1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

khi con trai không yêu mà ...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hothienquang, 24/02/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    tại sao khi con trai ko yêu ko thcíh rượu say ngà ngà lại có thẻ làm ôm hôn và còn định nhiều hơn thế với 1 ng con gái là bạn, trong khi ng con gái chủ động ôm ng con trai ôm lại và ng con trai lại chủ động hôn và làm nhiều hơn thế ?/??
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thế sao con trai phải mất tiền cho **** nhỉ?
  3. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    nhưng đây là bạn bè mà, sao ko đẩy ra bảo ko nên làm thế
  4. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè giúp nhau lúc khó khăn mà >:)
  5. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    thừa nc đục thả câu
  6. 10121989

    10121989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2009
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Con trai mà, lúc có men hưng phấn sẽ lớn hơn. Mỡ muốn dâng lên miệng mèo sao mèo ko ăn chứ. Nhưng khi tỉnh lại con trai tỉnh lại có thể sẽ tiếc , hơi tiếc về hành động của mình, tại sao mình lại làm thế hoặc tại sao mình không làm hơn thế :D

    Sau lúc đó có thể con trai sẽ chấp nhận cô gái đo, hoặc xa lánh nhưng nhìn chung là cũng ko yêu thật lòng, yêu mãnh liệt được

    Mình có 2 trường hợp như thế:
    1 lần là đứa bạn, mình có đưa tay chạm vào ngực nhưng rồi lại thôi, nghĩ ko nên dây vào, mất bạn, khó nghĩ,
    lần 2 là đứa em mới quen, mình chỉ tựa vai, cầm tay bình thường rất lâu trên đôi vai ko bit mệt, đan tay ôm qua người cô ấy nhưng vẫn tỉnh để tránh những điểm nhạy cảm
  7. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    baby có chút bản lĩnh đó, có bản lĩnh sẽ ko làm như thế với bạn bè, trong giay phút yếu lòng con gái mới thế nhưng con trai lại, sau còn coi như chưa có j sảy ra, ko 1 câu xl, chả hiểu giữ cho mình hay ngại nữa
  8. dungbro

    dungbro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2010
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua cảm giác bị bạn mình lợi dụng, cảm giác rất hoang mang, trầm uất 1 thời gian dài và không hiểu cuộc sống xung quanh thế nào nữa...
    Mình không hiểu con trai, giữa 2 thứ, tình bạn và bản năng... tại sao họ lại chọn vế thứ 2 ...
    Giờ thì không còn là bạn nữa, thế giới vẫn hòa bình, họ vẫn sống vui vẻ,họ chẳng hề hấn gì,...hình như là bạn bè cũng chỉ là người dưng như bao người thôi....nên có vẻ mình hơi trầm trọng hóa vấn đề...
    Nhưng thật sự không thể nào nghĩ nhẹ nhàng hơn được ....
  9. tuyetchinh29

    tuyetchinh29 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    7
    Uầy, đừng tưởng bở, lúc đấy là rượu điều khiển đấy, chứ lúc bạn zai ý không ngà ngà say thì có zời bảo xxx bạn ý cũng ko đâu.
  10. hothienquang

    hothienquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này