1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn lyly và VUADI chứ, cho tôi nói thẳng nhé. Tim ai mà chẳng là trái tim nhân tạo? Mọi người đều do cha mẹ sinh ra, mà cha mẹ đều là người, thử hỏi có phải ta là do cha mẹ tạo ra hay không? Còn nếu nói rằng nó co bóp quá nhiều rung động quá nhiều, thì tớ cũng nói luôn, tim tớ nó vốn yếu, nên phải hoạt động nhiều cho nó khoẻ, được không nhỉ?Sao các bạn cứ chơi khó tớ thế.
    VUADI, có cần phải làm thế không anh? Nhìn nick là biết ai rồi, còn lyly, nếu thích VUADI thì làm ơn private msg hộ cái, đừng phô ra giữa room thế này, OK.?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  2. Vuadi

    Vuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    hì hì! em nguoinuocngoaioi? em có thể đoán đưoc anh là ai cơ à(hình như anh mới gặp em có 1 lần hay sao í) thử đoán xem nhé em!em cố rung động nhiều vào nhé (vì em bảo tim em yếu mà hì) à mà lyly ơi nick anh có nghĩa là vua đi vì tim anh hoạt động ít lắm ít bị rung động lắm --->chung thuỷ nên anh đi chơi nhiều mà ko thấy mệt mới gọi là vua đi hì em đã hiểu chưa vây lyly(Hãy cố gắng mà giữ tình yêu nhé đừng để con tim rung động (hì) anh đoán là em sẽ giử được mà .......đừng để thành tim nhân tạo nhé em................
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Khi con người thất vọng, người ta sẽ làm gì nhỉ? Có phải mọi chuyện lại đã chấm dứt ở đây không? Ta không thể nào tin được, ta không thể tin vào cái hiện tại, khi đang ngồi đây, và những lời người nói với ta... Ta ước sao đó chỉ là một giấc mơ, mong sao sáng mai tỉnh giấc, mọi chuyện chưa hề có biến động gì.
    Người ơi......... phải chăng cả 2 đang làm nhau khổ, tại sao phải khiến nhau thêm đau khổ và dằn vặt như thế này? trong khi tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi được cơ chứ?
    Em sẽ đành phải nói một lời cuối vậy, dành riêng cho người:.............................. mong người suy nghĩ lại.
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  4. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    tai sao lai tro thanh nguoi deu gia vay? khi bi khuat phuc se tro len hien va de thuong hon nhieu chu? hi vong ngay mong se den nhanh hon va giay phut do' se qua di... dan dan lac xa hon..... nhung gi con lai chi la mot phut xao dong
  5. shareholder35

    shareholder35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ừ NHỈ, HAY THẬT​
    SAO MÀY CỨ ĐẨY TAO THẾ HẢ?
    Trần Minh Đức
    Được sửa chữa bởi - shareholder35 vào 27/05/2002 12:19
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm sao mà cứ hết lạ lạ lại đến hay hay thế? Em làm cho các bác rung động hử, thế thì thật buồn đấy ạ, em chả muốn ai yêu em đâu, em nhiều người yêu quá rồi, cứ phải từ chối nên trở thành kẻ đểu giả chứ gì nữa bạn gì gì .
    Hì hì, topic nhiều người đọc quá, sướng không chịu nổi.
    Em đang vuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  7. Linus

    Linus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Khi đầu topic này rất hay, bận quá nên không vào chia sẻ được gì với nguoinuocngoai, hôm nay vào thấy nội dung có vẻ không còn hấp dẫn như trước. tai sao vậy??? Chỉ tại chúng ta đi xa quá so với chủ đề chúng ta đang bàn.. Hy vọng có sự điều chỉnh lại nội dung.
    To MV: Chúc cho con tim em lại dội lên những nhịp đập tình yêu. Thân.
    Linus in 1980 family
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có một nhịp tim riêng, chẳng ai là giống ai, chẳng ai là trùng ai cả. Khi người ta nói tim mình đang rung động, không có nghĩa là từ trước đến giờ nó không đập và đến bây giờ nó mới đập. Tim ai mà chả đập liên tục cơ chứ. Điều khiến conngười nhận ra rằng mình đang rung động, là khi ta gặp đúng một nhịp đập của con tim khác, giống như một hình thức của trò chơi ghép hình vậy, bạn sẽ thấy thích thú khi ghép đúng 2 miếng hình khớp nhau, đó là sự đồng điệu và hợp nhất.
    Tôi thì không phải là chưa bao giờ rung động, đây cũng không phải lần yêu đầu tiên của mình, nhưng với tôi, những gì đang xảy ra, đang diễn ra, khiến tôi buộc phải nghĩ rằng.... tim tôi thực sự rung động, và sự rung động này đã dừng lại ở ............ tình yêu. Tôi yêu người lắm.
    Nhưng khi tôi yêu người, tôi đã từ bỏ rất nhiều thứ, từ bỏ ........ một người bạn trai đang sống cạnh tôi, luôn chăm sóc và yêu thương tôi, đó chính là sự đểu giả mà tôi nhắc đến ở bài đầu tiên của topic này, có lẽ ai khi nghe chuyện này cũng đều thấy rằng như thế quả thật không đúng, nhưng tôi không có thói quen lừa dối một ai... nhất là trong chuyện tình cảm.
    Người ơi,quả thật người đã khiến tôi lung lay trước những lờinói và việc làm của người. Không thể hiểu một kẻ như người sao có thể làm được những việc đó.............. nhưng em hiểu, những gì người đang làm không còn là vì em nữa... mà xuất phát từ trong đáy lòng của người mà thôi. Em tự hào vì điều này đấy, người biết không?
    Hãy luôn giữ trong mình tình cảm hiện có trong người nhé.... Em không muốn rời xa người............. dù chỉ là một phút...............
    ---------------
    To Linus : cám ơn những gì anh đã viết ạ, cái bài ở đây đã đúng với topic chưa anh?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  9. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Thèng cu nào đươck nhắc đến trong bài của nguoinuocngoai thế nhỉ, hạnh phúc nhỉ!!!
    Cháu tự hỏi là có bao nhiêu người dang mong được như thằng kia, khà chắc chắn là có ít nhất hai người, trong dó cháu có 1 suất.
    Đùa chút !!!
    Nhưng hy vọng rằng thời gian sẽ xoá đi mọi chuyện trước kia...
    Linh Sao Mai ơiiiiiiiiiiii Chú Nhớ Cháu Quá

    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
  10. Saola

    Saola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    3.427
    Đã được thích:
    0
    khi con tim rung động .... Nên tìm đến nhũng chuyên gia tư vấn ... về 2 khía cạnh : bệnh tim , chuyện tình cảm ! khàkhà ... tự tin nhá ... hihihihih

Chia sẻ trang này