1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai nói, tin được mấy phần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camgiaovien, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MUUSINH

    MUUSINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu % không quan trọng, quan trọng là bạn cảm nhận được điều gì từ lời nói này mà thôi, không phải cái gì cũng phải phân chia rõ ràng được, đôi lúc bạn cảm thấy chỉ là vài chục, nhưng thực ra đâu có thế, bởi biết đâu những gì họ nói là thật. Tiêu nhiên cũng có trường hợp ngược lại, vậy nên không nên đánh giá theo cái kiểu % mà các cô đưa ra.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hic hic, nhắc lại, thật bi nhiu % ko quan trọng, cái quan trọng là nói thật đối với việc gì.
  3. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    CÁC CHỊ TỰ BẢO NHAU KO DC TIN NAM NHÂN,TIN 2%,5% THUI ... VẬY CHO EM HỎI CÁC CHỊ CÓ LÀM DC KO? LÒNG BẢO KO DC TIN NHƯNG CON TIM MẤY CHỊ CÓ NGHE LỜI KO VẬY? HAY CŨNG VUI SƯỚNG BUỒN ĐAU VÌ MẤY LỜI NÓI MÀ MẤY CHỊ TỰ NHỦ KO DC TIN ĐẤY LÀ NÓI XẠO KO A!!???
    CHỊ NÀO BIẾT THÌ SHARE NHÉ EM CŨNG MUỐN BIẾT LẮM
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là nịnh nhưng vẫn khoái nịnh, đó là lý do mới tồn tại những người thích nịnh và thích nghe nịnh, hị hị.
  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em à,anh biết khi anh nói,lời nói đó có thể làm em giận, em vui, em buồn, hoặc tệ hơn nữa là làm cho em phải khóc.
    Mặc dù nhiều lúc anh huyên thuyên đủ truyện trên trời dưới bể, em đâu có để ý, mà mải buông tâm hồn theo 1 cơn gió nào đó, hoặc đơn giản là ngủ thiếp đi khi anh vẫn đang miệt mài.
    5% nhiều quá, tốt nhất em đừng tin những gì anh nói , chỉ cần tin là anh yêu em, thế là đủ rồi.Cứ yên tâm nhé, vì anh sẽ ko nói câu đó đâu.xxx....
  6. anhnetoly

    anhnetoly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    2.126
    Đã được thích:
    0
  7. crazy_beggar

    crazy_beggar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    2.437
    Đã được thích:
    0
    Tin được thì tin, không tin được thì dẹp, cân đo đong đếm phần trăm phần nghìn làm gì. Khéo sau này người ta đem Đạo hàm , tích phân ra mà tính cơ đấy. Rõ khỉ.
    Được crazy_beggar sửa chữa / chuyển vào 10:12 ngày 14/03/2007
  8. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Bạn còn chưa hiểu về con trai rồi !
    khi trái tim biết yêu là trái tim câm nín . Là khi con trai thích 1 cô gái ( có thể gọi là yêu thầm) thì không bao giờ nói được điều ngọt ngào, đứng trưóc cô gái của anh ta, anh ta đang quỵ ngã,
    Còn khi con trai đang nói những lời đường mật, chắc chắn bạn là người đáng yêu, anh ta đang thích bạn, nhưng chưa phải tình yêu , tình yêu là ở chính bạn , bạn phải làm cho anh ta yêu bạn bằng chính con người thật của bạn .
    Còn khi đã yêu nhau bạn không thể trách con trai nói dối, vì chính bạn đòi hỏi những điều ngọt ngào tự miệng của anh ta,( đừng trách anh ta nói dối )...những điều dối trá ấy là tại bạn, chỉ vì bạn thôi,.
    Vì vậy đừng săm soi là con trai nói dối bao nhiu % , con gái ơi !

  9. meoxxx

    meoxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    => QUẢ ĐÚNG LÀ NHƯ THẾ ...
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ tin như chưa tin được ai bao giờ

Chia sẻ trang này