1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai hội đồng ...lừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beoiuui, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Khi con trai hội đồng ...lừa???

    Mình cũng chưa xác định được liệu là có phải mình đã và đang bị bọn nó chơi trò mèo vờn chuột không nữa. Chỉ đang băn khoăn về những chuyện quá là ...lạ. Mình vốn là một đứa dễ tiếp xúc, dễ nói chuyện. Mới vào lớp mà mình đã nói chuyện được với cả lớp. Năm đầu tiên thì mình chơi hết với bọn nó, nhưng phần nhiều là thân với con trai. Mình hồi đó hay chơi với 2 đứa con trai, 2 bọn nó cũng thân nhau, tại mình thấy bọn nó hay đi với nhau chứ không biết bọn nó có hay tâm sự hay không. Ngày đấy 1 trong 2 đứa hay đèo mình còn đứa kia đi cùng thôi.Mình cũng chẳng nghĩ ngợi gì cả, cũng đi thôi. Lúc đó Minh (đứa đèo mình-tạm gọi là thế) cũng tình cảm lắm, hay hát lại còn tâm sự nhiều cái cho mình nghe. Đôi lúc cũng thấy xốn xang nhưng thế nào mà không thích hơn. Rồi đến năm sau, nó cũng không đèo mình nữa vì cũng không có dịp nào để đèo. Cũng vẫn thân thiết trêu đùa nhau, vẫn thấy tình cảm lắm. Cùng năm đó thì Giang (đứa thứ 2 trong 2 đứa) lại hay đèo mình về nhà. Thì tiện đường, mà cũng là bạn bè nên mình cũng ừ, lên thì lên tội gì. (đi ăn cơm cái,mẹ gọi dữ quá ah)
  2. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thời gian đó, mình đi với Giang nhiều lắm. Cứ học xong nó lại hỏi mình có về cùng không và như quán tính mình nói "ừ".Năm trước, mình chỉ nói chuyện xã giao với Giang thôi nhưng năm nay do hoản cảnh xô đẩy mình nói chuyện với nó nhiều hơn. Ban đầu thì nói chuyện đứa này đứa khác, toàn chuyện linh tinh hài hước chứ chẳng bao giờ nói chuyện về bản thân, sau rồi Giang bắt đầu xen lẫn kể chuyện gia đình. Mình thấy nhiều cái có vẻ riêng tư như chỉ trong gia đình biết với nhau Giang cũng kể, còn mình thì chỉ gật gù mà nghe. Thực sự mình vẫn coi là bình thường cho đến khi con bạn nói với mình rằng nó nghi thằng Giang thích mình. Tự nhiên mình bắt đầu nghĩ lại, đưa đón rồi kể chuỵện gia đình...nhưng mà nó với mình vẫn trêu đùa nhau mà...."chả có chuyện gì đâu, tao với nó bình thường"-mình nói với con bạn. trong thời gian ấy, Minh và mình cũng ít có cơ hội để nói chuyện. Lúc gặp được nhau thì nó toàn trêu mà như thật làm mình tức điên lên. Cũng có vài lần cãi nhau nổ đom đóm mắt rồi lại làm lành đâu vào đó, nhưng đã xuất hiện rạn nứt trong tình bạn. Đã thế mình còn hay đi với Giang và bắt đầu mình thấy có cảm tình với Giang. Có vẻ như đã quen với hình ảnh của nó, quen với việc sau buổi học hai đứa lại rủ nhau về nên mỗi lúc không gặp nó mình lại thấy hơi nhớ. chả hiểu nhớ xe hay nhớ người nữa
    Rồi có một hôm mình đã tựa đầu vào lưng nó, thật ra là vì buồn ngủ nhưng cũng thử xem nó thế nào..thì nó kêu oai oái vài giây rồi thôi. Mình cũng dựa thêm vài giây rồi alê hấp head up ngay.Từ đấy mình cũng chẳng tiến thêm nữa. Trong khi ấy thì Minh giận nhau với mình. Nó nói làm mình nhận ra rằng mình và nó có thể đã quá xa cách nhau, không còn vui vẻ trêu đùa như xưa nữa. Chột dạ mình thấy tiếc cho tình cảm chưa có gì giữa mình và nó. Mình nhớ lại ngày trước, những lúc 2 đứa đi với nhau tình cảm ra phết, lại còn hát cho nhau nghe--sến quá. Dù chưa là gì nhưng lòng mình lúc ấy lại dâng lên cái khao khát được như xưa. Mình cũng nói với nó rằng mình nhớ cái ngày xưa quá (mặc dù nó chỉ cách dây 12 tháng). "Giá mà lúc đó mình thích nó hơn, giá mà mình chịu gần nó hơn nữa khi nó cần thì chắc bây giờ đã khác rồi"-Mình nghĩ rồi lại buồn. Thỉnh thoảng mình cũng muốn nói cho nó hiểu rằng mình muốn làm bạn thân với nó như nó đã từng nói với mình, mình muốn nó đừng nhắc đến những người khác vì điều đó chỉ làm mình thêm ghen tỵ khi biết đối với nó mình không phải là duy nhất. Mình biết mình đã thích nó rồi nhưng chẳng thể đẩy mối quan hệ đi xa hơn khi hai đứa càng ngày càng trở nên xa lạ. Lại nói về Giang, đã có một thời gian mình với nó hay nhắn tin cho nhau, có chuyện gì về nó mình cũng biết thì bây giờ mình và nó không liên lạc bằng con đường ấy nữa. Dính vào thi cử nên cũng không đèo nhau về, thế nên nói chuyện với nó là điều hiếm xảy ra. Nếu như hai đứa nó không phải thân thiết với nhau thì mình cũng không lôi lại vấn đề làm gì, đằng này... cho nên mình đag nghĩ liệu có phải bọn nó đang thử mình hay không? Nó thử xem có phải ai đèo mình thì mình thích người đó hay không? Mình lo ngại thế lắm. Thực sự, nghĩ lại nếu Giang hỏi mình thì mình vẫn cứ đồng ý đi với nó. Cây ngay không sợ chết đứng đúng không? Nhưng liệu hai bọn nó có nói hết cho nhau nghe như lũ con gái không nhỉ. Mình cũng biết rằng Minh không kể chuyện tình cảm của nó bao giờ nhưng ai mà biết được. Con trai khó hiểu nhỉ?
  3. ghet_nhat_la_gai_kieu

    ghet_nhat_la_gai_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    gúm, đau cả mắt---> kết luận một câu >> CON TRAI KHÓ HIỂU NHỈ. Bạn uj, nghĩ lại đi, chẳng có mấy thằng con trai nghĩ sâu xa như bạn đâu. Con gái mới là khó hiểu nhất.
  4. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Người muốn hỏi ở đây chính là muốn hỏi bạn là cô gái như thế nào mà cứ chơi xong lại bỏ như vậy.Sao bạn lại nhờ lắm ngưòi đèo thế.Tự túc đi lại thì mới đúng là chính mình.Đằng này mỗi một thời gian bạn lại nhờ một người thì hình như là bạn đang lợi dụng họ thì đúng hơn.Thế mà!
  5. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    rốt cuộc mà nói thì chẳng hiểu là chị muốn hỏi rì
    khi mà chính chị ko xác định đựơc tình cảm của chị, thì sao lại hỏi xem con zai hội đồng lừa hay ko?
    chị phải xác định ntn là bạn thân, và ntn là thích
  6. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Con trai thì nói con gái khó hiểu nhưng tớ thì thấy con gái dễ hiểu lắm, chỉ trừ khi không thích ai thì không muốn bộc lộ ra thôi. Còn nếu người đó là người mình thích thì chỉ cần thật lòng và biết quan tâm là con gái sẽ đáp lại. Đôi khi con gái muốn làm cho mình khó hiểu hơn chút để khiến con trai không bị nhàm chán thôi.
  7. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tớ muốn bạn nghĩ lại vì tớ không hề chơi xong rồi bỏ như bạn nói. Bọn tớ chỉ không được thân thiết như hồi đầu, có muốn tớ cũng thể vì tớ không thích phải chạy theo một người mà tớ không biết người đó có thích tớ hay không. Mọi thứ chỉ là cảm tính. Còn về khoản đi lại thì tớ không hề chủ động nhờ ai cả, tớ đơn giản đó là sự giúp đỡ của một người bạn nên cũng không suy nghĩ nhiều về cái đó. Nếu lợi dụng ai đó thì sớm muộn cũng bị phát hiện ra thôi, thích thì giúp còn không thì tớ cũng chả hỏi ai bao giờ. Điều tớ tự hỏi là nếu đúng bọn nó nghĩ tớ lợi dụng thì tớ hết cãi, chả việc gì phải đi thanh minh, hoá ra có tật giật mình. Cái tớ tiếc chỉ là khi tớ muốn tiến đến một ai đó thì đã muộn. cám ơn vì có lẽ bây giờ tớ hiểu ra điều là không nên đi nhều với con trai, dễ bị nói này nói nọ.
  8. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể cho mình cái ranh rới của bạn thân và thích giữa hai người khác giới không. Mình nghĩ tình yêu trưóc tiên bắt nguồn từ tình bạn trừ tình yêu sét đánh. Mình thì không tin nhiều váo tình yêu sét đánh. Và trong trường hợp của mình thì mình biết chắc đó không phải tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mình thích một ai đó qua khoản thời gian tiếp xúc và mình chỉ không biết hai người đó có cố ý làm như thế với mình hay không. Khi mình có cảm tính với Giang, mình đã thử xem phản ứng Giang thế nào khi mình dựa đầu vào, nhưng mình nhận thấy có lẽ mình nhầm và mình cũng thôi. Còn chuyện với Minh, thì chỉ sau vài lần giận nhau mình mới càng nhận ra mình đang tự đánh mất một người có ý nghĩa với mình. Khi mình muốn lại gần Minh hơn thì cũng là lúc mình nghĩ lại mọi việc, không biết Minh có biết những gì giữa mình và Giang không. Mà nếu hai đứa có hay kể về mình thì mình cũng không hiểu bọn nó sẽ nghĩ gì. Mình không hề bắt cá hai tay.Bạn cần biết rằng kể cả khi bạn thích một ai đó thì bạn cũng không thể cấm người ta tiếp xúc với những người khác, huống chi mình và Minh chưa có chuyện gì. Đó, mình chỉ muốn tâm sự thế thôi, Bạn muốn hiểu rì thì hiểu, mình mệt đầu quá.
    Sống đơn giản và yêu cũng đơn giản
  9. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Chán hẳn. Mình ghét kiểu thế này!
  10. thuantdh4

    thuantdh4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    khó hỉu gì đâu bạn,cả hai thằng đều thích bạn mà bạn cũnng thích cả hai thằng,chậc chậc chuyện tình cảm của các bác phưc tạp quá.Bạn phức tạp quá đã thích làm bạn nó rồi lại còn thích nó theo kiểu tình cảm khác nữa chứ,

Chia sẻ trang này