1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai hỏi vay tiền con gái?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nangnhat, 13/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nếu đang là bạn bè, theo kiểu bạn bè thân lúc nó nhỡ thiếu thì nó vay tạm rồi trả thì tớ nghĩ chẳng có gì. Thế nhưng nếu đang tìm hiểu, hay đặt vấn đề sẽ tiến đến yêu đương mà lại vay mượn tiền thì e là không hay ho lắm. Nói chung đụng vào chuyện tiền nong là rất tế nhị, mà nhất là đang trong giai đoạn tìm hiểu lại hết sức tránh. Nếu mới đang tìm hiểu đã vay mượn tùm lum, hoặc toàn kiếm cớ quên tiền hay như thế nào đó thì nên xem xét lại thôi, khéo lại muốn mình thành cái ATM di độg í chứ.
    Còn đang yêu nhau, hoặc tình yêu đã đến lúc ổn định thì nó có khác. Bởi khi đó cả 2 cũng đã hiểu hoàn cảnh của nhau rồi. Nhưng cũng không nhiều bác trai mượn tiền bạn gái mấy, trừ khi đang đi đường quên xiền như thế nào đó, xin bạn gái mấy khìn mua thuốc lá, hoặc kiểu như bạn gái cầm lương, như kiểu cùng góp lương để về sau tính chuyện lâu dài í. Còn nói chung chuyện tiền nong nên rõ ràng và minh bạch.
  2. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    hì hì, thế tớ nghĩ nên xem xét lại 1 số người mà ấy cho là bạn, bởi vì tớ nghĩ đã là bạn, thì nên phân biệt bạn thân, bạn xã giao, hay bạn quen qua loa thôi. Nếu kiểu bạn thân mà vay, đã gọi là thân, thì tớ nghĩ không có chuyện xin đểu rồi vay mà không có trả. Có thể tớ (trộm vía) may mắn có những người bạn vay tiền nhưng đều luôn nhớ việc trả đúng hẹn, mà nó vay mình nó rất ngại í chứ. Còn những người qua loa, quen biết thì tớ phải lựa mà xem nên cho vay hay là không. Vấn đề không phải là ki bo hay không có tiền lúc đấy mà với tớ tùy mức độ thân thiết cũng như tình huống người ta như thế nào mà qđ cho vay hay không. Vay tiền, giả tiền nó cũng là văn hoá, nếu bạn cho những người bạn thân vay tiền, họ cũng hiểu bạn, tớ nhấn mạnh ý nghĩa là BẠN THÂN nhé, thì họ sẽ rất NGẠI, NGẠI hơn bạn đấy nên tớ nghĩ cách ấy nói về bạn bè nthế không ổn lắm. Bởi đã chơi thoải mái thì cả chuyện vay mượn cũng rõ ràng, khi đến ngày hẹn trả mình cũng có cách nói khéo léo để họ trả cho mình, có thể do họ nhiều việc mà quên, chính việc bạn ngại, cũng như không tìm cách nói khéo léo nên kệ và lúc đó tâm trạng bạn lại không thoải mái, và rồi lại cho vay lại không đòi lại được, lại tức.... nó như cái vòng luẩn quẩn í thì bảo sao không khó chịu.
    Nếu bạn thấy 1 số người có cái kiểu như thế thì theo ý tớ lần sau bạn nên cân nhắc việc cho vay cũng như việc lựa lời mà đòi lại, vừa đỡ mệt mỏi khó chịu, lại vừa biết bạn bè như thế nào. Chứ cay cú bức xúc làm gì nhỉ?
  3. nacabaxa

    nacabaxa Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng lượn lờ topic nào cũng thấy mẹt bạn này, lúc nãy nhìn trên topic album mới thấy câu "phụ nữ dù xấu nhưng cũng thích shơ ảnh" chính xác quá, đúng là gái xinh nó chả có rảnh rỗi suốt ngày online chém gió
    @chủ thớt: vấn đề nhạy cảm kiểu này phải tự mình cảm nhận thôi, ko hỏi đc ý kiến người ngoài đâu
  4. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chắc là cũng có t/c trên mức tình bạn nên mới băn khoăn nếu trong khả năng thì cứ cho vay thôi ... tiền mất có thể kiếm lại, còn t/c mất thì chịu
  5. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đại gia thế. Cho tớ vay 500K đi bạn ơi
    Nếu cứ vay mượn nhau mà quỵt được luôn thì tớ chắc ăn không được 7000 và mất khoảng 5000 rồi. Hic, mà 7000 mình trả gần hết rồi, còn mỗi 500, nhưng vẫn cho vay hơn 3000.
    Ai cũng có lúc kẹt tiền bạn ạ. Tớ vay cũng chỉ nói tầm bao nhiêu lâu trả, nhưng bạn bè cũng bảo bao giờ trả cũng được. Và ngược lại, khi mình cho vay, nó bảo bao giờ sẽ trả, nhưng mình toàn nói tao chưa cần, khi nào cần tao lấy.

    Nhưng được cái có người mình cho vay, giờ không nhớ họ trả chưa, nên giờ cho ai vay là toàn phải ghi vào email sau còn lục lại.
    Không biết có ai định quỵt tiền mình không nhỉ? Lo quá
    @ chủ topic: tớ nghĩ bạn nên xem cái thái độ lúc trai vay tiền ý. Nếu mà nó ngại thì thật sự nó khó khăn quá, đành phải kiếm đến mình, thông cảm đi.
    Được nnhoa123 sửa chữa / chuyển vào 09:02 ngày 15/05/2009

Chia sẻ trang này