1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các anh cứ làm em sướng sướng là sao nhỉ?
    CAP ơi, CAP nói thuốc gì cơ, em không hiểu, thuốc uống hàng ngày mà đúng giờ á, hay là thuốc gì?
    Linus ơi, bài hát gì khó hiểu quá, đâu có hợp với em trong lúc này.
    Mustang ơi, em nào trong bài hát của anh thế, được thế hạnh phúc quá nhảy, ước gì mình....................... hĩ hĩ...
    Cám ơn Bàn Tay Nhân Ái đã care đến em.
    Nói lại lời muốn nói ....
  2. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ý anh nói nà thuốc trợ tim
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  3. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Thuốc trợ tim à bác CAP khà cám ơn nhé bác nhắc em mới nhớ... Mình di cùng nguoinuocngoai nhiều mà quên mất.
    Đúng là cần trợ tim thật phải không em ....
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  4. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Bạn hiền ơi, sáng nay chả có việc gì làm , nghĩ ngợi thế nào lại chui vào id của mày để đọc cho giết thời gian , Hơ nhúng mà đọc bài đầu tiên nói về ấu thơ của mày , nó đã làm tao có nhiều suy nghĩ , (mà hồi bé mày cũng toàn phải đi vòng quanh hồ Hit_Le đề ăn cơm à)
    Rồi tao đọc hết , cuối cùng đến bài này , đọc mà như thấy cái mẹt mày hiện lên trươc mắt ấy. Nó cười, nó nói , nó thể hiện cảm xúc theo từng dòng viết của mày . Hơ thế mới bít ...
    Bạn cũng chả biết khuyên gì mày , chỉ mong mày yêu ai , thích ai , dù là ai , miễn đừng làm mày khóc , mày khổ là được .
    Dù cho mày luôn luôn sống chịu đựng dù chịu thiệt về fần mình để ko làm người khác buồn .
    Hì hì
    Cái mồm vẫn chỉ là ....cái mồm ??
    Woaini pen
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã có ý kiến nhé, Mustang thì cần gì thuốc trợ tim nhờ, cần thuốc tăng lực thôi chứ, đúng không?
    Ngu_ngu, bạn hiền, sao bạn lại nói tớ thế? Oánh cho bạn mục mặt bây giờ.
    Người ơi............... đang chờ người đây này...........
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  6. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Hay nhỉ hôm nay chú ngu_ngu_1 cũng vào diễn dàn à, khà bà con cho 1 tràng pháo tay nào.
    Đùa 1 chút nhưng ngày hôm nay mình mới nhận ra là mình chẳng tốt đẹp gì, có lẽ nào mình dã cướp di hạnh phúc của nhiều người và cũng dã phá vỡ 1 hạnh phúc của người mình yêu...
    Anh biết có lẽ em không quên dược người yêu của em anh biết em còn yêu người dó lắm , dù có thể chỉ là 1 kỉ niệm nhỏ, phải không !!!???
    Nếu còn yêu thì đừng tự làm khổ mình chỉ vì 1 người dến sau, phải không nào !!!
    Yêu em không có nghĩa là phá vỡ hạnh phúc của em dể có em bên mình...
    Lời tâm sự không dành cho riêng ai...
    Ấy mà hội nhậu hôm nay uống rượu kin quá, đề nghị các bác di khám dạ dầy xem nó dã mỏng như tờ giấy chưa nhé khà khà.
    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Này này, gã Mustang kia, thích gì đây hả? Trong topic của nguoinuocngoai mà lại nhắc đến ai thế không biết? Định ám chỉ ai trong câu dài ngoằng của anh đây hả?
    Tớ yêu thì chắc chắn sẽ yêu hết lòng, sẽ chẳng bao giờ vương vấn vì chuyện gì nữa thuộc về quá khứ, bạn Mustang có hiểu không nhỉ?
    Ôi giời ơi...... sao lúc này lại có thể buồn đến thế? CAP ơi, bờ vai của anh đâu rồi???Em cần nó để........ lau nước mũi nè ...
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  8. Matchia

    Matchia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Nguoinuocngoai post bài hay quá

    <---- ngáp vu vơ
    Cuộc đời là những chuyến đi...gặp nhau rồi lại chia ly là thường ...
  9. Vuadi

    Vuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    nguoinuocngoai oi! đừng để con tim hoạt động nhièu quá thế chứ .Hãy cho nó dao động theo hình sin ý.Đừng cộng hưởng thêm nữa ,mệt lắm.Yếu đừng ra gió nhé .....
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là nhiều khi phải từ bỏ hiện tại để đến với 1 tương lai khác, cũng giống như bây giờ, khi ta rung động, chẳng cần phải theo 1 hình gì nhất định cả, ta cứ la ta với những suy nghĩ, những cảm giác, những hành động mà trong con người ta có thể bộc phát ra.... Ta không vì ai mà phải thay đổi chính mình, cũng chẳng muốn ai vì yêu ta mà phải thay đổi điều gì cả. Yêu không có nghĩa là ràng buộc.... Ta vẫn cứ là ta, chỉ khác là, khi ta có anh.... ta là một người hạnh phúc....
    " Em chợt đến khi anh ngây dại quá ...." , vẫn thấy người thường hát câu này... nhưng không biết có dành cho ta không?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....

Chia sẻ trang này