1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KHI CON TRAI KHÓC...!

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi thuhuong22, 25/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leminhhieu2002

    leminhhieu2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hmm !
    Đàn ông chỉ khóc khi ... ăn cháo hành.
  2. haianh82

    haianh82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    con trai cũng là con người mà!
    chỉ có điều con trai không giống như con gái thôi
    họ không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài đó thôi ......thế mới là con trai chứ ....phải không các bạn - ok !
  3. satthuvuonchuoi

    satthuvuonchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    THU HƯƠNG ui ...khi nào họp BOX bạn làm mình khóc thử xem biết ngay ấy mà....mình bắt đầu khoái lại bạn rùi đó...thích thật

    SÁT THỦ VƯỜN CHUỒI
  4. NoxiousRose

    NoxiousRose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    con trai thực ra rất nhạy cảm và mềm yếu nhưng mà chủ yếu là có để người khác (nhất là con gái) có thấy hay không thui
    If you can understand the me , then i can understand the you
    Tuấn_NoxiousRose - Lorits's Member(Insect)
  5. tom_boy

    tom_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    con trai cũng là người mà,có lúc vui lúc buồn chứ.đừng nghĩ con trai là sắt đá nhé.nhưng khóc vì chuyện gì kia.có khi ko nên khóc mà khóc là hèn nhưng có khi ko thể ko khóc.con trai thì biết kiềm chế nước mắt của mình hơn con gái.nhưng đừng ai nghĩ con trai khóc có nghĩa là họ yếu đuối.ko phải tất cả đâu.
    tomboy
  6. doanhongchinh

    doanhongchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đã từng khóc,đó là lần đầu tiên sau khi mà chia tay lớp hồi cuối cấp.Lần vừa rồi cách đây........2năm là lúc tôi nhận ra mình đã mất nàng.Từ đó đến nay thì ko khóc nữa.
  7. thuhuong22

    thuhuong22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Con trai cũng có người đa cảm như con gái .Nếu bạn có thể khóc khi chứng kiến nỗi đau của ngưòi khác đó là chuyện bình thường .Bởi nưóc mắt làm dịu đi nỗi đau
    và làm con ngưòi ta xích lại gần nhau hơn .
  8. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    mình đã nhìn thấy bạn mình một lần khóc khi mà bạn gái của bạn í bị tai nạn , đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy con trai khóc ..cảm tưởng đau khổ lắm và thật lá xúc động nữa........Con trai cũng hư con gái thui , khóc cho mắt đẹp thêm ...hay là cả hụi con trai của box này khóc đi cho mắt đẹp rùi rủ nhau di thi con chị iem phụ nữ đi cổ vũ cho nha
    all by myseft, I do not need anyone at all

  9. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    ...................

    minhphuongng_vm-Vũ Việt Mỹ
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    hohohho nhìn chủ box khóc kìa , trông xấu điên đảo , khóc như thía này chỉ tổ ngập lụt thành phố Càng thui..hic định thi khóc với iem đó hử hichic
    all by myseft, I do not need anyone at all

Chia sẻ trang này