1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con trai...biết yêu

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi octieu_tap_yeu, 13/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimrong

    traitimrong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    964
    Đã được thích:
    0
    Thế à,,, muốn học yêu à,,, vậy là mới quảng cáo đã có khách hàng,,, Hên quá,,, khì ... khì ... khì,,, nói nhỏ kẻo xấp nhỏ nghe được lại bảo mình khôn...
    To: Emgaicanha@ em muốn học môn gì trước đây...
  2. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc !! Trời ơi !!! lại còn chia môn gì với môn gì nữa huh anh ? em tưởng chỉ có 1 chuyên ngành " yêu " thui chứ nhỉ ? hì , hay anh thấy nên học môn gì trước thì dạy cho em đi !!! WOW Đã sắp biết "yêu "
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Có một lần anh trai nhờ tôi là chiếc quần, như mọi khi tôi là qua loa đại khái vì nghĩ anh lên cơ quan làm chứ có đi họp hành gì đâu mà là cho kỷ .Thật bất ngờ vì anh mắng tôi và bắt là lại lần nữa, là cho đến khi cái ly quần thẳng tắp, tôi có cảm giác như nếu mình vô ý để ngón tay theo chiều dọc ly quần không khéo lại đứt tay mất ! Thế đấy ! Trước khi đi anh ấy còn nhúng đầu mình vào thau nước rồi vuốt vuốt i như xịt keo ấy, cộng với thời gian làm điệu trước gương không khéo anh gội xong cái đầu rùi .Chẳng hiểu con trai khi yêu thế nào mà mất nhiều thời gian như con gái thế nữa, chẹp !
  4. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, emgaicanha ơi, đừngcó mà dại dột tin vào trái tim rồng, thằng cha này nói nhiều như thế nhưng chưa chắc biếu yêu là cái quái gì đâu. Mà tại sao có nhiều người "ham" truyền kinh nghiệm yêu thế nhỉ. Yêu mà cần phải học uh, theo kinh nghiệm của tui yêu chằng cần học hiếc gì đâu. Giống nư bữa hẹn hò đầu tiên mà chuẩn bị cả một bài diễn văn để thuyết trình với em thì hỏng bét cả, phải để cho nó thật tự nhiên chứ. Đấy, thấy chưa, học yêu từ người khác là điên rồ, yêu là phải "tự học". Thầy cô giáo nào chẳng khuyên chúng ta "tựhọc" là phương pháp học tốt nhất.
  5. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    sời tự học yêu cơ đấy ,vậy học như thế nào ông anh nói thử coi
  6. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0

    [/quote] sời tự học yêu cơ đấy ,vậy học như thế nào ông anh nói thử coi
    [/quote]
    chắc hồi lớp 1 em cúp cua mấy tiết tập đọc phải không, không thấy thằng anh đóng ngoặc kép từ tự học hay sao mà còn hỏi lung tung, muốn biết thì về mà hỏi thầy bu đấy.
    Tiện thể xin post một bài thơ không hoàn chỉnh, ai biết xin hoàn chỉnh giùm:
    Yêu là gì tôi xin định nghĩa
    Yêu là tình cảm có chiều cao
    Hai tâm hồn đồng dạng sẽ yêu nhau
    Và từ đó suy ra định lý
    Người trung trực yêu rồi lại khổ
    Tình đổ vỡ khi có đường phân giác
    ..............
  7. emgaicanha

    emgaicanha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    hè hè !! em nói thật nhá , em mong có thầy giáo để có gì còn đỡ sock nếu k may gặp trục trặc ! "Tự học" thì cũng hay đấy nhưng ngã thì cũng rất đâu mà "ngã " vì mí cái chuyện này thì sẽ đau rất lâu => phí phạm thời gian lắm .!
  8. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    ôi trời tina@ nóng nảy quá,coi bộ kinh ngiệm quá ta nếu vậy giúp bagac ne` bagac ko biết fải làm sao chắc...........
    [/quote]
    Oh ! Bagac@ muốn tina17truyền kinh nghiệm à ?? chà chà biết ctruyền cách nào nhi? vậy đi ha : trước tiên tina17 sẽ chính thức nhận Bagac@ làm học trò sau đó tina sẽ nhập tên Bagac@ vào danh sách người yêu vậy để dễ hơn cho việc học và dạy ..
    À ! mà sao Bagac@ ko nhận tina làm người yêu nhỉ ? haha . nghe nói Bagac@ bị ế . Ý nhầm .. bị cô đơn ..
    thôi cứ vậy đi ha ..
    Mà nè tina17 chả biết cô bé Thanh Yến Nhi quái nào cả .. nhưng muốn làm học trò của tina thì Bagac@ đổi cái chữ ký đó đi nhé . Ai lại nói chuyện với cô này mà gọi tên của cô khác bao giờ chứ
    Đó là bài học đầu tiên tina17 nói cho Bagac@ đấy

    TB: Cho xin cái họ tên đầy đủ nhá .. và xin luôn học phí tháng đầu ( xin trước khỏi bị quỵt ) chúc 2 cô trò mình OK
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, tưỏng dạy yêu kiểu nào chứ kiểu tina17 thì tui đây cực lực phản ứng kiểu chủ nghĩa tự học do chính mình đề ra, ...nhưng mà tina17 ơi, học phí tháng đầu là bao nhiêu vậy... Nếu rẽ thì tui cũng muốn nhận chừng chục sư phụ như tina để yêu cho sướng.
    Cuộc đời đó có bao nhiêu mà hững hờ mà.... Bac Trịnh nói cấm có sai.
  10. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    wow wow .. học phí cũng rẻ thôi muh .. có điều tina nhận 1 học trò thôi .. 2 học trò dạy ko nổi á.. sợ 2 học trò đánh nhau thì khổ lắm
    anh có thể cưa được nhiều người , có thể làm cho nhiều người thương mến cùng 1 lúc .. đó là nghệ thuật và bản lĩnh của anh .. Nhưng bản lĩnh hơn nữa đó là làm sao để giữ người mà anh thương mến nhất bên mình
    Tặng cho học trò của tui ...

Chia sẻ trang này