1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai không còn....nam tính..:(

Chủ đề trong '1987-1989 Sài Gòn' bởi mEoHoAng_87, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Khi con trai không còn....nam tính..:(

    Hình như xã hội ngày càng hiện đại lên,thì cũng xuất hiện nhiều cái mà mọi người thấy chướng tai gai mắt.Ngày trước ,người ta chỉ phân biệt hai giới tính,bây giờ thì xuất hiện thêm hai loại giới tính mới:gay (hay home***ual)và lesbian.
    Gay và lesbian hồi trước và bây giờ là một căn bệnh khó điều trị,nhiều người mắc chứng bệnh này hay bị trầm cảm.Họ không dám tiếp xúc với nhiều người,họ dấu diếm căn bệnh của họ,họ xem đó là một điều tồi tệ.Thế mà....
    Mèo không nói về lesbian,vì chưa thấy nhiều,nhưng gay đang là một điều chướng mắt với mèo lắm.Nhiều người họ mắc căn bệnh này,họ cảm thấy xấu hổ,vậy mà có nhiều người,chẳng bệnh tật gì,cứ cố tạo cho mình một vẻ bề ngoài như những người gay,giống như là muốn nổi bật .Ghét lắm
    Trong trường học,thấy thằng nào mà ẻo lả,nói chuyện như con gái,điệu đàng là mèo hông ưa rồi,con trai kiểu gì mà...
    Ra đường còn tệ hại hơn,thấy mấy người đó là tóc cứ muốn dựng ngược lên,cảm giác thấy vừa sợ vừa ghê tởm,tại sao không "cùi" mà cứ tự cho mình "cùi" vậy nhỉ?
    Chỉ cảm thông cho mấy người bị bệnh đó thật,còn mấy người mà dở hơi như kể trên thì....đem đi xử bắn mèo cũng hông thương tiếc.
  2. ipaq3870

    ipaq3870 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người có một cuộc sống riêng, làm sao có thể nói thế được hả em???
    Cũng như em, bây h ra ngoài bọn nó bảo em là : sao con gái bây h k còn nữ tính thì sẽ thế nào nhi? Đấy là em con chưa gặp mấy bác SING với Thái, cầm hộp phấn trang điểm giữa đường nhé (anh cũng chỉ nghe nói thế )
  3. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Có lẽ họ sinh ra đã vậy. Điều đó ngoài ý muốn của họ thì sao nè? Đừng phê phán họ như vậy.
    - Chỉ có những kẻ chẳng bệnh tật gì nhưng ... chẳng đáng mặt nam nhi mới đáng khinh và chê trách thôi em à. Đồng ý chứ?
  4. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Thì đó...bé mèo chủ yếu nói là mấy người hông bệnh hoạn gì,mà cứ cố tình làm cho ra vẻ mình là gay...thế mới đáng trách.Những người mắc bệnh thế,đó là một điều chẳng có gì trách được,trách thì chỉ trách những kẻ chỉ muốn làm nổi bật chính mình bằng cách làm những chuyện khác người...
  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Không phải sinh ra đã có ngay tính cách đâu các bạn ah. Cuộc sống và tất cả những gì xảy ra xung quanh ta làm ảnh hưởng đến va hình thành nên tính cách đấy.
    Rồi một ngày, người VN cũng sẽ thấy chuyện đồng tính luyến ái là hết sức bình thường. Nước phương Tây họ còn có hẳn bộ luật bảo vệ người đồng tính nữa cơ mà.
  6. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu....mèo hỗng thích...keke...cổ hũ quá....nhưng mấy người bệnh thiệt thì hông nói....ghét mấy cái thằng giả bộ,soa mặt dày quá xá.
  7. sweetbabyman

    sweetbabyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Xem nào, nam tính là thế nào nhỉ? Đô con này, đi đứng khệnh khạng này, có tí râu ria này, đủ chưa nhỉ ,còn mấy iếu tố lặt vặt khác ko tính. Thế ko biết mấy chàng ca sĩ tóc dài thượt, mặc áo mỏng dính (hình như cả tô son nữa) có được gọi là nam tính không nhỉ. Người ta bảo thế mới manly. hi hi. Biết làm sao được, cha mẹ sinh con trời sinh tính. Trong khi nhiều bạn gái vẫn thích cái kiểu ẽo uột đó thì vẫn có một bộ phận ( nhỏ thôi nhé) không đủ nam tính để đáp ứng nhu cầu. Nếu cả xã hội không đồng tình là hết ngay cảnh đó thôi mà. thông cảm đi.

Chia sẻ trang này