1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensu1980

    thiensu1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tại anh vô tình,
    Hay tại gì
    Không biết!
    Tạiem yêu anh tha thiết,
    Hay tại gì?
    Không hay!
    Chỉ biết rằng đêm nay,
    Vì nhớ anh
    Em khóc!...
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Yêu đương chỉ khiến lòng thêm khổ
    Thêm day dứt, thêm cay đắng đau thương
    Ta hận người, người lại cười nhăn nhở
    Nhăn nhở rồi người cúi xuống ăn năn.

    Nói lại lời muốn nói ....
  3. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Em oi` em sao vậy?mọi khi em cứng rắn lắm muh,sao lại rơi vào tình trạng thê thảm vậy
    Có cần anh cho mượn vai không hả? Cần cứ nói nhé.Còn cả ban CTXH bên cạnh em nữa muh.
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  4. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    hic, Em ơi, uống thêm một cốc bia nữa rồi nói với anh về chuyện của em nhé. Thằng nào lởn vởn xung quanh thì đạp chít ăn thịt ...
    Nightstars Flying across the 1980 sky
  5. tuandv80

    tuandv80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Nguoinuocngoai oi, cho anh hỏi nhé, có phải là chú hôm nọ đi cùng em không vậy?
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bác Tuấn ơi, người hôm nọ đi cùng em là Mustang mà, sao bác lại nghĩ thế nhỉ? Oan cho em quá.... Người này lúc ẩn lúc hiện... lúc khiến em bâng khuâng, lúc làm em bực bội... Cảm giác rất lẫn lộn... Nhưng.... người ta nói iu em rồi các bác ơi.. cho xin 1 lời chúc mừng nào.
    Nhưng mà iem thì chưa nói với người ta câu đó, có thể vì em chưa thực sự yêu mà chỉ mới là rung động mà thôi.
    CAP ơi...... bờ vai anh, để dành đến lần rung động sau của em em dùng có được không ạ?
    Nói lại lời muốn nói ....
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em yêu người...........
    Nói lại lời muốn nói ....
  8. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Bác tuandv80 cứ làm em sướng... khà khà dôi khi cung có ý dịnh cưa nhưng già quá mà mìnhthì chưa dủ tuổi.
    Hế chờ trên tháng năm vậy...

    Cuộc đời vẫn thế dẫu biết em không yêu anh ma lòng vẫn nhớ vẫn níu yêu thương mong manh 1 bờ cát trắng chỉ để anh ghi tên em... trái đất thôi hết mưa giông mình tôi ngồi ôm nhớ mong... e^' e^
    Ba`i này lên cao wa ...
    Post bài thía này mà nguoinuocngoai mời mình vại bia thì good nhỉ
    Nhưng hơn bao giờ hết trong lúc này anh nhớ em biết bao....
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  9. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    ... Tặng em lời dịch một bài hát mà anh rất thích...
    Có ai biết ngọn bút nào vẽ được một đôi mắt không rơi lệ. Thế gian này nếu có ánh mắt ấy vẻ đẹp sẽ tồn tại vĩnh viễn. Nếu có thể được như vậy, tôi tự an ủi mình trong những đêm không có em. Ánh sáng ấy sẽ soi sáng cho tôi và giữ lại niềm vui. Tôi nguyện tặng em tất cả, rồi cay đắng sẽ lại ngọt ngào. Từ đó trời đất không còn phân ly, mặt trời và mặt trăng sẽ được nhìn thấy nhau. Chỉ cần có nhau trong đời, chúng ta sẽ làm nên tất cả, cùng nắm tay nhau hái những vì sao. Từ đó trong cuộc đời không còn phân ly, tôi không còn nuối tiếc dõi theo bóng em rời xa. Tuổi xuân ta sẽ đẹp vô cùng, sẽ không có tình yêu tan vỡ. Tất cả sẽ tồn tại vĩnh viễn như những ngôi sao trên trời.
    Linus in 1980 family
  10. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Lần sau cũng được em,nhưng anh bảo này(nói thầm vào tai nguoinuocngoai):Em có cần thuốc không?
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family

Chia sẻ trang này