1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai nói, tin được mấy phần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camgiaovien, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    chắc tại con gái thik thế nên phải phù hợp với nhu cầu
  2. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thích là thích thế nào hở anh? Chẳng qua là con zai nói ko đủ độ tin cậy để con gái có thể tin tưởng đc mà thui. Cũng muốn tin tuyệt đối lắm chứ anh
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Tùy từng thằng.
    Kể cả đến 99% là nói thật mà đúng câu "anh bị ếch" nó nói dối thì đời em vẫn tèo
  4. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là em muốn tin về điều gì
    chứ ra ngoài XH , nam hay nữ đều ko tin tuốt
  5. suongdadoi

    suongdadoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Con dai ko nói dối đâu, mà con dai chỉ ko cho con gái biết hết sự thật thôi
    Chẳng hạn "Em xinh như một bông hoa!!!" nhưng thực tình anh chẳng thích hoa tí nào :D (nửa câu sau tất nhiên là ko nói ra rồi )
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    con gì nói cũng vậy thôi, lời đầu môi chót lưỡi con gái nói còn ngọt và nghe đáng tin hơn con trai ý chứ
    túm lại là tùy người
    thế các cụ mới bảo: chọn bạn mà chơi chứ
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Phũ phàng thế bác Oka
  8. more_than_word

    more_than_word Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mấy bác gái lắm chuyện
    Cái lúc người ta nói thật thì cứ nhất quyết bảo là nói dối . Đến lúc người ta nói dối lại cứ tin lấy tin để là nói thật
    Đến bo tay thôi
  9. Nem_Da_Hoi_Nghi

    Nem_Da_Hoi_Nghi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông phần lớn thế này này
    http://www8.ttvnol.com/cuocsong/893141.ttvn
  10. ua123

    ua123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    em thích cái này. Nhớ ngày xưa kể thật về bản thân mình, chả em nào tin em, nhưng cứ lấy của thằng này, chấm mút thằng khác, ướp đường ướp chanh là nói đến đâu lọt lỗ tai đến đấy. Một thời gian sau gf bảo em kể lại => coi như xong, có phải của mình đâu mà nhớ => lại bảo em hay nói dối => chán các bà các chị lắm. Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy

Chia sẻ trang này