1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai hội đồng ...lừa???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi beoiuui, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ngại nói thẳng ra là như thế, mình không thích 2 người cùng lúc. Nếu một người đã thích thì mình chắc sẽ không như vậy. Đơn giản nhỉ?
  2. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    2 thằng đều kô thik bạn !
    2 thằng đều tưởng bạn thik nó ? Rồi bạn đi với thằng này , rồi lại đi với thằng kia ..... ==> 2 thằng nghĩ lung tung về bạn !==> rạn nứt cả tình bạn !
  3. ghet_nhat_la_gai_kieu

    ghet_nhat_la_gai_kieu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/05/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    oạch, con gái lúc mình thích thì làm kiêu , không nói,mặc dù trong lòng đang thích mình. Đến lúc con trai nản quá đi tìm người mới thì lên mặt giận (cũng không nói nốt) ---> đến mệt với cái kiểu như thế. Con trai tức nhau thì nói luôn ( đôi khi là chửi bậy) , căng lắm là oánh nhau, thế là hết----> đủ thấy con gái dở hơi cỡ nào :D
  4. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Hớ, bảo con gái dở hơi mà thằng nèo chẳng thích con gái
  5. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thích mà không nói có chúa mới biết được. Nhỡ lạc vào rừng mơ bắt con tưởng bở thì có mà bị cười thối múi, ngại lắm! Nếu mà có thích em nào thì cứ ngỏ lời nhá các boys
    Yêu thì nói một lời, không yêu thì cũng nói một điều cho xong
  6. MiakaAsakura

    MiakaAsakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    1 - Chắc chắn không có chuyện hội đồng lừa. Con trai thực ra chẳng khó hiểu tẹo nào. Chỉ hơi.. đần (sozzy các boy nhưng đó là sự thật). Trong khi con gái lại quá.. phức tạp.
    Tớ là con gái mà tớ còn thấy thế nữa là :| bạn bảo con gái dễ hiểu thì tớ.. phục lắm :|
    2 - Tình hình có vẻ là cả 3 còn đang học cấp 3 nhỉ. Vậy thì càng khẳng định là 2 cái bạn kia ko có nghĩ ngợi thử thách gì bạn đâu :D Tớ cũng từng chơi nhóm 3 người rồi. Tụi con gái trong lớp còn nghĩ là tớ bắt cá 2 tay cơ đấy :|
    Tớ thắc mắc là nếu 2 người đó thân với nhau, tại sao cả 3 ko đi với nhau nữa?
    Bạn để cho họ đèo mình một, hai lần thì ko sao, nhưng đi với nhau nhiều như thế thì chuyện một trong hai người bọn họ (hoặc cả 2) có thích bạn thì cũng là chuyện có thể xảy ra thôi. Nhất là khi người thứ 2 còn nói về chuyện gia đình cho bạn nghe. Con trai không hay nói về bản thân mình cho người khác đâu, nhất là bí mật gia đình ---> chứng tỏ là người đó tin và rất quý bạn
    3 - Bạn nói là họ rủ bạn đi thì bạn sẽ đi. Vậy sao bạn không chủ động trong quan hệ?
    Nếu coi họ là bạn thân và quý họ, thì đừng nghi ngờ tới việc họ đang bẫy mình
    Nếu muốn quan hệ tốt đẹp, và bạn tin vào sự trong sáng của bản thân, thì hãy chủ động kéo cả 2 người bạn đó lại chứ không ngồi một chỗ chờ như thế. Quan hệ nào cũng cần phải có cả 2 phía. Nếu khi họ không chủ động rủ bạn, gặp bạn.. mà bạn cũng im lặng thì tất nhiên có thể họ sẽ thấy bạn hời hợt, hoặc là chóng quên...
    Tớ nhớ dạo cấp 3, tớ đã cố gắng để cả 3 người có thể chơi với nhau. Tớ hạn chế việc ở bên cạnh chỉ một trong 2 người để tránh gây hiểu nhầm. Sự quan tâm tới cả 2 cũng là y như nhau. Và khi có thể tớ luôn nói với họ rằng bọn tớ là một nhóm 3 người (Hồi đó lãng mạn thật, đầu tuần nào cũng xuống nhà để xe, tìm giỏ xe của 2 đứa nó rồi buộc vào một cái thiếp chúc một tuần tốt đẹp ) =)) =))
    Rất khó để có một tình bạn khác giới đẹp :D Nếu bạn có thì hãy giữ lấy nó. Nhất là con trai thì không giỏi biểu lộ tình cảm và suy nghĩ nên con gái cần có sự chủ động + tinh tế nhiều hơn :D
  7. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thực sự tớ chỉ chủ động khi chỉ có mình và một trong 2 đứa, chứ mỗi khi có hội con trai thì mình chịu, không muốn mang tiếng dính jai. Đúng là trước kia tớ không để ý chuyện tránh việc đụng độ giữa 3 người khi tớ lại đang ở trên xe một người, thực sự chỉ khi có người nói thì tớ mới biết. Hơi vô tâm. Lúc đó cũng không có tình cảm gì nên nghĩ bạn bè bình thường. Bây giờ thì tớ nghĩ chắc chỉ bạn bè thôi vậy, không có duyên thân nhau thì tớ cũng nhát dù bọn nó tưởng tớ không nhát (buồn thật). Cám ơn bạn nhé. Tớ qua cái thời cấp 3 vài năm roài,già rồi. Vote cho bạn fát
  8. beoiuui

    beoiuui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Em nghe xong thấy hơi vui, vì bác là người đầu tiên bảo bọn nó đều không thích em. Em thấy nhẹ cả người, chứ lại cứ tưởng nó thích mình thì còn lúng túng hơn, lại càng nứt to. Ngộ nhận ghê gớm!

Chia sẻ trang này