1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con tim lại bị rung động?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Nguoinuocngoai, 20/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    hic suất thứ hai có phỉa của mình không nhỉ? Có ai nói cho tui bít không.....?
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  2. yeunu

    yeunu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    TextMình đã đọc và cảm nhận những gì người nước ngoài rung động.Khi con tim mình lại một lần nữa thổn thức vì một con sóng mới tràn vào,mình lại như mơ,như thật.Người ta mang đến cho mình vị mặn mới của biển tình yêu.Nhưng bạn biết không?con sóng đó đến rồi lại đi không phải nó tự đi mà vì chính vào lúc này...hơi ấm của biển mới thật sự sưởi ấm mình..mình không còn thấy lạnh nữa...Lúc này đây,mình biết những con sóng mới đó không thể lấy đi mất của minh niềm tin vào tình yêu vô bờ có thật trong lòng mình .Những con sóng mới đó quá nhỏ bé khi nằm trong mênh mông biển cả..ấy.Mình bất chấp cả bão giông,bất chấp sóng có lớn thế nào thì tình yêu của mình cũng không thể thay đổi..
    Bạn biết không?niềm tin vào chính mình rất quan trọng.Mình không thể cho mình niềm tin thì bạn có cố với cũng không thể có được cái điều hoàn mỹ ,tuyệt vời kia ở trái tim đâu.Ta đến rồi ta lại đi nhưng người đến rồi người có bên ta mãi mãi??? Hãy biết trân trọng những gì mình đã có,đang có và có thể là ngày mai nữa bạn ạ
    Bạn đã có một mối tình đầu ,bạn đang nắm trong tay những trái tim biết yêu ,vậy bạn có nghĩ rằng tại sao mối tình đầu của mình lại tan ra như bọt biển không?Tự hỏi lại mình đi khi chưa phải là quá muộn ..khi thời gian chẳng bao giờ quay lại..!!!
  3. Vuadi

    Vuadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa cũ...
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa....
    Tặng em.
    Được sửa chữa bởi - vuadi vào 28/05/2002 23:46
  4. 1088

    1088 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    1.013
    Đã được thích:
    0
    Không có tình yêu, cuộc sống chỉ la tồn tại......em là người biết sống đấy Minh Van
    Giá mà...................................
    linh
    Được sửa chữa bởi - 1088 vào 29/05/2002 01:22
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lòng hỏi lòng ôi sao khó quá,
    Biết nói chi đây phút giây diệu kỳ...
    Khi con tim không còn gì để nói
    Nhường chỗ cho hơi thở hoà đồng....
    --------
    Người ơi, tự dưng hôm nay thấy hạnh phúc lạ...
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  6. UngPhiLong

    UngPhiLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    em ơi tại sao lại phải thở ....gấp thế hả
    SỐNG VÀ LÀM VIỆC THEO PHÁP LUẬT
    CAP.PUBLIC. UngPhiLong in 1980 Family
  7. pomme

    pomme Guest

    HAPPINESS TO 2 OF U , FOREVER !!
    You get what you give !
    pomme_pink
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết có những giây phút không thuộc về nhau, nhưng sao khi nó đến thì mình lại không thể không nhói lên những cơn đau quặn .... mà lòng thì không khỏi đau thương.
    Người có thuộc về em không? Hay thế giới của người nằm ngoài vòng tay của em?
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lại là những giây phút không thuộc về nhau.
    Có những lúc thấy người là 1 người khác, lại có lúc thấy người là 1 người khác nữa... thật không hiểu đâu mới là người đang ở bên em, người đang yêu em nữa.
    Như lúc này chẳng hạn, em đối với người là gì đây? Bèo bọt quá.............
    Đồng cỏ rì rào bát ngát,
    Tim ta hát mãi một lời....
  10. Mustang296

    Mustang296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0

    Hế !!!
    Nóng quá không ngủ được, mai phải bảo mẹ mua cái quạt mới được...
    Chán !!!
    1 ngày mệt mỏi, cố gắng làm 1 cái gì dó cho đỡ mệt...Khà nhưng mình vụng về quá ( ngu ngốc thì đúng hơn.. ). Không bao giờ có lần thứ 2 ngu ngốc...
    Nhiều khi tự hỏi có phải cuộc sống của mình tẻ nhạt quá không hay là mình không còn cảm thấy .....
    Nhiều khi không còn muốn mọi người hiểu mình, chỉ mình ta biết là đủ ( mày ích kỉ quá đó...Mustang296 )

    Đồng cỏ là nơi dừng chân ....
    Được sửa chữa bởi - Mustang296 vào 01/06/2002 14:40

Chia sẻ trang này