1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con trai con gái là bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhngoc12345, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    khi con trai con gái là bạn

    Đây là vấn đề làm tôi đau đầu cả tháng nay đấy. Vốn tôi là một thằng con trai rất thích kết bạn nhưng chẳng biết tại sao tôi chẳng có người bạn gái thật sự thân thiết chút nào. Vì vậy tôi cố gắng cả nửa năm nay để đi tìm một người bạn thân là con gái nhưng càng tìm càng bế tắc. Khổ ghê cơ , nhất là cái ý định của tôi lại rất hay bị bọn bạn xuyên tạc đến là khổ . Nhờ các bạn đóng góp thêm ý kiến giúp tôi với.

    help me​
  2. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của ấy rất hợp với tui , tui rất thíh có bạn thân là con trai nhưng mờ ko được , ko phải vì ko tìm được mà vì chơi 1 thời gian xong cậu ý lại thích quan tâm "đặc biệt " tới tui ==> chán !
    Đôi lúc nghi ngờ liệu có tình bạn thật sự giữa con trai và con gái ko nhỉ
    Mình hi vọng là có , chắc chắn có nhểy , minhngọc12345 nhểy .
    Mình có thể làm bạn
  3. Maroon_Opal

    Maroon_Opal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    0
    Úy trời, Nhóc nhanh thiệt. Cái này hợp ý với nhóc rùi nha.
    Theo chị, trong tất cả các loại tình củm thì tình bạn là đẹp nhất, và nếu là tình bạn giữa con trai và con gái (nếu có) thì còn đẹp hơn nhìu. Vì giữa 2 phái có rất nhiều điểm khác nhau bổ sung cho nhau và nếu đã thân thiết rùi thì tình cảm đó còn thân hơn cả người iu, vợ hoặc chồng của người kia. Chị cũng mún có 1 người bạn như thía, nhưng mà khó wé bởi vì sau 1 thời gian wen nhau, 1 hoặc cả 2 bên sẽ nảy sinh tình củm khác. Thế là hết lun tình bạn. Bùn ghê!
    Nhưng nếu cả 2 xác định rõ ngay từ đầu chỉ là bạn thân thì may wé. Chúc mừng tìm được bạn tốt!
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihi chắc các bạn gái ko thích chơi với bạn đó mà Nói thật thì có 1 đứa bạn khác giới cũng có cái hay của nó. Mình cũng có 1 thằng bạn thân, nó vui tính lắm. hihihi Cũng có nhiều lần bọn bạn trong lớp nghĩ 2 đứa mình thích nhau nhưng mà mình và thằng bạn mình chẳng quan tâm vì 2 đứa mình đều hiểu rõ tình bạn này nhất. Mình coi nó như em trai mình vậy
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Có!! nếu các cậu đừng mắc bệnh tưởng à
  6. minhngoc12345

    minhngoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả mọi người đã đóng góp ý kiến cho em. Mặc dù chưa giúp gì nhiều nhưng cũng đem lại cho em một niềm vui lớn khi vừa mới tham gia diễn đàn đã có được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Và đặc biệt cảm ơn nhoccung, chúng ta hoàn toàn có thể là nhwngx người bạn thân dù chưa gặp nhau lần nào.
    Bạn bè là tất cả những gì tốt đẹp của chúng ta đọng lại​

    e-mail: cstd123456
    Được minhngoc12345 sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 14/04/2006
  7. nguoixaytoam

    nguoixaytoam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.627
    Đã được thích:
    0
    Có chứ em . Anh có không phải là 1 mà là 3 đứa bạn gái chơi rất thân với nhau. Lúc đầu cũng bị trêu nhiều lắm nhưng quan trọng là mình hiểu nên cũng chả ngại đâu.
    Và đôi khi cái sự quan tâm hơi " đặ biệt " đó chưa chắc là người ta thích em đâu , bạn bè cũng có tình cảm nhiều với nhau mà. Cố lên nào sẽ có nhiều bạn tốt thôi
  8. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thích làm bạn của ấy thôi Tuấn Anh ạ . Thật đấy , bởi vì làm bạn sẽ lâu hơn , bền chặt hơn , người ta vẫn thường nói rằng người yêu thì có thể sẽ mất , có thể thay đổi nhưng còn bạn bè thì không Tuấn Anh ạ . Trong cuộc đời bạn bè chính là người giúp đỡ chúng ta nhiều nhất trong tất cả mọi mặt ( không tính gia đình ) . Mong khi ấy đọc bài này ấy sẽ hiểu , sẽ cảm thông vì tớ yêu anh Phương nhiều lắm , nhé . Hãy mãi là bạn tốt của nhau , cùng chung tiếng cười , niềm vui !!! Tớ rất quý ấy !
  9. Cowboy_from_hell6982

    Cowboy_from_hell6982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chia bùn cùng Tuấn Anh nhaaaaaa
    Lại 1 thằng nữa giống như tôi ..............
  10. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Tình bạn giữa con trai và con gái hả? Khó lắm. Nó có thể tồn tại vào cái thời cả hai con "trong sáng", nhưng sau đó thì sớm muộn gì cũng sẽ thay đỏi: hoặc tiến tới "đặc biệt", hoặc phai nhạt dần về zero, nhất là khi đã có gia đình.
    Tốt nhất là không nên tìm, cái gì đến nó sẽ đến.
    Sau này, dần dần trưởng thành, đi làm, công tác,... bạn sẽ nhận thấy rằng, tình bạn (nói chung) sẽ không còn quan trọng nhiều với bạn như trước nữa, đó là thực tế cuộc sống

Chia sẻ trang này