1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Brucelee08

    Brucelee08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    "Thơ`i gian sẽ trả lời cho em tâ't cả những gì em còn dangbăn khoăn, và anh biết người em yêu sẽ hiểu diều này"
    Thời gian làm rì hả bẹn. Thời gian bẹn trông chờ quá đấy. Nhưng tớ chỉ nhắc bạn là hôm nay bạn quên tập trung tại trường luật hay sao y'.
    Mà hai bạn mustang và bạn văn đi cạnh nhau nhìu thế, post bài cũng cạnh nhau cơ đến là lạ.
    kha` kha`
    Dường như quá luyến tiếc quá khư ta sẽ đánh mất hiện tại của bản thân.

    bieshuoaiwo

  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Bạn Bru gì gì đấy ơi, nick bạn khó quá, sao bạn lại nghĩ tớ với bẹn Mustang gì gì thế, thế thì oan cho Mustang quá đấy.
    Cám ơn bạn nhắc nhở nhé, để tớ sẽ kiềm chế bớt đi với Mustang nữa vậy nhé bạn Huy.
    Tớ đã nói bạn đừng loăng quăng vào topic của tớ để nghịc rồi mà bạn vẫn cứ vào phá tớ là thế nào nhở?
    Tớ buồn vì các bạn lắm, không an ủi được tớ thì thôi, các bạn lại còn chọc chọc ngoáy ngoáy cho tớ mấy cái nữa....
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  3. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    chẳng còn bờ vai nào cho em dựa
    những nỗi buồn vẫn sẽ quấn bên em
    ...........
    từng cơn mưa sẽ xoá đi những nỗi sầu
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC.UngPhiLong in 1980 Club
  4. Tom_Ck

    Tom_Ck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Hình như cô bé Nguoinuocngoai này đang iu rồi thì phải...?
    Thôi , dù sao thì cũng mong bạn tìm được một nửa của mình.


    Người yêu ơi đừng bao giờ cách xa
    Mãi mãi diệu kỳ là tình yêu chúng ta
    Và ta biết một điều thật giản dị
    Càng xa em ta càng thấy yêu em.
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nếu một người con trai yêu một người con gái, nhưng sự có mặt của người con gái này bên cạnh anh ta chỉ là một sự hiện hữu không mang tính của hai người yêu nhau, mà người ngoài nhìn vào, chỉ luôn nghĩ rằng họ đi với nhau vì công v iệc, và thậm chí hơn thế, còn có người nói người con gái kia bám đuôi người con trai đó, thì thử hỏi như vậy có là tình yêu không?Và tôi tự hỏi có phải người con gái kia đã thay đổi bản chất của chính mình khi đến với người con trai đó?
    Anh có bao nhiêu những lời thề thốt giữa anh và bạn bè, ta không quan tâm, anh có bao nhiêu những mối quan hệ ngoài ta, ta cũng không quan tâm, anh có những tình cảm của những người khác dành cho anh như thế nào.... ta cũng không quan tâm. Ta sống với anh, ta đến với anh, tất cả chỉ vì những gì anh nói và dành cho ta đã khiến ta tin vào anh, tin vào tình cảm của anh dành cho ta. Và đối với ta, không có gì là hơn được điều đó cả. Nhưng ta yêu anh, không có nghĩa rằng chuyện tình này chỉ có anh và ta hiểu và biết... Anh có hiểu được cảm giác của ta, khi có người nói trước mặt anh và ta rằng : " dạo này hàng họ kinh quá, quên hết cả em út "... người chỉ cười thôi, còn ta thì đau đến muốn nổ tung cả ta ra....
    Người hãy nghĩ đi, người cho ta được gì? Người cứ mãi luôn ích kỉ với suy nghĩ của mình? Người muốn ta phải bó hẹp trong cuộc sống chỉ là cái bóng đằng sau người thôi sao?
    Ta là ta, dù là ta luôn đi bên người, ta cũng không thể thay đổi được suy nghĩ cũng như tất cả những gì thuộc về ta cả... Còn người.... có lẽ thiếu ta.... người vẫn hạnh phúc...
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  6. Vuadi

    Vuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Các bạn có biết không?Con tim của chúng ta chỉ bé bằng nắm tay thôi,nếu cứ để nó hết yêu rồi lại rung động rồi lại yêu lại rung động và...........thì nó sẽ chỉ bé bằng hạt cát thôi------>sẽ ngừng hoạt động đấy và.......lúc đấy nó chỉ có thể rung động bằng nhân tạo thôi.đúng không các bạn....Một sự thật phũ phàng!
  7. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, tự nhiên thấy là lạ trong người
    ­Mệt mỏi quá, mẹ ơi.
  8. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Đêm hôm chán quá hát 1 bài đánh thức mọi người...
    Mùa xuân vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới vì anh, nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em dang nhìn về anh. Va` anh lại nhớ những giờ em đứng chờ trông 1 mình lặng lẽ ướt lạnh trong mưa vì anh, tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông giữa hoang tàn lãng quên nơi cuối đường có em riêngchờ đợi anh ...
    Như chưa từng có những phút lìa xa dấu gương mặt trên vai anh khóc oà những con đường anh di rồi cũng đưa anh về bên em, như anh được sống giây phút đầu tiên có em tận đến những giây cuối cùng SUỐT CUỘC ĐỜI ANH KHÔNG QUÊN CHÂN TÌNH DÀNH HẾT CHO EM...


    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  9. Silver_wave_new

    Silver_wave_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Cô bé này lãng mạn ghê
    Suốt cuộc đời biển gọi những ước mơ
    Nỗi khát vọng những chân trời chưa tới.

  10. lyly_xinhxinh

    lyly_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Xin thân ái co' lời chào tới các bạn !Mình là thành viên mới ra nhập, Bài viết của bạn VUADI đã làm cho mình cảm thấy có ấn tượng sâu sắc.....Ai bao giờ cũng rung động trước cái đẹp nhưng dúng như bạn viết nếu mà để con tim dễ rung động quá thì......chúng ta nên hạn chế sự rung động của con tim thế thì mới giữ được tình yêu của chính mình những cái rung động chỉ nên để thoáng qua thôi ,đúng ko các bạn nhỉ......... hê hê em viết bài này chắc khối bạn giật mình .....nếu ai muốn tình yêu của mình là 1 tình yêu bền vững thì nên hạn chế sự rung động của mình nhé ..Vì chính em cũng đang phải gìm mình đây để giữ gìn tình yêu...Dạ cám ơn câu lạc bộ đã cho em cơ hội nói lên suy nghĩ của mình ...rất muốn làm quen với các bạn (đặc biệt là bạn VUADI nhe' hì mình hổng hiểu nỗi nick của bạn ,có thể bạn giải thích cho mình ko?....
    Đời là dòng sông
    Ngày trôi qua trong bao đau thương
    Giấc mơ này ngàn đời khó phai

Chia sẻ trang này