1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CON TRAI CÓ "GHỆ", CON GÁI CÓ "BỒ"???

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi wildgirl832003, 28/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    KHI CON TRAI CÓ "GHỆ", CON GÁI CÓ "BỒ"???

    Chẹp...Khi đó...thì..."phe ta" sẽ nghĩ gì về "phe đối phương" nhỉ? Và..những ngùi trong cuộc sẽ..nghĩ gì về chính họ, và...nghĩ gì về nhau? Một câu lớn...chưa lời đáp!!!


    Em đã đọc đâu đó mộtcâuthơ
    Hạnh phúc ở trong nhữngđiềugiảndị
    Còn riêng em ấpủtrongsuynghĩ
    Trái tim mình cùng nhịpđậptráitim
  2. dot223

    dot223 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2002
    Bài viết:
    3.713
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ lúc đó "ta" sẽ nghĩ cuộc đời thật đẹp biết bao, và "đối phương" chính là người hoàn hảo nhất trên đời. Đã chú tâm vào làm việc gì thì thôi nhưng mà hở ra cái là lại nghĩ đến "đối phương" , nghĩ đến những kỷ niệm / giây phút đẹp và đặc biệt là hay cười một mình khi đang nghĩ (dấu hiệu chuẩn đoán bệnh ). Khi bệnh đến giai đoạn cuối thì giống như ...đói thuốc , một ngày không gặp mặt / nói chuyện thì không chịu được, đêm không ăn, ngày không ngủ
  3. keo_mut

    keo_mut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.732
    Đã được thích:
    0
    nếu đối phương là nhất thì sẽ đến lúc đổ vỡ và thất vọng, tốt nhất là nên yêu cái xấu của người ta!
    HÃY GIỮ LẤY GIÙM TÔI NỤ CƯỜI VÀ ĐỨC TIN Ở CON NGƯỜI

Chia sẻ trang này