1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi con trai nói, tin được mấy phần?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi camgiaovien, 12/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuancauchui

    tuancauchui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    con trai nói tin được mấy phần,vậy khi con gái nói con trai tin được mấy phần,khi yêu nhau mọi lời ngọt ngào nhất luôn dành cho nhau,ấy mà khi chia tay thì...em lại nói với thằng khác hệt như đã nói với anh---->như nhau cả thôi!!!tin nhất là tay cầm giấy đăng kí kết hôn*_*
  2. vnremote

    vnremote Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    3
    Điều quan trọng là bạn fải hiểu & có câu trả lời: "Tại sao bạn lại tin vào những lời nói đó? Giọng nói ngọt ngào, ánh mắt đắm đuối hay cử chỉ đẹp đẽ,..."
    Nếu như bạn là người dễ tin người khác thì bạn cũng sẽ dễ đánh mất bản thân, người ta gọi đó là "dại trai".
    Nhiều khi bản thân tớ cũng chẳng thể hiểu & tin vào chính mình bởi vì tớ là thằng "dại gái", cứ em nào xinh mà đặt vấn đề "quan hệ" với tớ là sẽ Okie hết, hic hic
    Theo quan điểm của tớ thì nên từng bước tìm hiểu về nhau & xây dựng lòng tin!
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu điều đó làm mình vui thì mình tin, còn ko thì không tin hihihi buồn cười ghê :P :P
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ ... gà con thay avatar mới trông đẹp thật ...
    không biết tin ko
  5. kakaka76

    kakaka76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bác này có câu hơi Gở Mồm , Nhưng cũng hay ghê ha !
  6. clovernsky

    clovernsky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Đừng tin con trai khi hắn nói về tương lai, và đừng tin con gái khi cô ấy nói về quá khứ.
    Kết quả: 50/50 =>HUỀ cả làng
    Nghi ngờ là dấu hiệu dễ nhận thấy nhất của sự đổ vỡ
    HAVEFUN
  7. blue0602

    blue0602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Tin ư, cũng còn tuỳ từng người, từng trường hợp. Nhưng biết đâu là những lời nói nên tin thì cũng khossssssss lắm
  8. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Thế mà từ trước đến giờ tớ toàn nói thật. Bây giờ thì đã hiểu tại sao truyện tình yêu của mình lại trắc trở đến thế.
    Trước giờ toàn ấm ức sao người đó không tin mình. Đã thành thực đến vậy. Thế có đau không
  9. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    Những lần đi tán trước em toàn nói thật,kết cục la bị leo cây 3 lần.Thằng bạn em nó bảo em la sao mà ngu thế.Những lần sau em rut kinh nghiệm.Khi đi với các em luôn vẽ ra bức trang đẹp nhu mơ về mái ấm gia đình hạn phúc,về cuộc sống lứa đôi.Thế là bọn nó tin thật và bập luôn.Em cũng chẳng muốn dối lừa ai cả nhưng hoàn cảnh nó cứ bắt phải làm thế
  10. funtion

    funtion Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại "lượng hóa" niềm tin như thế??? Đã yêu là phải có niềm tin chứ. Yêu nhau thì không nên tính toán như vậy các bác ạ. Khi đã yêu nhau thực sự thì đâu cần phải chờ người kia nói ra rồi xem xét là bao nhiêu % đáng tin cậy, mà quan trọng là ở cảm nhận của mình mà thôi.

Chia sẻ trang này