1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con trai con gái là bạn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi minhngoc12345, 13/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bicdie

    bicdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  2. bicdie

    bicdie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
  3. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Chả cái dại nào giống cái dại nào ! Bạn bè khác giới kô tồn tại lâu đâu, đừng có dại mà hoang tưởng
    Tớ thấy mấy bạn gái cứ thích tô vẽ cho cái tình bạn đó. Buồn cười nhỉ, thôi bỏ qua đi.
    Đã là đàn ông , phải dũng mãnh ! Không yêu thì thôi, chớ chập chờn dễ đau tim, thiếu gì mục đích mới để tìm , giúp đỡ, để làm bạn chứ.
    Bác này có người yêu thì tình bạn có khi kô biết là cái gì ấy chứ.
    "Tớ quý ấy"-----------> tất nhiên, kô quý sao có thể "Tớ chỉ thích làm bạn của ấy thôi "
    Mệt lắm, mệt lắm bạn ạ!
  4. redskyvtk

    redskyvtk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Yesssssssssssssss!
    Phải công nhận bác nói đúng, bệnh tưởng này nguy hiểm lắm
  5. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Hic, bác này nói đúng đấy. Bạn bè cũng không tồn tại lâu được, nhát là bạn khác giới lại càng vậy. Bọn con gái hay thích cái kiểu mình yêu một anh, và vẫn duy trì những người bạn trai thân thiết khác.
    Chơi bạn bè với các cô gái khi mà họ đã có người yêu và chồng mệt lắm, lại dễ xảy ra nhiều rắc rồi cho cả mình và họ. Bye Bye đi thôi.
  6. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ặc các bác cứ nói thía, tình bạn khác giới hoàn toàn có thể tồn tại mà, em kô phải có 1thằng bạn thân như thía mà là mấy thằng( chơi chung nhóm). Theo như sự kiểm định 2mấy năm zời của em thì hoàn toàn có thể. . .Có thể 1trong 2 nảy sinh tình cảm, cơ mà phải làm thía nào. . . Nếu khôn ngoan, tình bạn đó sẽ chả mất đi đâu cả.
    Mà làm gì phải tìm kiếm nhể??? Cái gì đến sẽ tự đến thôi mờ. . .
  7. khoaheniken

    khoaheniken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cái ý tưởng tình bạn khác giới này có vẻ hơi viển vông đây!!! nếu có thì tình bạn "thân" khác giới sẽ dễ đẩy nhau vào tình trạng bị hiểu lầm. hãy thử tưởng tượng ra người yêu của bạn có một thằng bạn thân xem, cứ có chuyện gì thì cô ta hoặc ông bạn kia lại tìm nhau để tâm sự thì thử hỏi có ông nào chịu được??? cho nên tình bạn thân khác giới thì vẫn có thể xảy ra nhưng chắc chắn sẽ chết yểu còn nếu muốn tồn tại tình bạn này lâu dài chỉ còn một cách duy nhất là "nhờ đẻ hộ nhau vài đứa rồi cùng nuôi chung " ..hà...hà..
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hình như mọi người đang đi theo hướng không đúng.
    Ủa, bạn cần tìm BẠN hay bạn cần tìm bạn KHÁC PHÁI? (Trong trường hợp này là BẠN NỮ)
    Nếu thật sự tìm một người BẠN, thì sẽ hạnh phúc vì có BẠN. Còn "nó" là nam hay nữ không quan trọng.
    Nếu ráng tìm BẠN NỮ, thì sẽ gặp BẠN NỮ, nhưng có khi đó chẳng là BẠN của mình.
    Tôi đặt tiêu chuẩn BẠN khi đi tìm bạn, chứ không đặt tiêu chuẩn GIỚI TÍNH lên đầu tiên.
    Nam và nữ vẫn có thể là bạn tốt của nhau. Đầy cả ra đấy! Nhưng có khi vài người chúng ta chưa có loại friendship này. Cũng đầy những người như vậy ra đấy! Đâu có sao!
    CÓ khi bạn sẽ tìm được người bạn KHÁC PHÁI thân thiết. Có khi KHÔNG. Ủa, mà cũng đâu có sao?
    Hay bạn đang CHÊ BAI gì về CHẤT LƯỢNG các bạn CÙNG PHÁI của mình? (Đồ đáng chết! Vậy không ai thèm làm bạn với bạn đâu nhé!)
    Hìhì, bạn nam/nữ đều tốt cả. Chúc tìm được bạn cùng phái, bạn khác phái và ******** nữa. Nghen.
    Angie
  9. thi_lequang

    thi_lequang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    hehe.em xem y kien cua ca phong xong,thay rang da phan cac girl deu cho rang ban la ban.con neu dang la ban ma boy chuyen sang........ la ko dong y.nhung theo quan niem cua minh,tat ca cac moi quan he deu bat dau bang tinh ban.ke ca tinh yeu.minh ko thich la cai tro gioi thieu,lam quen nhau de tim hieu,ma nguoi ta phai la ban cua nhau da.sau nay than roi,neu cam thay hop,co the gan ket duoc thi chung ta tien xa hon,(tat nhien la ca hai cung nhan ra)con ko thi van la ban tot.rieng minh,ban than la girl co tan 3 nang co.nhung minh nhan ra rang,3 nguoi nay se vo cung li tuong khi la ban,va chi li tuong khi la ban.boi vi khi yeu thi co nhieu dieu rang buoc hon,vi the theo minh,la ban than ko can thiet mai mai la ban than,no co the la........
  10. squackingduck

    squackingduck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trùi vote bác 5* lun. Không thể nói là không nên hay nên, quên hay không quên được. Bạn là bạn, bất kể giới tính chứ, thấy hợp cạ thì chơi thôi. Phải chúc mừng những ai có bạn thân, đặc biệt là có may mắn tìm được một người bạn thân khác phái. Iem có nhiều bạn là con trai lắm, friend coá, good friend cũng coá, mà close friend cũng coá lun, vui đáo để các bác a.
    Các bác cứ thử mà xem, sẽ thích ngay mà

Chia sẻ trang này