là tất cả, tôi còn có CTXH của 1980 nữa cơ mà, đúng không hả Linus?
    Thôi, yêu thì cũng chỉ đến thế, rung động thì cũng đến vậy, nếu tất cả chỉ dừng lại ở đây, biết đâu lại là kỉ niệm đẹp, và biết đâu.... hìhì..... người sẽ nghĩ lại mà nói với em rằng : người yêu em, nhỉ?
    Nói lại lời muốn nói ....
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    À quên, em chỉ bảo người là chạm nhẹ vào tay em thôi, nhưng hôm nay người nắm tay em đau quá đấy, lần sau nhẹ thôi nhé, sức chịu đựng của em kém lắm đấy....
    Với cả là ..... người còn thiếu em 1 cái hôn đấy .... nhớ nhé !!!
    Nói lại lời muốn nói ....
  5. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    He^
    Xin chia buồn cho ai hôm nay nắm tay nguoinuocngoai nhé tớ nắm thử rồi toàn xương, làm chân gà nướng thì cũng fê dó... nhưng nói thật cảm giác cũng lạ có lẽ do mình chưa nắm tay ai bao giờ ( bồc fét dó.,.. có ai tin không)

    Có dôi khi em không hiểu anh ..........

    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, người ở đừng về, free time của người hiếm hoi quá, suốt ngày điện tử với rượu..... for me thì chưa thấy đâu cả.... Người làm em hơi hụt hẫng...
    Buồn ...
    Nói lại lời muốn nói ....
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc muốn lao đầu vào lòng người, nhìn thấy thế mà không cảm nhận được gì, thật là khó chịu đấy, người biết không?
    Người cũng chẳng hiểu em.......
    Nói lại lời muốn nói ....
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thực ra yêu nhau chỉ là sự cảm nhận, nhiều khi không nhất thiết phải hiểu nhau, hiểu được cảm nhận của nhau đã là khó rồi, hiểu được suy nghĩ của nhau thì,,,,,, khó lắm Mustang ạ, cố lên nhé.
    Nói lại lời muốn nói ....
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Lần thứ hai vào topic này.
    Thật sự chứ ai đó làm em phải khủng hoảng đến vậy nhỉ???? Anh không biết kẻ đó là ai chứ chắc chắn không phải anh, dân tình biết sao không nhỉ???
    Vì anh không hề rượu bia, không hề chơi điện tử, không chất kích thích nào hết. Xin lỗi Minh văn cho anh quảng cáo tí xíu về bản thân mình nhé. hihihi
    Dẫu sao thì cũng nói thật, cảm xúc chỉ là một cái gì đó khiến cho chúng ta như một kẻ điên. Nhưng lại không thể không có những khi điên như vậy, cuộc sống mà phẳng lặng thì chán quá.
    Chúc mừng em vì đã lại có những cơn điên đáng yêu đến như vậy.
    Linus in 1980 family
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    "Vẫn biết yêu người không lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh mãi mãi, một lòng yêu anh, yêu bằng con tim em mãi muôn đời ".
    Thực ra cũng có gì đâu Linus, chuyện nhỏ mà, sẽ qua thôi...... chờ 1 bàn tay khác ấm hơn nắm cho chặt, Mustang nhỉ, Linus nhỉ, Hội trưởng nhỉ, các man nhỉ....
    Em ngược.
    Mà chủ đề này của em nhiều người đọc quá nhỉ? Sướng.
    Nói lại lời muốn nói ....

Chia sẻ trang này