1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai nói, tin được mấy phần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camgiaovien, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trai_tinh

    trai_tinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    3.336
    Đã được thích:
    0
    Con trai ní dối cũng vì con gái muốn thế thôi mà !
    bạn có tưởng tượng được khi không có những điều nói dối không ? câu chuyện của các bạn quá thực, sẽ nhàm chán và nhanh chóng đi đến hồi kết !
    Bạn phải biết phân biệt giữ nói dối cho vui, bịa chuyện cho vui và nói dối để gian lận ... rốt cuộc khi đã yêu con trai sẽ biết nói dối ...để làm cho nguời bạn gái của mình vui, làm cho tình yêu thêm lãng mạn,99% lãng mạn sinh ra từ những điều mà bạn gọi là " con trai nói dối " !

  2. motlanvamaimai

    motlanvamaimai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    8.071
    Đã được thích:
    0
    tin hay ko cũng còn tuỳ hoàn cảnh có cái nghe phát bít ko tin nổi rồi nhưng vẫn mún nghe còn xét cho cùng con trai nói thì tin khoảng 75% là cao nhất
    đi
  3. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Không tin hẳn 100%, nhưng vẫn thích nghe thế mới lạ.
    Xin đừng thành thật ( Đinh Thu Hiền )
    Với riêng em xin anh đừng thành thật
    Hãy cứ dối rằng anh rất yêu em
    Hãy cứ dối rằng anh thao thức đêm đêm
    Nghe gió động ngỡ tay mềm gọi cửa
    Hãy cứ bảo rằng em là nỗi nhớ
    Duy nhất trong đời và duy nhất trong anh
    Căn gác nhỏ, không em hoang lạnh cả Hà Thành
    Em là chúa ngự hồn anh vĩnh viễn
    Xin cứ việc lừa dối không bờ bến
    Du em mơ trong một biển hoang dường
    Dối gian thật nhiều anh nhé, anh yêu thương
    Cái khát khao dối thường, đâu dối được
    Em yêu anh ngàn năm không hiểu được
    Biết bao điều còn dấu sau làn môi
    Biết bao điều day dứt rồi thôi
    Nếu dối được tình em ôi! nếu được ?
  4. bluearies

    bluearies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    con trai à,theo mình thì 5% có lẽ là vẫn hơi nhiều,nhưng có lẽ cũng nên khách wan 1 tí, ko được vơ đũa cả nắm nhi? tuy nhiên,theo kinh nghiệm của bản thân, đừng để lòng tin của bạn vượt wa 5% trong 3tháng đầu mới wen, và yếu tố thời gian có lẽ cũng chưa thể tăng mức % , sống bằng cái đầu, bằng mọi giác wan của mình...(hie hie ngồi bùn nên vào đây fát biểu tí)

  5. mit_sc

    mit_sc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhé!
    Chẳng còn gì khiến Ta tin được nữa...
    1 lần nữa Người lại cướp đi chút niềm tin nhỏ nhoi của Ta...
    h những câu nói của Người và của những người con trai khác... với Ta chỉ là những nụ cười nhếch mép...
    Bạn thân mến, 1 chút niềm tin nhỏ nhoi bạn san sẻ, h đã lại từ biệt tớ ra đi... Tớ ko đủ kiên nhẫn, ko đủ can đảm, ko còn gì hết... để mà có thể tin bất cứ điều gì. Xin lỗi bạn vì đã để phí chút ít niềm tin đó...

  6. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    may vẫn còn 2%
  7. TMDTVN

    TMDTVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    0
    thế dzai nhà em bảu mai tặng em cái vòng thì em tin 75% hay 100%?
  8. soncomhn

    soncomhn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    2.246
    Đã được thích:
    0
    lũ con trai ư <---> ko nên tin chúng nó
    Con gái là trên hết he he he
  9. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0

    Đàn bà là vua lường gạt.
    Đàn ông là vua phản bội.
    Vì thế thượng đế sinh ra hai giống người này để sát hại và thanh toán lẫn nhau.

  10. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Đúng rồi. Nói dối nhưng cả người nói và người nghe đều hiểu thì chẳng có gì đáng sợ.
    Và tớ cũng chẳng vì biết con trai thế mà nhìn ai cũng thấy nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy địch. Cái gì cũng có người này người kia. Còn nếu đàn ông nào cũng thế thì lại coi như đấy là chuyện bình thường, học cách sống chung với lũ thôi. Nếu người ta biết trân trọng cái đang có thì chẳng đem niềm tin của phụ nữ ra thử thách nhiều lần đâu.

Chia sẻ trang này